Tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tại Phủ Chủ tịch, ngày 27/7, nhân dịp sang Việt Nam chia buồn và viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu và hoan nghênh Hoa Kỳ tiếp tục cam kết ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”.
Tối ngày 27/7, tại nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phố Thiền Quang, Hà Nội, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cùng phái đoàn Hoa Kỳ do Tổng thống Biden cử đã đến thắp hương viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn với Phu nhân Ngô Thị Mận cùng gia quyến của Tổng Bí thư.
Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đứng hàng tiếng đồng hồ dưới trời nắng gắt, người dân kiên nhẫn xếp hàng để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Dòng người trải dài hàng chục km, từ Nhà tang lễ Quốc gia tới Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội). Linh xa đi qua, tiếng khóc lẫn những lời vĩnh biệt như nghẹn lại. Họ mong đất nước sẽ có thêm những người lãnh đạo tiếp tục kế thừa và phát triển sự nghiệp mà Tổng Bí thư đã để lại.
Sáng 25/7 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania trang trọng mở sổ tang và tổ chức Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cùng với hàng triệu trái tim trong cả nước, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trang nghiêm, xúc động, kính trọng, hướng lòng về Thủ đô trong Lễ tiễn đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 26/7, tại Bắc Kinh, nhiều cơ quan, bộ, ngành, địa phương và nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, đại diện Đoàn ngoại giao tại Bắc Kinh và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tiếp tục đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để viếng và tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 26/7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nghi thức Quốc tang tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội); Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Nhà Văn hóa, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước, con người Việt Nam văn hiến và anh hùng.
Đảng ủy, Ban lãnh đạo Báo Pasaxon trực thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân Dân cách mạng Lào cùng toàn thể cán bộ, nhân viên xin bày tỏ đau buồn và vô cùng thương tiếc khi hay tin: đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần vào ngày 19/7/2024.
Chiều 26/7, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dự Lễ Truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều 26/7, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nghi thức Quốc tang tại Nhà Tang lễ Quốc gia.
Trái tim lớn của ông vừa ngừng đập sau 80 tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, trong đó trọn 30 năm trong cơ quan Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với hơn 13 năm là Tổng Bí thư.
Ngày 26/7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Hội trường Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội).
Trong thời tiết nắng nóng tại Hà Nội vào chiều 26/7, hàng nghìn người dân đã đứng dọc theo các tuyến đường đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua để tiễn đưa nhà lãnh đạo đáng kính.
Chiều 26/7, đồng chí Tô Lâm, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Lễ tang đọc Lời điếu tại Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sáng 26/7, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet đã dẫn đầu đoàn đại biểu đến viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh.
Ngay từ sáng sớm 26/7, đông đảo người dân tiếp tục đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ phận điều phối tại lễ tang đã hướng dẫn người dân xếp hàng trật tự để chờ vào viếng.
Trong các ngày 25 và 26/7, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở Tổng lãnh sự quán.
Mặc dù mới 12 giờ trưa, nhưng hàng trăm người dân đã có mặt tại phía trước khu vực Nghĩa trang Mai Dịch để đợi tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người thậm chí đã tới từ 6 giờ sáng nay.
Sáng 26/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng Malaysia Fadillah Yusof nhân dịp Phó Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Malaysia sang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trong buổi sáng 26/7, hàng nghìn người lặng lẽ đến khu vực Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại các đầu phố gần cổng vào nhà tang lễ, dòng người nối dài, mọi người sẵn sàng chờ đợi nhiều giờ để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.