Khó có thể hình dung ra kịch bản Man United bị thủng lưới ngay phút đầu tiên, nhưng đó lại là sự thật: từ đường chuyền của M. Alonso, Pedro bứt tốc vượt qua hai trung vệ của Man United và lừa qua thủ môn tài ba De Gea, đưa bóng vào lưới trống ở giây thứ 34. Sự khởi đầu như mơ của Chelsea trên sân Stamford Bridge.
Không chơi phòng ngự phản công như thường lệ, các học trò của HLV A. Conte chơi tấn công phủ đầu đội khách với tốc độ nhanh. Trong 10 phút đầu, Chelsea đã tung ra ba cú dứt điểm về phía khung thành của De Gea. CĐV trên sân Stamford Bridge lại có dịp ăn mừng vào phút 22 của trận đấu: từ tình huống đá phạt góc, hậu vệ của Man United phá bóng bóng đến chân G. Cahill và trung vệ của Chelsea tung cú sút trái phá, nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea. Hai bàn thắng quá nhanh không giống như phong cách của Chelsea dưới thời HLV A. Conte.
Có lẽ “Người đặc biệt” J. Mourinho và các học trò bị bất ngờ với cách tiếp cận trận đấu khác thường của Chelsea. Phút 28, Herrera và Lingard dứt điểm liên tiếp buộc thủ môn Courtois của Chelsea phải trổ tài. Dù rất cố gắng nhưng các cầu thủ Man United chưa tạo được tình huống có thể ghi bàn trong hiệp 1.
Tình thế hiệp 2 vẫn không thay đổi - Chelsea vẫn chủ động về lối chơi trong khi Man United vẫn bế tắc. Phút 58, Lingard thử tài thủ môn Courtois. E. Hazard chơi cực hay và đã có bàn thắng cho riêng mình ở phút 62 bằng cú sút hiểm hóc không cho thủ môn De Gea cơ hội cản phá. Không thể tuyệt vời hơn cho Chelsea, vào phút 70, Kante bình tĩnh lừa bóng qua hai cầu thủ của Man United trước khi tung cú sút đưa vào vào góc xa, nâng tỷ số lên 4-0 cho đội chủ sân Stamford Bridge.
Chơi thăng hoa, bùng nổ, Chelsea đã nhấn chìm “Quỷ đỏ” trong một trận đấu hay hiếm thấy của chính họ.