Đến Venetian chỉ mất 10 phút chạy xe buýt từ bến tàu cao tốc duy nhất ở Macau. Được đầu tư 2,4 tỷ USD, diện tích rộng gần 1 triệu m2, khách sạn resort Venetian Macau vừa khánh thành cách đây tám tháng là công trình khách sạn lớn nhất châu Á và thứ hai thế giới. Choáng ngợp bởi những kỳ công của kiến trúc, hoàng tráng của thiết kế, hài hoà giữa phong cách phương Đông và phương Tây, bất cứ ai cũng ngỡ như mình đang đặt chân đến Italia.
Hoành tráng và lãng mạn
Một Venetian hoàng tráng và lãng mạn, với kiến trúc đặc trưng, mô phỏng theo phong cách thành cổ Venice (Italia) có thể thấy từ bốn mặt của khách sạn. Nơi đây còn có biểu tượng quảng trường St Mark, Cung điện Doge, Tháp Campanile cùng ba con kênh đào trong nhà với các thuyền đáy bằng có người chèo và ca hát. Rực rỡ thảm trải sàn. Quyến rũ bởi mầu sắc của gạch lát bằng đá cẩm thạch. Lộng lẫy và ấn tượng với những bức bích họa trang trí tường, trần nhà và mái vòm. Đó là những nét vẽ điển hình của nền hội họa Italia thời Phục hưng, mô phỏng tranh của các họa sĩ nổi tiếng thế giới. Đáng chú ý là ba triệu miếng vàng lá được tạo từ một tấn vàng được gắn trên toàn bộ hệ thống trụ cột trang trí tại sảnh lớn của khách sạn này.
| Sân vận động có sức chứa 15.000 người. |
Lớn gấp đôi chi nhánh của nó ở Las Vegas, ước tính không gian Venetian Macau đủ sức chứa 90 máy bay Boeing 747. Lượng đất và cát đổ vào đây có thể đủ xây được 318 sân vận động quốc tế. Hiện khoảng 15.000 nhân viên, chiếm 5% lực lượng lao động ở Macau làm việc tại khu phức hợp này. Chủ đầu tư khách sạn đồ sộ này là Sheldon Adelson, người được tạp chí Forbes xếp hạng giàu thứ 12 thế giới và thứ ba tại Mỹ với gia sản 26 tỷ USD trong danh sách 2008. Ý tưởng xây dựng Venetian giống như một Venice thu nhỏ xuất phát từ sau chuyến nghỉ trăng mật của vợ chồng ông tại thành phố cổ kính và thơ mộng ấy.
Ngoài 3.000 phòng, mỗi phòng diện tích 70 m2, hệ thống khách sạn còn có khu tổ chức hội nghị triển lãm rộng đến 111.483 m2 và khu đại sảnh được xây hòan toàn không cột (rộng nhất châu Á) có thể làm nơi tổ chức tiệc cho 15.000 khách một lúc. Venetian rộng là thế nhưng khó có thể lạc được bởi những bảng chỉ dẫn khá kỹ càng và đặt ở khắp nơi. Rạp hát Cirque du Soleil 1.800 chỗ, hai sân gôn 18 lỗ đặt tại tầng 7. Bốn hồ bơi tại tầng 5 dành cho người lớn, trẻ em và gia đình. Riêng khu giải trí ngoài trời gồm các thác nước, hồ tạo sóng sẽ được hoàn thành trong thời gian tới.
Khu vận động tại đây có sức chứa khoảng 15.000 người với sân khấu đa chức năng được trang bị đầy đủ với các thiết bị hiện đại mà trước đây Macau chưa có. Nhà thi đấu có sàn nhà có thể di chuyển, bề mặt có thể thay đổi từ gỗ đến băng là nơi tổ chức các loại hình, sự kiện thể thao và giải trí lớn của Trung Quốc và thế giới như bóng rổ, quyền anh, trượt băng nghệ thuật, tennis, đua xe địa hình… Anh Thomas, du khách đến từ Australia cho biết: “Anh từng xem tay vợt huyền thoại nhất thế giới Pete Sampras đối đầu với đương kim vô địch thế giới Roger Federer tại đây. Nếu được xem các trận đấu bóng rổ trực tiếp ở khu vực này thì rất tuyệt”. Venetian còn là điểm dừng chân trong chương trình biểu diễn của các ngôi sao thế giới như Celine Dion, Beyonce, Diana Ross….
Một Venice thu nhỏ
|
Chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ đường phố luôn thu hút người xem. |
Theo chân cô Sonia Lei, phụ trách quan hệ công chúng xinh đẹp của khách sạn tới con đường dẫn ra Quảng trường St Mark. Một trung tâm thương mại sầm uất với mái vòm bầu trời nhân tạo, trong đó có khu mua sắm và ăn uống. Ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của vòm trời xanh gợn những áng mây bay, Sonia giới thiệu, bầu trời nhân tạo dài 400 mét ấy là tác phẩm bằng tay của 12 nghệ sĩ vẽ trong sáu tháng mới hoàn tất. Hơn nữa, việc bố trí ánh sáng từ hệ thống đèn hắt lên cũng được điều chỉnh cho phù hợp với thời gian trong ngày. Không gian kiến trúc ở đây quả thật khiến bất cứ ai cũng phải muốn khám phá.
Chọn một chỗ ngồi trên vỉa hè hay trước những cửa hàng ăn uống để chiêm ngưỡng không gian của Venice, chung quanh là những dãy nhà cổ hai, ba tầng tường vôi trầm mặc, ánh đèn mầu hắt ra từ các ô cửa sổ. Chúng tôi say sưa "zoom" máy ảnh tới những giàn hoa, chậu hoa rực rỡ của hồng, cúc, thủy tiên, ly… buông xuống từ bậu cửa, từ ban công hay cả bóng hoa thả trên dòng kênh trước mặt nữa. Sau tấm rèm nhung mềm, những khung cửa trần nhà mở ra không gian tráng lệ khiến chúng tôi suýt xoa rằng dường như Venice đang ở rất gần.
Còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức món bánh nóng giòn từ tay các đầu bếp Trung Quốc, trong một không gian cổ xưa như thế. Cô bạn Sonia giới thiệu, có 30 nhà hàng, quán cà-phê ở đây với khoảng 1.000 món ăn, đặc biệt có cả phở Việt Nam. Quả thật, chúng tôi như quên mình đang bước trên tầng ba một khách sạn năm sao ở Macau.
Tiếng đàn violon và piano kéo lên réo rắt đâu đó. Trên khu vực sân khấu đặt tại trung tâm của quảng trường St Mark, những nghệ sĩ đường phố trong trang phục cổ điển, trau chuốt và rực rỡ sắc mầu bắt đầu biểu diễn. Các chương trình biểu diễn “Artiste Del Arte” hay Streetmosphere (Không khí đường phố) dàn dựng bởi một đoàn gồm nghệ sĩ âm nhạc, nhạc sĩ và những nghệ sĩ đường phố đựơc tổ chức liên tục mỗi giờ từ 2h30 phút chiều hằng ngày. Một không khí sôi động, ngập tràn mầu sắc trong các buổi dạ hội, trong các chương trình kịch hát hội tụ bao điều bất ngờ thú vị và hấp dẫn. Ngay bên kênh Grand Canal, thật bất ngờ khi các “nhân vật” của tuyệt phẩm “Carnivale” ca vang những khúc ca opera bất hủ.
| Ngồi trên gondola xuôi theo dòng Grand Canal. |
Chúng tôi bước nhanh tới bến thuyền trên kênh Grand Canal để kịp giờ đi thuyền gondola ghi trên vé. Cửa hàng bán vé đi thuyền nằm ngay sát bến. Giá đi thuyền cũng rất đặc biệt, đối với người lớn, vào thứ hai đến thứ năm là 120 dolar Hồng Công/lượt, còn thứ sáu đến chủ nhật lại là 130 dolar Hồng Công/lượt. Giá vé dành cho trẻ em rẻ hơn 30 dolar so với người lớn. Người chèo thuyền có tên Sebastiano tươi cười đón chúng tôi tại cửa bậc cầu thang xuống thuyền. Mỗi thuyền chỉ chở không quá bốn khách. “Ciao”, Sebastiano mặc áo kẻ, quần đen, quấn khăn đỏ, trang phục truyền thống của người chèo thuyền gondola chào chúng tôi bằng tiếng Italia. Thuyền len lỏi, uốn lượn giữa các tòa nhà, dưới các cây cầu vòng cung, bên các quán café, dưới các ban công rực sắc hoa và xuyên qua các con đường đầy ánh sáng của Venetian. Một khung cảnh lãng mạn và thơ mộng chung quanh kênh Grand Canal.
Ba con kênh đào là Grand Canal, Marco Polo Canal, San Lura Canal được thiết kế ngay trong khách sạn. 51 chiếc gondola sử dụng trên ba con kênh đào này đều được đóng ở Trung Quốc, đó là những chiếc thuyền gỗ đáy bằng thường được dùng để dạo chơi ở Venice. Sebastiano cất giọng bay bổng du dương của khúc ca trữ tình dường như níu thời gian lại. Và âm thanh của những chèo thuyền gondola xuôi ngược Grand Canal như xa như gần, vang vọng suốt con kênh, mời gọi mọi người hãy đến và cảm nhận sự lãng mạn, huyền bí nơi thành cổ. Nhiều du khách ví von những người chèo thuyền ở đây là những nghệ sĩ opera duyên dáng.
Lời hát của Sebastiano đôi khi bị ngắt quãng bởi câu chuyện với chúng tôi. Chàng trai đến từ thành phố Verona, Italia này có vẻ vui lắm khi biết chúng tôi là người Việt Nam. Thuyền trôi chầm chậm, anh trò chuyện: “Từ đầu năm đến nay, có nhiều người Việt như các bạn đến đây tham quan, mua sắm. Ai cũng thích được đi thuyền như thế này, dù mỗi chuyến đi chỉ chừng 15 phút vậy thôi”. Từng đến thành phố Hồ Chí Minh nên khi rời bến, Sebastiano tạm biệt chúng tôi bằng câu tiếng Việt, nghe thật rõ, thật gần.
Nằm dọc hai bên dòng kênh, khu mua sắm Grand Canal được coi là “trái tim” thu hút khách du lịch của Venetian Macao. Trên diện tích gần 93.000m2, khu mua sắm có 350 gian hàng với các thương hiệu nổi tiếng thế giới, trong đó phải nói tới các cửa hàng thời trang từng chỉ có ở New York hay Milan mà thôi. Mải mê ngắm, mải mê chụp hình, chúng tôi như quên mất khái niệm thời gian. Chỉ đến khi hàng loạt cột đèn đường trong khu mua sắm bật sáng, bầu trời ảo phía trên bắt đầu sáng dịu dần, một Venice thu nhỏ hiện lên lộng lẫy, lúc ấy đã là 9 giờ tối. Với chúng tôi, một ngày ở Venetian thật ngắn ngủi để khám phá…
Điểm đến tiềm năng lớn ở châu Á
| Trần nhà là những bức bích họa |
Mỗi năm Macau thu hút hơn 20 triệu lượt khách du lịch. Hiện nay, Macau còn được đưa vào hầu hết các chương trình quảng bá du lịch tại các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Trong khi đó, mỗi ngày, khách sạn resort Venetian Macau đón hơn 70.000 lượt khách tham quan. Khách sạn chính là điểm đến cho tất cả du khách có thể đến chiêm ngưỡng, nghỉ ngơi. Chỉ trong vòng 169 ngày kể từ ngày khai trương, tháng 8-2007, Venetian đã đón 10 triệu lượt khách đến tham quan và vui chơi, mua sắm. Theo các chuyên gia kinh tế trong khu vực, Venetian không chỉ trở thành một khu phức hợp trung tâm triển lãm, hội nghị lớn nhất châu Á, mà còn là “thiên đường” du lịch, mua sắm, giải trí lớn của thế giới.
Được biết, tập đoàn Las Vegas Sands sẽ đầu tư đến 12 tỷ USD, tiếp tục phát triển chiến lược quy hoạch tổng thể về khách sạn resort mang tên Cotai Strip. Từ nay đến năm 2010 ở Macao, Cotai Strip sẽ có 20.000 phòng khách sạn, hơn 280,000 m2 diện tích dành cho gian hàng bán lẻ, 232.200 m2 diện tích phòng Hội nghị, bao gồm hàng trăm phòng họp riêng biệt.