ND - Thiếu tướng Phùng Ðình Ấm sinh năm 1929 ở Phù Mỹ - Bình Ðịnh, trước ngày về hưu, ông là Phó Tư lệnh Mặt trận 479, Quân khu 7.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2010) ông đã gửi tới Tòa soạn bài thơ Chiếc huy hiệu đảng cùng lời tâm sự: "Là một đứa bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, nghèo khổ bơ vơ giữa dòng đời của xã hội cũ, chỉ là con giun, con dế dưới chế độ thực dân và phong kiến. Năm 16 tuổi tôi gia nhập hàng ngũ Việt Minh, 18 tuổi được đứng trong hàng ngũ Ðảng Cộng sản Ðông Dương - nay là Ðảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 15-1-1948, tôi được công nhận là đảng viên chính thức, và ngày 15-1-2008, tôi được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng. Bài thơ này của tôi là tâm sự của nỗi lòng mình đối với Ðảng, đối với nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Ðảng", xin trân trọng giới thiệu bài thơ với bạn đọc.
Nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng trong tay
Lòng rạo rực niềm vui khó tả
Phút bồi hồi nhớ lại quãng đời xưa...
Lặn lội thân cò sớm nắng chiều mưa
Sống tủi nhục giữa đêm đen nô lệ
Nào ngờ đâu phận thấp hèn nhỏ bé
Ðược vùng lên, ngẩng mặt làm người
Ðảng cho tôi một cuộc đổi đời
Và cho cả bầu trời tươi sáng...
Từ đứa bé mồ côi, nghèo khổ
Tôi theo Ðảng trở thành chiến sĩ
Làm "Bộ đội Cụ Hồ", nửa thế kỷ đấu tranh
Hơn nửa đời người trong khói lửa chiến chinh
Mặc đạn bom, gian khổ, hy sinh
Vẫn bền gan, vững chí, kiên trinh, bất khuất
Vì độc lập, tự do, hòa bình thống nhất
Ðáp đền ơn của Tổ quốc, nhân dân
Chiếc Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng đẹp đẽ vô ngần
Ðảng trao tôi gấp ngàn lần ngọc quý
Tuổi tám mươi, suốt đời tôi nguyện gìn giữ kỹ
Mãi bên mình như báu vật thiêng liêng
Vinh quang thay chiếc huy hiệu Ðảng viên!
PHÙNG ÐÌNH ẤM
(Kỷ niệm ngày nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng)