Tại khu vực thay quần áo quây chắn sơ sài, chị bất chợt bắt gặp ánh mắt tò mò của những thanh niên cứ lảng vảng đi lại, thỉnh thoảng lại ngó vào phía phòng thay đồ của mấy cô gái trẻ, rồi bàn tán và cười phá lên vẻ đắc ý. Khi bước ra bể bơi, chị lại càng thấy khó chịu bởi khung cảnh ồn ào, hỗn loạn và ngột ngạt. Bể bơi cũng không lấy gì làm rộng rãi, nhưng lượng người xuống tắm táp, bơi lội quá đông. Loay hoay mãi chị mới tìm được một vị trí tương đối thưa thoáng, dắt con trai lội xuống. Thằng Đạt, con trai chị, tỏ vẻ hồ hởi lắm. Mặc dù ít được tiếp xúc với nước, nhưng thằng bé vẫn bạo dạn thích thú vùng vẫy, quẫy đạp.
Đang mải hướng dẫn con trai tập bơi, chị Trâm chột dạ khi nghe tiếng ai đó kêu ré lên. Ngoảnh sang, chị lại nhìn thấy mấy thanh niên lúc nãy ở phòng thay đồ đang trêu một cô gái mặc áo bơi mầu hồng. Thấy cô gái nọ bỏ lên bờ, những thanh niên này lại tiếp tục kéo nhau di chuyển khuấy đảo khắp lượt bể bơi, chọc ghẹo các cô gái khác, thậm chí còn cố tình đụng chạm thân thể họ. Tránh xa đám thanh niên quấy phá, chị Trâm đưa con tới cuối bể bơi, bất chợt chị bắt gặp một người đàn ông trẻ bế đứa con chừng hai tuổi đang ngồi thụp xuống hồn nhiên cho con tiểu tiện ngay sát thành bể bơi. Không chịu nổi cảnh chướng mắt, chị Trâm nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Bạn ơi, sao lại cho con xả như thế? Xuống hết cả bể bơi rồi!
- Việc của bà à? Đã xuống tí nào đâu, rõ lắm chuyện ! - Người đàn ông trẻ trả lời giọng ráo hoảnh.
Trước thái độ khiếm nhã, không có ý tiếp thu của người đàn ông, chị Trâm dắt con đi về phía quầy giải khát. Nhưng vừa đi được chừng chục mét, chị nghe có tiếng kêu cứu hốt hoảng phía sau. Ngoảnh lại, chị thấy người đàn ông nọ đang vục đầu, lùa tay xuống bể bơi tìm con.
Thì ra, chỉ tích tắc xao nhãng, đứa con nghịch ngợm đã lộn nhào xuống nước mà người bố lại không biết bơi. Không để chậm trễ, chị Trâm vội lao ào xuống và lặn vớt đứa trẻ lên bờ. Lúc này, nhân viên cứu hộ cũng vừa kịp đến để sơ cứu. May mắn cậu bé chưa bị uống nhiều nước cho nên sau đó hồi tỉnh lại nhanh chóng. Ôm lấy đứa con từ tay chị Trâm, ông bố trẻ lúc này chưa hết bàng hoàng, chỉ biết lí nhí cảm ơn với dáng vẻ bối rối về những ứng xử và lời lẽ không đúng mực trước đó.
Nhu cầu bơi lội tăng cao trong mùa hè thường dẫn đến sự quá tải ở các bể bơi, song không vì thế mà xao nhãng, buông lỏng quản lý để diễn ra tình trạng lộn xộn, mất an toàn cùng những ứng xử thiếu văn hóa như ở bể bơi nêu trên.