Nằm kiêu hãnh ở trung tâm triển lãm, Roskilde 6 như một thanh kiếm sắc lẹm cắt ngang bầu không khí, mũi tàu nhọn như răng cá mập. Con tàu khổng lồ này dài 37m. Người ta thường gọi đây là “tàu ma” vì dù rất đồ sộ và rắn chắc do làm từ gỗ sồi, nhưng Roskilde 6 lại có khả năng thoắt ẩn thoắt hiện lạ thường.
Có thể nói Roskilde 6 đã kết hợp đầy đủ sự khéo léo, sức mạnh, khả năng tư duy nghệ thuật và niềm tin của người Viking - những nhà thám hiểm, thương nhân, chiến binh cũng như hải tặc ở Bắc Âu từ thế kỷ IX đến thế kỷ XIII.
Tàu Roskilde 6 là biểu tượng vĩ đại của loài người về khả năng chinh phục và khám phá đại dương vì vậy người Viking có đủ lý lẽ để kiêu hãnh nhận mình là chủ nhân của những chiến hạm tốt nhất thế giới suốt bốn thế kỷ.
Roskilde 6 tiết lộ nhiều chi tiết mới mẻ về người Viking bí ẩn. Từ xa xưa, người Viking đã biết thiết kế thân tàu nông và vuông, giúp vượt sông dễ dàng. Họ đã bao vây Paris qua sông Seine và sáng lập một vương quốc vốn là tiền thân của nước Nga bằng cách bơi ngược những dòng sông chảy ra Biển Đen.
Một chiếc tàu chiến Viking hoàn thiện thường có thân hẹp và dài từ 18 đến 25m, đáy nông và phẳng, cột buồm cao khoảng 20m, cánh buồm vuông vẽ hình rồng hoặc rắn. Điều đặc biệt nhất của tàu Viking là hệ thống mái chèo trải dài suốt thân tàu giúp người lái dễ dàng tăng tốc độ và giữ tốc độ khi trời lặng gió. Những yếu tố này khiến tàu Viking trở thành chiến hạm bất khả chiến bại với tốc độ phi thường thời bấy giờ.
Tàu Viking luôn gắn liền với những truyền thuyết bi tráng và ma quái. Ngoài ra, triển lãm “Sự sống và Huyền thoại” cũng trưng bày một bức tranh đá hơn 800 tuổi, khắc họa hình ảnh chiếc thuyền có độ lớn tương tự Roskilde 6 đang chở xác chiến binh tới đền thờ của thần chiến tranh Odin - nơi chôn cất những người anh dũng hy sinh trong trận đấu.
Theo quan niệm của người Viking, tất cả chiến binh này vẫn còn sống và dự yến tiệc cho tới khi được thần linh gọi đến đánh trận cuối cùng. Những hồn ma Viking do kim loại và xương hợp thành, đầu đội mũ sắt, cơ thể đầy vết xăm, hùng dũng nhảy khỏi tàu, xé toạc con sóng, vừa gào thét, vừa tiến về phía bờ biển giết sạch kẻ thù. Và sau đó linh hồn họ sáng rực như một ngọn lửa.
Triển lãm “Sự sống và Huyền thoại” diễn ra từ ngày 6-3 đến 22-6 sẽ đưa người xem trở về thời kỳ lừng lẫy của người Viking với chiến hạm Roskilde 6 và những đồ vật gắn liền với cuộc đời của họ.