Học để vượt lên số phận
Tôi tìm đến Trung tâm tẩm quất, mát xa người mù Hoàng Kim ở số nhà 18, ngõ 639 đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội của anh Hoàng Xuân Hạnh - một chàng trai khiếm thị quê Hà Tĩnh đã vượt lên số phận và làm rất nhiều việc giúp cộng đồng khiến không ít người phải nể phục.
Vì ba mẹ Hạnh bị nhiễm chất độc màu da cam nên sinh được ba anh em Hạnh đều bị mù bẩm sinh. Khác với người chị không được đi học, từ nhỏ Hạnh đã ham học và nhất quyết đòi đi học như bao bạn bè cùng trang lứa. Lên sáu tuổi, Hạnh đòi bố đưa đến trường để xin thầy được vào học lớp một. Thương cậu bé hiếu học, nhà trường nhận anh vào học lớp dự thính.
Vậy là mỗi sáng, bố đưa Hạnh đến trường, rồi cuối buổi lại đón anh về. Được một thời gian, vì không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của bố, Hạnh nhờ bạn bè cùng lớp đưa đi.
Ở trên lớp, tuy Hạnh không thể nhìn thấy cô giảng bài nhưng anh có trí nhớ rất tốt. Anh chỉ ngồi nghe và có thể nhớ được bài giảng của cô. Chỗ nào chưa hiểu thì ngoài giờ học anh nhờ bạn bè đọc lại bài cho nghe.
Ngày đó, chưa có chữ nổi như bây giờ, anh tự tập viết chữ bằng cách mò mẫm trên vở, rồi về nhà cho bố mẹ đọc lại vì anh không thể tự đọc được. Môn hình học thì bố anh căng dây lên tường nhà để anh lần theo đó giải bài.
Vì sự cố gắng ấy mà nhiều năm liền, Hạnh là học sinh xuất sắc của trường. Năm lớp 11, được sự giúp đỡ của Hội người mù tỉnh Hà Tĩnh, anh bắt đầu học chữ nổi. Vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên bố anh phải gom góp từng mẩu giấy để anh viết chữ nổi.
Cảm phục trước tấm gương vượt khó vươn lên củaHạnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã đặc cách tốt nghiệp THPT cho anh.
Tốt nghiệp hai trường Đại học
Sau khi tốt nghiệp THPT, anh đăng ký vào nhiều trường Đại học mà vẫn không được chấp nhận. Hạnh phải tự học ở nhà ba năm sau đó qua chương trình giáo dục từ xa trên Đài tiếng nói Việt Nam.
Năm 1997, anh một mình lặn lội ra Hà Nội mang theo quyết tâm được đặt chân vào giảng đường Đại học. Những ngày đầu sống ở thủ đô, anh thuê nhà trọ ở ngoài, nhưng nhiều kẻ xấu lợi dụng anh bị khiếm thị để trộm cắp tiền, đồ dùng sinh hoạt. Sau được Hội người mù Việt Nam tạo điều kiện, anh vào ở cùng với những người khiếm thị của Hội.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên một mình anh phải vừa ôn luyện vừa đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Anh tham gia giảng dạy tại trung tâm Hội người mù, vừa tranh thủ thời gian rảnh đi làm tẩm quất, mát xa. Buổi tối anh đến ôn luyện ở ký túc xá Mễ Trì thuộc Đại học KHXHNV.
Năm 2000, Hoàng Xuân Hạnh đã thi đậu vào Khoa triết ngành quản lý xã hội trường ĐH KHXHNV Hà Nội với số điểm 21.5 điểm.
Vừa học trong trường, về nhà Hạnh vẫn tiếp tục ôn luyện theo chương trình giáo dục từ xa trên Đài tiếng nói Việt Nam. Năm 2004, khi vừa mới tốt nghiệp trường ĐH KHXHNV thì anh được đặc cách vào học Khoa quản trị kinh doanh của Viện Đại học mở Hà Nội. Ba năm sau, chàng trai này đã thực hiện được ước mơ của mình, được cầm trên tay hai tấm bằng đại học của hai trường đại học ở Hà Nội.
Nói về động lực giúp anh vượt qua những tháng ngày gian khó ấy, để theo đuổi quyết tâm thi đậu và tốt nghiệp hai trường đại học, chàng cử nhân khiếm thị này chia sẻ: “Mình không có được đôi mắt sáng như người ta thì cái đầu phải sáng hơn người ta chứ”.
Ông chủ tiệm tẩm quất của người khiếm thị

Trong thời gian học đại học, Hoàng Xuân Hạnh đã có ý tưởng mở một tiệm tẩm quất vừa để tạo thêm thu nhập cho cuộc sống của anh, và giúp đỡ một số người đồng cảnh ngộ. Vì anh thấy ở trung tâm hội người mù có nhiều người đã học xong nhưng vẫn chưa có việc làm.
Sau nhiều năm chuẩn bị, đến năm 2004, Trung tâm người mù tẩm quất Hoàng Kim ra đời. “Lúc đầu, cũng gian nan lắm. Chỉ có hai anh em thay nhau làm mọi công việc, lại thiếu vốn, chưa có mặt bằng” - Anh Hạnh nhớ lại.
Đến nay, Trung tâm tẩm quất của anh Hạnh đã có một cơ sở khang trang, thường xuyên có từ 8 đến 10 người khiếm thị làm việc tại đây và thu nhập trung bình từ 3 đến 6 triệu đồng/tháng. Hiện nay, có hơn 200 người khiếm thị đã từng làm việc tại Trung tâm tẩm quất Hoàng Kim. Nhiều người sau một thời gian học việc ở đây đã ra mở trung tâm tẩm quất riêng.
Biết phát huy thế mạnh của thương mại điện tử, năm 2010 anh lập trang web Hoangkim.net.vn và thegioimatxa.net. Hiện tại trên trang thegioimatxa.net đã có hơn 400 gian hàng được trưng bày.
Anh Hạnh còn là thành viên của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, hiệp hội làng nghề Việt Nam và tích cực tham gia hội bảo trợ người khuyết tật của trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội.
Chia sẻ về những việc đã và đang thực hiện, chàng trai khiếm thị cho biết: “Tôi thích làm những việc mà chưa ai làm. Ngày tôi mới mở Trung tâm tẩm quất Hoàng Kim thì ở Hà Nội chưa ai làm. Cũng rất ít người tin tưởng để ủng hộ tôi. Nhưng anh em tôi đã làm được, trước là để khẳng định rằng người khuyết tật không hoàn toàn ỷ lại vào gia đình và xã hội, sau là để giúp những người đồng cảnh ngộ như tôi”.
Trong tương lại, Hoàng Xuân Hạnh dự định tiếp tục theo đuổi việc sẽ giúp người khiếm thị tiếp cận thương mại điện tử để kết nối mạng lưới những người mù, giúp họ học nghề, tìm việc làm.