Chính chất lượng những ca khúc trong liveshow này đã tạo nên điều ấy. 11 bài hát được chọn đều mới, chưa phát hành trên thị trường (riêng Vỗ về giấc mơ của Đỗ Đình Phúc có mặt trong album của Thanh Ngọc, nhưng ra mắt sau liveshow BHV một ngày). Với ca khúc đầu tiên mang đậm chất "núi rừng" Cha và con - Ngọc Dũng, ca sĩ Xuân Đề (Đà Nẵng) đã làm nóng sân khấu bằng giọng ca và phong cách biểu diễn đầy "lửa" của mình.
Tuy nhiên, Cha và con đã không may mắn khi chỉ nhận được 816 tin nhắn bình chọn (có lẽ vẫn như lần trước, khán giả chưa quen tay cho ca khúc đầu tiên).
| Nhạc sĩ Tôn Thất Lập, phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam: "Liveshow BHV lần này cho thấy chất lượng ca khúc rất khả quan. Hầu hết các tác phẩm dự thi đều có đề tài tốt, ý tưởng mới, âm nhạc có học thuật nhưng gần gũi với công chúng. Cụ thể, về bút pháp, nhiều tác giả đã có sự tìm tòi, sáng tạo; ngôn ngữ âm nhạc hiện đại nhưng vẫn đậm nét của văn hóa Việt". |
Vẫn nồng nhiệt đón nhận những bài hát mới nhưng cảm xúc của khán giả đã không còn hừng hực mà thay vào đó là sự lắng sâu qua những Câu chuyện bình minh (Nguyễn Thanh Thủy), Tâm sự của đêm (Mai Thu Sơn)... Có thể nói, với Tâm sự của đêm, ca sĩ Thanh Thúy đã hoàn toàn chinh phục khán giả khi thể hiện đầy đặn và gần như chuyển tải trọn vẹn cái hồn của ca khúc mang đề tài xã hội này.
Những gương mặt khá mới với sân khấu lớn như Nguyên Thảo (giọng ca quen thuộc của các phòng trà TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Anh (một "sao mai" 2005 và đang tham dự Sao Mai - Điểm hẹn 2006) cũng đã làm hài lòng người nghe bởi sự chững chạc trong cách xử lý ca khúc, cũng như việc tạo được dấu ấn riêng cho bài hát dự thi.
Vượt trội hơn cả về phần trình diễn và giai điệu lạ của âm hưởng dân gian đương đại, ca sĩ Ngọc Khuê đã mang về cho ca khúc Gió bấc (Nguyễn Ngọc Ánh, lời thơ Nguyễn Minh Thuộc) 3.033 tin nhắn bình chọn. Cứ ngỡ đây sẽ là bài hát ấn tượng của chương trình, nhưng sự xuất hiện của Lam Trường cùng sáng tác của Hồ Trung Dũng (dù không đặc sắc lắm) đã "qua mặt" Gió bấc với 3.040 bình chọn. Không ít người có mặt trong nhà hát đã tỏ ra ngạc nhiên vì kết quả này. Phải chăng nhờ "ảnh hưởng" tên tuổi đang được khán trẻ hâm mộ này mà ca khúc Hoài niệm trở thành bài hát ấn tượng?
Nhìn chung, những bài hát tham dự BHV lần này đều "ngang ngửa", nên sẽ không dễ cho hội đồng nghệ thuật để chọn ra ca khúc của tháng. Ngoài chất lượng của ca khúc, sự thành công của live show BHV số 2 - đã mang đến cho khán giả một đêm thưởng thức âm nhạc đầy cảm xúc, một đêm nghe thực sự - còn phải kể đến những ca sĩ thể hiện.
Chính sự biểu diễn, có thể nói được chuẩn bị khá kỹ càng và có đầu tư, hầu hết các ca sĩ trẻ: Tùng Dương, Phương Anh, Lưu Hương Giang, Thanh Ngọc... đã làm cho khoảng cách giữa sáng tác mới và khán giả trở nên gần gũi hơn, và sự cảm thụ cũng dễ dàng hơn. Nếu những số sau của BHV duy trì và phát huy chất lượng bài hát dự thi như chương trình này thì sân chơi BHV sẽ sinh động, hấp dẫn hơn và được đón nhận với cái nhìn thân thiện hơn.