CLB Lân sư rồng Long Hoa Ðường được cộng đồng người Hoa thành lập vào năm 1995 với mong muốn giữ gìn một loại hình văn hóa của dân tộc Hoa. Khi thành lập, Ban chủ nhiệm đã thống nhất CLB Lân sư rồng Long Hoa Ðường hoạt động không vì mục đích kinh doanh mà chủ yếu hướng tới phục vụ địa phương, tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ. Thời gian đầu, chỉ có mười em tham gia. Ban chủ nhiệm đã mời thầy có kinh nghiệm về dạy cho các em những bước đầu tiên của nghề múa lân. Từ các bài võ cơ bản, cho đến những kỹ thuật múa khó, các thành viên trong CLB đều được Ban chủ nhiệm tạo điều kiện hướng dẫn, tập luyện thường xuyên. Ông Hứa Kim Hảo cho biết: Ðến với CLB Lân sư rồng Long Hoa Ðường gồm nhiều bạn trẻ có hoàn cảnh khác nhau. Trong đó, không ít thành viên là những bạn chưa ngoan và có trình độ học vấn thấp. Chính vì thế, không chỉ đơn thuần là dạy múa lân, ông còn giáo dục các bạn trẻ như một người cha, người chú. Chính sự quan tâm của ông mà những bạn trẻ đã từng bước thay đổi và gắn bó với CLB lâu bền hơn. Ðiển hình như anh Phạm Gia Minh Luân, đội trưởng CLB Lân sư rồng Long Hoa Ðường gắn bó với CLB khi mới 11 tuổi. Bước vào đời sớm, hằng ngày phải phụ gia đình buôn bán ngoài chợ, nên khi tham gia CLB, anh thường mang cả phong cách và ngôn ngữ "đường phố" vào trong các buổi tập luyện. Ðược ông nhắc nhở, uốn nắn thường xuyên, anh Luân từng bước thay đổi và trở thành một trong những thành viên chính của CLB. Giờ đây, không chỉ đi diễn phục vụ, anh còn có thêm nghề làm đạo cụ múa lân và cũng là một người anh hướng dẫn cho các bạn trẻ mới tham gia CLB.
CLB Lân sư rồng Long Hoa Ðường đã nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn. Không có kinh phí để thuê địa điểm luyện tập, CLB phải mượn sân tập của trung tâm văn hóa tỉnh. Mong muốn lớn nhất của ông Hảo và Ban chủ nhiệm là tìm được nhà tài trợ để CLB có điều kiện phát triển tốt hơn. Khó khăn là thế nên việc tồn tại gần 20 năm của CLB Lân sư rồng Long Hoa Ðường đã khiến nhiều CLB khác ngạc nhiên và khâm phục. Theo ông Hảo, Long Hoa Ðường tồn tại được đến nay là do mọi người xem nhau như một gia đình, luôn đoàn kết, gắn bó để cùng nhau đi theo con đường đã chọn. Ðến nay, với 30 thành viên và hơn 2.000 cuộc biểu diễn, CLB Long Hoa Ðường đã đóng góp hai căn nhà tình nghĩa và bốn căn nhà tình thương trên địa bàn Long An. Hằng năm, CLB đều đi xuống cơ sở giúp miễn phí cho địa phương phát triển đội lân, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa tại những nơi vùng sâu, vùng xa. Với ông Hảo, dù tuổi đã cao nhưng chưa bao giờ ông cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại nghỉ ngơi. Vào dịp Tết hay các ngày lễ, ông vẫn theo đội đi biểu diễn khắp nơi với niềm tin chưa bao giờ tắt.