Cannes 2017: Chia rẽ và tranh cãi khi trao giải

NDĐT – Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 vừa khép lại với một đêm trao giải không theo thông lệ, khi một phim gây tranh cãi sâu sắc đăng quang, và có tới hai giải thưởng dành cho kịch bản xuất sắc, điều vô cùng hiếm có trong lịch sử Cành cọ vàng. Đây cũng là một kỳ LHP mà các nhà bảo vệ nữ quyền đã lên tiếng yêu cầu sự công bằng cho các nhà làm phim nữ một cách rất mạnh mẽ.

Đạo diễn Thụy Điển Ruben Östlund phấn khích khi nhận giải thưởng.
Đạo diễn Thụy Điển Ruben Östlund phấn khích khi nhận giải thưởng.

Chủ tịch Ban giám khảo là đạo diễn Pedro Almodóvar và các cộng sự của mình đã trao tặng những giải thưởng ngoài mong đợi, bao gồm giải thưởng dành cho kịch bản và một giải thưởng đặc biệt dành cho Nicole Kidman, người xuất hiện trong bốn phim tranh giải năm nay.

Bốn bộ phim mà bông hồng nước Úc tham gia gồm có “The Killing of a Sacred Deer” (tạm dịch “Ông vua của con hươu thần”), “The Beguiled” (Ngạc nhiên), phần hai của “Top of the Lake” (Trên mặt hồ) và “How to Talk to Girls at Parties” (Làm sao để tán chuyện với các cô nàng dự tiệc).
Trong khi đó, giải Cành cọ vàng truyền thống thuộc về đạo diễn người Thụy Điển Ruben Östlund với bộ phim “The Square” (Phòng trưng bày), mang đến nghệ thuật trình diễn và những hình thái lạ của nghệ thuật lên màn ảnh. Lựa chọn này của ban giám khảo là một ngạc nhiên, bởi vì bộ phim đầy ắp chất châm biếm chính trị dài tới 142 phút này đã chia rẽ khán giả sâu sắc. Tuy nhiên, ban giám khảo (BGK) cũng cho biết, giải thưởng này có sự đồng thuận lớn giữa các thành viên trong BGK.
“The Square” là bước tiếp nối của bộ phim từng giành giải Un Certain Regard năm 2014 của Ruben Östlund. “The Square” nói về một curator của bảo tàng nghệ thuật tổ chức một buổi tiệc hoàn hảo để đón những nhà tài trợ cho bảo tàng, nhưng phải bước ra ngoài ranh giới của mình để làm những trò thu hút tiền tài trợ nhằm tiếp tục con đường nghệ thuật. Bộ phim được đánh giá là “kỳ lạ, cuốn hút đến tận cuối cùng”. Sau lễ trao giải, đạo diễn Almodóvar giải thích cho lựa chọn của BGK: “Phim mang tính đương thời, và nói về sự độc đoán của việc sửa đổi về chính trị. Họ sống trong một địa ngục toàn cảnh bởi lý do này”.
Giải thưởng lớn được trao cho “120 BPM (Beats Per Minute)” (120 nhịp một phút), của đạo diễn Robin Campillo, bộ phim chia sẻ cái nhìn nhân văn về cuộc chiến hồi đầu những năm 90 chống lại căn bệnh thế kỷ AIDS, qua những thay đổi của phong trào ủng hộ người đồng tính ở Pháp. Đây là bộ phim đầu tiên của Robin Campillo chính thức tham gia đấu trường của Cành cọ vàng. Trước đó ông đã từng cùng viết kịch bản cho bộ phim “The Class” của đạo diễn Laurent Cantet từng giành giải Cành cọ vàng.
Giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về nữ đạo diễn đình đám Sofia Coppola của phim “The Beguiled”, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của Thomas Cullinan, kể về một người lính trong cuộc nội chiến được đưa vào chữa trị tại trường học của các nữ sinh.
Giải Giám khảo được trao cho “Loveless” (Thiếu vắng tình yêu) của đạo diễn người Nga Andrey Zvyagintsev, nhìn đất nước Nga và thế giới thời hiện đại qua cuộc tìm kiếm một đứa trẻ mất tích.
Dianne Kruger (ảnh trên) giành giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong “In the Fade ” của đạo diễn Fatih Akin, nói về một nữ diễn viên sinh ra tại Đức cố gắng trong vai diễn đầu tiên bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Trong bài diễn văn khi nhận giải thưởng của mình, Dianne Kruger cổ vũ những nạn nhân từng thoát chết sau khủng bố, giống như nhân vật của cô, những người đang cố gắng từng ngày để hồi phục và tiếp tục sống sau khi đã mất hết tất cả. “Xin hãy luôn nhớ rằng bạn không bao giờ bị quên lãng” – cô nhấn mạnh.
Joaquin Phoenix (ảnh trên) nhận giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho “You Were Never Really Here” (Bạn không bao giờ ở đây thực sự). Joaquin có vẻ bất ngờ khi mình được xướng tên tại lễ trao giải. Trong phim, anh đã hóa thân vào một cựu chiến binh cố gắng giải cứu một cô bé bị bắt cóc.
BGK còn trao giải Kịch bản xuất sắc nhất cho cả hai bộ phim “The Killing of a Sacred Deer” và “You Were Never Really Here”. Thông thường, Cannes không có những giải thưởng cùng trao cho nhiều phim hoặc nhiều cá nhân, cho nên đây là một ngoại lệ đặc biệt.
Giải Cành cọ vàng dành cho quay phim của tất cả các phim thuộc mọi thể loại trong suốt liên hoan phim thuộc về Léonor Serraille với bộ phim “Jeune femme”, lần đầu tiên trình chiếu trong hạng mục Un Certain Regard. Phim lấy bối cảnh Paris, với một phụ nữ trẻ bị mất phương hướng sau khi chia tay cuộc tình. Léonor Serraille thực hiện phim này khi đang mang bầu.
BGK năm nay gồm nhiều tên tuổi như đạo diễn người Đức Maren Ade, các diễn viên Mỹ Jessica Chastain, Will Smith, diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, đạo diễn Italia Paolo Sorrentino và nhà soạn nhạc người Pháp Gabriel Yared.
Một trong những vấn đề được giới chuyên môn và báo chí quan tâm tại Cannes năm nay là sự chia rẽ, đặc biệt là về phụ nữ. Thành viên BGK Jessica Chastain cho biết; “Nếu bạn có một câu chuyện kể về phụ nữ, bạn sẽ có một bộ phim với tính nữ thực sự. Điều tôi có được từ kinh nghiệm này là thế giới nhìn phụ nữ như thế nào, điều đó thực sự khiến tôi phiền lòng. Chúng tôi cũng có cuộc sống hằng ngày, có những thành tựu, có công việc, chỉ không hành động giống như đàn ông, nhưng chúng tôi cũng có quan điểm riêng của mình”…
Đạo diễn phim “Toni Erdmann”Ade khăng khăng cho rằng BGK đã không công bằng khi không trao giải cho nhà làm phim nữ chỉ vì họ là phụ nữ: “Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều câu chuyện mà họ có thể kể cho chúng ta nghe, không những về những nhân vật là phụ nữ mà còn cả cách họ nhìn về nam giới”.

Có thể bạn quan tâm