Chùm thơ viết cho thiếu nhi

Cái ngủ

           XUÂN THƠM

Đầu tiên cái ngủ
Mải chơi ngoài vườn
Vui cùng chị gió
Đu cành tre non.

Cái ngủ xuống sân
Họp bầy ong bướm
Quấn quít khóm hoa
Tưng bừng múa lượn.

Gian nhà im ắng
Cái ngủ thập thò
Tay bà trễ quạt
Bé nằm mơ... mơ...

Rất êm... rất êm
Ngủ sà cánh rộng
Dìu bé bay bổng
Khắp miền thần tiên.

Chuồn chuồn

                NGUYỄN NGỌC PHÚ

Thập thò Chuồn Lửa
Nhóm bếp cho bà
Chuồn Voi cõng bão
Qua mây mỡ gà.

Nhóng nhánh Chuồn Ớt
Nhấm khói cay cay
Chuồn Kim thì bận
Vá may suốt ngày.

Lim dim Chuồn Đá
Ngủ gật cầu ao
Giật mình tỉnh giấc
Gánh cơn mưa rào...

Chuyện hoa, chuyện quả

LÊ HỒNG THIỆN

Trong vườn có mắt: Quả na
Có tai mộc nhĩ, có hoa loa kèn.
Quả mồng tơi mực tím đen
Cà rốt bút đỏ ai đem ra đồng.
Quả bí ngô: Cái đèn lồng
Sao xanh quả khế, ớt cong sừng bò.
Bao nhiêu hoa trái thơm tho
Trong vườn như một cái kho của đầy.
Bàn tay người chăm cho cây
Cây cho trái chín, hoa này, nụ kia
Lặng thầm: đất cũng say sưa
Chắt chiu màu mỡ bốn mùa nuôi cây.

Khi chẳng nhường nhau

                NGUYỄN ĐÌNH QUẢNG

Hai ngan nhóc ngơ ngác
Đi tìm mồi trên sân
Bỗng thấy một giun đất
Cả hai cùng quyết ăn!

Hai đầu giun, hai chú
Kéo cưa lừa xẻ hoài
Cố giật, nuốt lấy được
Không ai chịu nhường ai.

Phải lúc sau, lão chọi
Tới mổ giữa khúc giun,
Hai "thợ xẻ" mới nhả
Nép vào nhau mà run!

Nuốt xong mồi cướp được
Lão chọi giễu cợt chào
Hai chú ngan ân hận
Nhìn nhau ngượng ngùng sao!

Quà của bố

            PHẠM ĐÌNH ÂN 

Bố em là bộ đội
Ở tận vùng đảo xa
Chưa lần nào về phép
Mà luôn luôn có quà.

Bố gửi nghìn cái nhớ
Gửi cả nghìn cái thương
Bố gửi nghìn lời chúc
Gửi cả nghìn cái hôn.

Bố cho quà nhiều thế
Vì biết em rất ngoan
Vì em đang giúp bố
Tay súng thêm vững vàng.

Trò chơi tuổi lên hai

            NGUYỄN HOA

Tuổi lên hai
Con có trò chơi chạm trán
Con nhíu mắt, bặm môi
Nghênh cái trán thơ ngây
Cái trán như quả trứng ngỡ động vào là vỡ
Con đã tự chủ đập vào trán cha không sợ
Trán cha những nếp nhăn đang cồn lên sóng to sóng nhỏ
Tiếng cục phát ra cùng tiếng cười
Cùng đôi mắt mở to và tan biến cái bặm môi
Ôi! Đứa con trai hai tuổi của tôi

Cái giễ cau tươi

        VŨ HUẾ

Nó là một cái tàu cau
Người ta thì vứt nó vào xó thôi
Nhưng bà (tất nhiên của tôi)
Không bao giờ vứt mà ngồi tước xương
Để bà bó giễ quét đường
Quét sân rồi cả quét trường của tôi
Cái giễ là giễ cau tươi
Nó bền, thứ của nhà tôi tiềm tàng

                                    Biên Hòa, tháng 5-2005

Con chim sẻ lắm lời và bác thùng thư kín tiếng

                       TRẦN QUỐC TOÀN

Sẻ chỉ có cái mỏ
Để nhặt hạt thóc câm
Thế mà chưa sáng rõ
Đã mồm mười, miệng năm!

Rõ thật sang hết cỡ
Là miệng bác thùng thư
Lại ăn thư trừ bữa
Mà một lời cũng chưa!

Đã có lần
            - Khích... khích...
Chim sẻ cố mớm lời
Nhe hết hàm răng sứt
Bác thùng thư chỉ cười.

Ông ngoại em

                    PHẠM PHƯƠNG THẢO
                  (10 tuổi, lớp 4, Trường tiểu học
                             Việt Nam - Cuba)

Ông ngoại em sinh ra mẹ em,
Sinh ra cậu em, dì em
Chỉ điều đó thôi cũng tuyệt vời lắm rồi

Ông ngoại em và bà ngoại em
Sống với nhau đến răng long đầu bạc
Ðiều đó còn tuyệt vời hơn
Ông em thức nhiều hơn mẹ em
Lo từng bài, từng điểm em thi
Lo cho em khôn lớn nên người...              

Lời thước kẻ

             VŨ MINH

Tôi là thước kẻ
Thân mình thẳng băng
Hướng bao con chữ
Ði đứng thẳng hàng
Lời hay, ý đẹp
Hiện dần từng trang...
Tôi là thước kẻ
Lặng lẽ ngoan hiền
Bạn ơi, đừng nhé
Tay cầm lệch nghiêng...

Hè về

        NGUYỄN SĨ ÐẠI

Hè về, hè về
Tiếng ve giục giã
Này sách, này vở
Cất vào tháng năm!

Tung tăng, tung tăng
Chân trần cát mịn
Hoa rừng, sóng biển
Tiếng đời tự nhiên

Ba lô sẵn sàng
Ta về quê nội
Trèo lên cây ổi
Bố trèo năm xưa...

Ðầu trần trong mưa
Da trần trong nắng
Sông quê ngụp lặn
Nhuốm hăng vết bùn...

Ăn bữa cơm đèn
Hiểu điều làm lụng
Ngủ đêm trăng sáng
Yêu hơn gió trời.

Trang sách, trang đời
Hai bên rộng mở
Lộng hồn đưa nôi
Hè ơi, dài nhé!

Cây sấu

                    MAI TRANG

Cây sấu nhưng có xấu đâu?
Bóng xanh tỏa mát trên đầu
Hàng cây đẹp trời Hà Nội
Vỏ cây nhuộm áo tươi mầu

Quả sấu nhưng có xấu đâu?
Sấu dầm mỗi bát nước rau
Sấu nấu canh chua với cá
Mùa hè mát ruột biết bao!

Em mong tới mùa sấu chín
Ngắm quả trên cành trĩu sai
Nhớ vị chua chua ngọt ngọt
Phố em bóng sấu trải dài...

Ôi sấu không bao giờ xấu?
Chỉ xấu ai phá sấu thôi
Vặt trơn không cho sấu chín
Sấu đau khóc chẳng nên lời...

Vườn của em

               XUÂN DỤC

Vườn rau của em
Xanh trước cửa nhà
Sum suê luống cà
Rung rinh hoa tím

Quả bầu mũm mĩm
Ngồi trên dàn cao
Vây quanh hàng rào
Rau đay rau ngót

Ðất không bỏ sót
Ðỏ vạt rau dền
Việc em không quên
Làm mưa tưới nước

Chân đi mỗi bước
Bướm múa theo sau
Yêu sao vườn rau
Quanh năm sắc thắm

Có thể bạn quan tâm