Các đối thủ e ngại khi phải tìm cách đánh bại anh. Mới 22 tuổi, Cech là hình mẫu của một thủ thành hiện đại. Nghĩa là ngoài những kỹ năng thao tác đầy cơ bản, anh còn có thể tham gia vào trận đấu theo đúng cách của mình. Khả năng chọn chỗ và chơi bóng bằng chân của Cech rất tốt, anh không nói nhiều, nhưng các đồng đội luôn tin tưởng vào anh, vào cách mà anh khống chế các chân sút đối phương.
Trong tất cả các khả năng trời phú của Cech, có lẽ phản xạ trước bóng là điểm mạnh nhất của cầu thủ này. Các CĐV của Chelsea có lẽ vẫn còn "rùng mình" khi nhớ lại cú tạc đạn cực xoáy mà tiền đạo của Portsmouth, Nigel Quashie, đã thực hiện trong trận gặp The Blues. Đó thực sự là một pha dứt điểm có thể đánh bại bất cứ thủ môn xuất sắc nào vì độ khó của nó, nhưng với Cech thì không. Thủ môn của Chelsea trong thế đã lên khá cao, nhưng vẫn kịp lùi về một bước để tung người đấm bóng chịu phạt góc.
Đó có thể coi là pha cứu thua ngoạn mục nhất kể từ đầu mùa bóng, nhưng người ta sẽ thấy thuyết phục hơn, nếu như chứng kiến được những pha cản phá của Cech trước Steven Gerrard tại Anfield, hay trước Dennis Bergkamp tại Highbury. Hậu vệ cánh trái của Liverpool, Djimi Traore, người cũng đã bị Cech từ chối một bàn thắng từ cú dứt điểm ở cự ly gần trong trận thua 0-1 trước Chelsea, đã không giấu nổi sự thán phục và ngưỡng mộ đối với "lá chắn thép" của The Blues. Traore nói: "Anh thực sự là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Dường như anh luôn đoán trước được ý đồ dứt điểm của đối phương".
Còn với HLV Gramham Souness của Newcastle, thì đơn giản Petr Cech là một "người ngoài hành tinh". Trong trận Chelsea đè bẹp đội quân của Souness với tỷ số 4-0 ngày 4-12 năm ngoái, thủ môn người Séc đã vô hiệu hóa hoàn toàn mọi nỗ lực của Robert và Bellamy, và cựu HLV cho Blackburn cho rằng: "Thậm chí, ngay cả khi bạn đã đánh bại được hàng phòng ngự của Chelsea, thì Cech vẫn là cái tên khó vượt qua nhất để ghi điểm vào lưới 'họ".
Nói về mình, Cech tỏ ra khá khiêm tốn. Theo nhận định của thủ thành xuất sắc này thì những thành công của Chelsea trong việc phòng ngự phần lớn đều nhờ công của các hậu vệ: “Tôi chưa từng được làm việc cùng với một hàng thủ nào xuất sắc như thế", Cech nói, "với William Gallas, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira và đặc biệt là Terry, nhiệm vụ của tôi trở nên dễ dàng hơn nhiều. Các hậu vệ của Chelsea mới là những người góp công lớn trong việc đội bóng giữ sạch lưới trong suốt 15 trận, tôi chỉ là một thủ môn phía sau họ".
Nhưng thủ thành người Séc đã quên mất rằng, những thành tích của anh trong quá khứ đã được lưu giữ cẩn thận, và các đội bóng mà anh đã từng thi đấu chưa bao giờ quên những màn trình diễn xuất sắc của thủ môn sinh tại Pitzen này.
Tại giải VĐQG của CH Séc, tới nay, vẫn chưa có bất cứ ai phá nổi kỷ lục giữ sạch lưới trong vòng 904 phút của Cech khi anh còn thi đấu cho Sparta Prague hồi năm 2001. Lúc đó thủ môn của Chelsea hiện nay mới chỉ 19 tuổi. Trong mùa hè vừa qua, Cech đã đồng ý tới Stamford Bridge với giá 10,3 triệu bảng từ Rennes, và Chelsea lập tức "trói" ngay ngôi sao trẻ này bằng một hợp đồng có thời hạn 5 năm. Các CĐV của The Blues lúc đó đã không khỏi thắc mắc về quyết định này của CLB, nhưng có lẽ họ không biết rằng, Chelsea đã sở hữu một thủ môn giữ sạch lưới trong 1.120 phút trên tất cả các mặt trận, kể từ mùa thu năm 2001.
Những màn trình diễn của Cech đang giúp cho Chelsea tiến bước một cách đầy vững chắc trên mọi mặt trận. Các đối thủ của The Blues sẽ còn tiếp tục "buồn" nếu thủ môn người Séc cứ chơi hay như thế này. Nhưng nếu bạn muốn biết ai là người buồn nhất, có lẽ hãy hỏi... Carlo Cudicini, thủ môn số 1 của Chelsea trước khi Cech tới đây.