“Chiến dịch trái tim bên phải”- một bộ phim giải trí lành mạnh

Một cảnh trong phim.
Một cảnh trong phim.

Lấy bối cảnh học đường, phim khai thác sâu vào đời sống tâm lý - giới tính của lứa tuổi mới lớn với cách nhìn khá mạnh dạn nhưng không kém phần tinh tế, ý nhị. Những người làm phim đã có khám phá thú vị và cả cái nhìn cảm thông với tâm tư nguyện vọng, và cả những suy nghĩ, ước vọng thầm kín của lứa tuổi học đường trong bước chuyển tâm - sinh lý trước cuộc sống, cuộc đời.

Truyện phim kể về tám cô cậu học trò lớp 10 học giỏi, thông minh nhưng cũng rất hiếu động. Thủ lĩnh nhóm "bát quái" này là Hoàng, một cậu bé láu lỉnh, và luôn bộc lộ những cá tính đáng yêu. Mỗi người một tính cách và có một thần tượng (tuổi học trò) của riêng mình, tuy vậy, cả tám cô cậu này đều có chung nghĩa khí, tinh thần hiệp sĩ với tuyên ngôn: tất cả vì một người... và ngược lại!

Ðúng vào thời điểm đám học trò đang suốt ngày tranh cãi, chê bai thần tượng của nhau thì cô giáo Hoài An, một người mới được phân công về chủ nhiệm lớp của họ xuất hiện. Là mẫu người trẻ trung, xinh đẹp lại năng nổ với công việc, đặc biệt luôn có tình cảm chân thành, yêu thương, gần gũi với học trò, cô giáo Hoài An đã nhanh chóng gây ấn tượng và chiếm cảm tình tốt đẹp của cả nhóm trẻ. Thay vì những thần tượng cũ, giờ đây họ ngưỡng mộ cô giáo mình trên hết. Cao trào của tình cảm trong sáng, đẹp đẽ này là nhóm "bát quái" đã lập "Hội mến mộ cô giáo Hoài An". Và đặc biệt, với mong muốn thần tượng của mình hạnh phúc mà vẫn không rời xa học trò, không rơi vào tay những kẻ xấu, bọn trẻ đã tự bày trò đi tìm người yêu cho cô giáo mà không cần biết cô giáo đã có người yêu hay chưa. Chính vì điều này mà cô giáo Hoài An rơi vào những tình huống dở khóc, dở cười do lũ học trò bày ra, với những hành động đôi khi quá khích, song đều dễ cảm thông và có thể tha thứ được. Trong khi đang hết sức thất vọng và buồn chán về một người mà từ lâu chính mình vẫn xem là thần tượng tình yêu, thì những tình cảm chân thành, trong sáng và cả bản lĩnh đầu đời của những học trò yêu quý nọ như đã thổi vào lòng cô giáo trẻ Hoài An sự ấm áp, khiến cô nhận ra nhiều điều ý nghĩa, cao đẹp trước cuộc sống. Cô cũng đã tìm thấy tình cảm đẹp đẽ từ Long, một phóng viên tài năng và luôn có những xử sự đúng mực, người mà lũ trẻ cho rằng chỉ có anh mới xứng đáng với cô giáo mình.

Một câu chuyện vui nhộn, với cách thể hiện mang chút hài hước, dí dỏm, nhẹ nhàng, những hành động của các nhân vật trong phim luôn diễn ra ngẫu hứng, bất ngờ và cả "quái chiêu" như tâm tính của lứa tuổi "teen" (tuổi học trò). Chính vì vậy, triết lý của Chiến dịch trái tim bên phải cũng được diễn giải rất học trò, đó là "trái tim của người đối diện, người mà mình yêu thương, tin tưởng và luôn đồng hành với mình đến cuối cuộc đời". Và cao hơn nữa, xa hơn nữa, đó là trái tim thứ hai, trái tim để con người với con người không chỉ sống tốt với nhau, yêu thương nhau mà còn phải sống đẹp và sống tích cực hơn.

Với sự thể hiện theo chiều hướng giải trí nhẹ nhàng, không lên gân, không cường điệu và rao giảng quá nhiều những bài học nặng nề, bộ phim Chiến dịch trái tim bên phải là một bộ phim khá hấp dẫn. Bỏ qua vài chi tiết "sạn" nhỏ như thoại phim đôi chỗ chưa thật tự nhiên, dung lượng cảnh phim, chi tiết phim ở vài trường đoạn còn ôm đồm và có lúc tình huống câu chuyện bị đẩy "hơi quá tay" (như cảnh nhóm "bát quái" khóc sướt mướt, ủy mị khi tưởng cô giáo đã thuộc về Quyền, một gã đàn ông thực dụng và độc đoán)... thì có thể nói đây là bộ phim thể hiện cách làm công phu, có cái nhìn mới mẻ, nghiêm túc về nghề của các tác giả phim.

Ðặc biệt, với đạo diễn trẻ Ðào Duy Phúc, đây là tác phẩm đầu tay của anh song đã thể hiện sự vững vàng, sắc sảo về nghề, dù như anh nói khi nhận kịch bản phim (một phim về thiếu nhi, cho thiếu nhi với những diễn viên trong phim đều là những học sinh đóng phim nghiệp dư, kế hoạch quay phim luôn phụ thuộc vào lịch học tập ở trường của các em...) nhiều người đã "cảnh báo" anh là quá phiêu lưu, mạo hiểm. Song những gì khi bộ phim đã ra đời đã cho thấy sự mạo hiểm của Ðào Duy Phúc đã không uổng công.

Ðiều đáng nói hơn, đây là bộ phim dành cho lứa tuổi học sinh. Bộ phim không chỉ hấp dẫn, thu hút lứa tuổi mới lớn mà với các bậc cha mẹ, phim sẽ giúp họ có cái nhìn sâu hơn về tâm lý tuổi mới lớn, để họ sẽ thấu hiểu và gần gũi hơn với con cái mình.

Có thể bạn quan tâm