Từ xã đảo Thạnh An phải mất khoảng 45 phút đi đò mới sang Cần Thạnh. Học sinh của xã đi học THPT tại thị trấn phải nội trú ở trường, cuối tuần mới về nhà. Thạnh An là xã nghèo, nhiều học sinh phải bỏ học vì gia đình không đủ tiền cho các em đi học nội trú. Gặp chị Loan giữa lúc chị vừa tranh thủ ăn trưa vừa đợi phụ huynh mang cơm đến. Chị tâm sự: "Ngày trước, học sinh xã mình phải bỏ học nhiều quá, mình thấy mà đau lòng chú ạ. Mình học ít đã phải chịu khổ còn tụi nhỏ phải học cái chữ cho đỡ khổ". Chị nhớ lại, ngày con trai đi học cấp ba phải nội trú, mỗi tháng chị không chạy đâu đủ 100.000 đồng cho con. Ðể cho con được tiếp tục đi học, ngày ngày chị đi đò mang cơm qua cho con ăn. Vậy là mỗi tháng chị chỉ lo 40.000 đồng cho con là đủ. Chị đi đò từ trưa, đến chiều mới về. Vất vả nhưng thấy con được học hành nên chị vẫn ráng sức làm. Bằng cách này chị nuôi được cả hai con học hết cấp ba. Con chị cũng là những trường hợp hiếm hoi của xã có bằng cấp ba khi đó. Nhiều người dân thấy chị mang cơm cho con cũng gửi mang dùm. Ðến khi các con ra trường nhưng như "cái duyên cái số" chị vẫn không dừng việc mang cơm cho các cháu học sinh. Bây giờ, ngày mưa cũng như ngày nắng, chị vẫn mang cơm cho khoảng 60 học sinh. "Có đò là có cơm", trừ ngày có bão chị phải nghỉ vì không có đò. Ngày nào bận quá, chị nhờ con gái hay bà con đem giúp.
Mười giờ trưa, khu phố Thạnh Bình lại tấp lập phụ huynh mang cơm tới gửi chị Loan. Cơm được cho vào từng bọc rồi ghi tên các em. Mang cơm gửi cho con, một người dân bày tỏ: "Có chị Loan mang cơm chúng tôi cũng đỡ kẹt. Không có người mang cơm chắc tôi cũng lại cho con nghỉ học thôi". Phụ huynh gửi cơm góp cho chị hai nghìn đồng thêm tiền đò, tiền xe. Nhiều trường hợp khó khăn quá chị không lấy tiền. Chị Loan nói về công việc mang cơm của mình: "Mình cũng nghèo, nhưng giúp được người ta thì cứ giúp. Nghĩ đến hồi bọn trẻ đợi cơm tới mình cũng ráng mà đi. Thấy tụi nhỏ được đến trường mà mừng!".
Theo phòng giáo dục huyện Cần Giờ đến nay số lượng học sinh xã Thạnh An theo học cấp ba đã gấp ba lần so với bốn năm trước. Với những đóng góp của chị Lê Thị Hoàng Loan, ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cần Giờ tặng chị danh hiệu "Gương người tốt việc tốt". Và người phụ nữ ở tuổi gần 50 tuổi này luôn tâm nguyện: "Còn sức sẽ còn mang cơm cho tụi nhỏ".
NGUYỄN NAM