Cặp song sinh lấy vàng cho quyền Anh Việt Nam

Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Kiên Cường.
Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Kiên Cường.

Đoạt HC bạc tại giải "Boxing President" tổ chức tại Indonesia tháng 12-2004, Kiên vừa khoe vừa tiếc hùi hụi: "Đối thủ không mạnh, nhưng do bị hút vào chiến thuật nên mất vàng"... Câu chuyện phấn chấn của Kiên và Cường cùng trở về khoảnh khắc SEA Games 22. Lần đầu tiên thi đấu tại một đấu trường khu vực, cả Kiên và Cường đều "nể" đối thủ. Thầy Việt Hùng cứ phải lên động viên. Khi vào bán kết, hạng 54kg, Cường gặp tay đấm Thái-lan. Mọi đòn của đối thủ đều bị Cường hoá giải. Thế nhưng - Cường bảo - chẳng hiểu vì sao mình lại bị xử thua. Lúc ra về thầy Hùng buồn lắm. Hôm sau thi đấu tranh HC đồng, hai thầy trò cùng ôm nhau động viên. Thầy bày cho cách đánh áp sát, kết quả Cường thắng giành HC đồng. Tan trận thầy mới cho biết đối thủ cực mạnh. Cường hỏi sao thầy không cho em biết? Thầy bảo nếu nói cho biết thì có lẽ tay đấm em sẽ bị "chùn" ngay. Hạng 57kg, Kiên cũng được thầy bày cho chiến thuật. Kết quả cũng... bất ngờ được HC đồng. Kiên nói: "Lần đầu ra trận quốc tế, được vậy là sướng rồi". Song, vui nhất vẫn là hai tấm HCV tại Giải Boxing quốc tế Hà Nội. Tham dự giải này toàn các đối thủ mạnh đến từ Thái-lan, Philippines, Trung Quốc... Nhưng vì đã có kinh nghiệm thi đấu, lại lợi thế sân nhà, khán giả nhà nên Kiên - Cường đấm và thắng... liền tù tì để rồi vào chung kết lại gặp đúng hai đồng đội Việt Nam là Nguyễn Tiến Đạt và Dương Đình Hoà. Do quá hiểu "đồng đội", lại có được bản lĩnh và đấm chắc tay hơn nên Kiên - Cường đều giành chiến thắng với hai tấm HCV. Đêm ấy, căn nhà 144 Nguyễn Khuyến vui vẻ và ấm cúng lạ thường. Ai cũng hỏi thăm và chúc mừng hai tay đấm lần đầu tiên lấy vàng cho quyền Anh Việt Nam.

Có lẽ nếu gặp ngoài đời, ít ai nghĩ Kiên - Cường là võ sĩ quyền Anh. Cùng sinh ngày 1-9-1981, Kiên - Cường hiền khô và có nét cười duyên như con gái. Chị Nguyễn Thị Huyền, người chị gái cực kỳ tâm lý thường gọi Kiên - Cường là "Cu em" kể: "Hai cu em hồi nhỏ đẹp trai và cá tính lắm. Ban đầu, gia đình cho đi học võ Thiếu Lâm cốt mong có sức khoẻ. Thế nhưng khi học, hai cu em ham và thông minh nên các thầy mê liền. Năm 1998, các thầy kéo sang quyền Anh. Thấy Kiên - Cường có năng khiếu các thầy quyết định cho gắn bó luôn. Và từ khi theo quyền Anh đến giờ, gần như cứ thi đấu trong nước là Kiên Cường lại thi đua xem ai lấy được nhiều vàng hơn. Sang đến Cúp Viễn thông quốc tế Trung Quốc tháng 10-2004, hai cu em lại thi đua và cùng có hai HC đồng". Cũng từ người chị gái này, câu chuyện về những kỷ niệm, vui buồn của cặp song sinh đấm quyền Anh hàng đầu Việt Nam hé lộ. Ngay trong trận so găng đầu tiên, cả nhà... run bần bật khi thấy Kiên và Cường bị dính đòn. Sau đó, cả Kiên - Cường đều từng có ý định từ bỏ môn võ khắc nghiệt này. Nhưng thật cơ duyên, thầy Hoàng Kiềm (cựu Chủ nhiệm bộ môn quyền Anh Hà Nội) lại đến chơi nhà. Qua câu chuyện, thầy Kiềm một mực động viên tiếp tục thử sức. Đến năm 2000, khi tập luyện Kiên bị chấn thương vai rất nặng. Đến đây, Kiên và Cường tưởng như không thể vượt qua tâm lý chán nản cũng như sợ sự cực nhọc. Một lần nữa, thầy Việt Hùng lại hết lòng chăm sóc động viên. Thầy trò tự đưa nhau lên Nghi Tàm chữa bệnh. Không khỏi. Thầy Hùng lại liên hệ đưa Kiên vào Trung tâm Y học TDTT. Sáu tháng sau Kiên mới khỏi chấn thương. Cảm động với tấm lòng người thầy, hai em lại tiếp tục luyện tập. Từ đó, hai anh em Kiên - Cường thầm nguyện với lòng mình là sẽ theo nghiệp quyền Anh đến cùng để không phụ lòng thầy. Chào chúng tôi để lên Nhổn tập luyện, Kiên và Cường cùng nói: "Mơ ước và khát vọng năm mới của bọn em là mang về cho quyền Anh Việt Nam HCV SEA Games 23".

Có thể bạn quan tâm