Cửa hàng bán xe môtô, xe gắn máy của anh Ngô Văn Xông (số 140 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận) vào buổi xế trưa 7-2-2006 thưa thớt khách. Trong lúc mấy nhân viên không có chuyện gì làm, đang ngồi tán gẫu thì một chiếc xe hơi bốn chỗ bật xi-nhan tấp vào rồi đỗ ngay trước cửa hàng. Người tài xế nhanh nhẹn vòng ra phía sau mở cửa xe.
Bước xuống là một người đàn ông trung niên dáng thấp đậm, ăn mặc lịch sự với quần tây, áo sơ mi sọc, đôi giày tây bóng lộn, tóc xịt gel vuốt ngược lên, ĐTDĐ loại xịn đeo bên hông. Nhìn bề ngoài ông ta là một người thành đạt với bước đi chậm rãi, khoan thai.
Sau khi đảo mắt một vòng, vị khách bước vào cửa hàng, mấy nhân viên xúm lại hỏi muốn mua loại xe nào, ông ta buông một câu ngắn gọn: cho gặp ông chủ. Anh Xông vội vàng đi tới, người đàn ông tươi cười đưa tay ra bắt và nói: “Anh còn nhớ tôi không?”. Ngớ người một lúc, chủ cửa hàng xe mới nhận ra vị khách đã từng ghé tiệm cách đây khoảng hai tuần. Anh Xông ấn tượng vì lần trước ông ta tới cũng trong bộ dạng rất lịch sự, ngồi trên con xe 7 chỗ và muốn mua chiếc SH, nhưng lúc ấy cửa hàng không có.
Sau cái bắt tay, vị khách đi thẳng vào vấn đề: “Anh đã tìm được cho tôi chiếc SH chưa?”. “Tìm không ra anh ạ, nhưng em có chiếc Dylan này của đứa cháu, nó ở nước ngoài về mua làm phương tiện đi lại, nay nó về bên đó nên gửi em bán giùm, hàng còn mới gần 100%, nếu anh mua em để cho” - anh Xông nói. Ông khách cúi nhìn chiếc xe, gật đầu ra vẻ đồng ý rồi đứng lên hướng ra đường gọi tài xế: “Huy! Mang thuốc vào đây cho anh”. Người tài xế lật đật mang thuốc vào, còn bật hộp quẹt đốt thuốc cho “ông chủ”. Sau khi phả một hơi khói thuốc, ông ta nói với anh tài xế: “Mày chạy thử một vòng kiểm tra chiếc xe này xem sao”. Người tài xế y lệnh dắt xe ra nổ máy, lao vút đi. Trong lúc chờ đợi, vị khách đề nghị anh Xông cho xem giấy tờ. Ông ta cầm giấy đăng ký xe lật qua lật lại như để kiểm tra. Anh Xông nói thêm vào: “Giấy tờ đàng hoàng đó anh, biển số 52F4–2979, số đẹp đó!”. Vừa lúc ấy người tài xế chạy chiếc xe về, tiện tay vị khách đút luôn giấy đăng ký xe vào túi áo mình rồi nói muốn chạy thử một vòng nữa, vừa dứt lời ông ta leo lên xe phóng vụt đi. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi người chủ cửa hàng không kịp phản ứng.
| Cửa hàng xe máy 140 Hoàng Văn Thụ và chiếc xe Dylan tang vật vụ án. |
Chờ lâu quá không thấy khách quay về, anh Xông hỏi tài xế có biết ông ta là ai không? “Ông ấy giàu lắm, nghe nói là chủ quán cà phê Ấn Tượng lớn nhất thành phố, có số điện thoại của ông ấy đây” - Huy trả lời. Anh Xông bấm gọi vào số ĐTDĐ 0907 144... tài xế vừa đưa, đầu dây bên kia nói: “Tôi đang trên đường quay về, anh chờ chút”. Thế nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu, anh Xông gọi lại lần 2 thì... “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”. Mồ hôi vã ra lấm tấm, chủ cửa hàng quay lại hỏi người tài xế thì mới vỡ lẽ, vị khách này vừa thuê chiếc xe ôtô vào hồi trưa với giá 300.000 đồng trong bốn tiếng đồng hồ, tài xế đến đón ông ta ở quán cà phê Ấn Tượng. Ông ta vốn là khách quen của đồng nghiệp anh Huy, hôm nay do xe của người bạn mắc đi công chuyện nên mới giới thiệu khách cho Huy. Mặc dù là người không hút thuốc nhưng vị khách cứ ấn vào túi Huy một gói ba số, rồi nói anh chở đến cửa hàng này, tiền thuê xe còn chưa trả.
Biết đã gặp phải cao thủ lừa, anh Xông chỉ còn biết trách mình đã mất cảnh giác, bình thường khách muốn đi thử xe, dù là xe Trung Quốc, cũng phải có nhân viên cửa hàng ngồi sau, thế mà lần này nguyên con Dylan mới cáu cạnh, anh giao luôn giấy tờ cho khách mà lại không có ai đi cùng.
Vụ việc nhanh chóng được báo lên CA quận Phú Nhuận để điều tra làm rõ, thế nhưng tên lừa đảo đã cao chạy xa bay. Ngay ngày hôm sau, một tờ báo đã đăng về vụ lừa đảo này trong mục tin vắn về an ninh trật tự, đọc xong anh Lê Thành Long (SN 1964, ngụ Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận) rụng rời chân tay. Mới chiều tối hôm qua, Trịnh Cẩm Tiêu - người ở chung xóm với anh trước kia đến nhà chơi, hắn nói đang kẹt tiền nhờ anh cầm giùm chiếc Dylan biển số 52F4-2979 với giá 55 triệu đồng. Là chỗ quen biết nên anh đã giúp đỡ, không ngờ lại bị bạn lừa. Anh Long tức tốc đến cơ quan điều tra CA quận Phú Nhuận trình báo sự việc và giao lại chiếc xe tang vật của vụ án.
Qua điều tra, CA quận Phú Nhuận được biết kẻ lừa đảo này tên Trịnh Cẩm Tiêu, thường gọi là Minh Tàu, SN 1962, HKTT ở đường Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, nhưng đã cắt hộ khẩu, hiện nay ở đâu không ai biết. Trước đây, với thủ đoạn mượn xe hắn đã chiếm đoạt một chiếc Honda biển số 58X3-5774 của anh Nguyễn Văn Khôi ở quận Tân Phú, Công an quận đã lập hồ sơ nhưng chưa bắt được.
Trong khi vụ án đang được tiến hành điều tra thì CA quận Phú Nhuận nhận tiếp một lá đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Trịnh Cẩm Tiêu. Lợi dụng sự quen biết, tên Tiêu đã dùng lời ngon ngọt dụ ông Phạm Văn Nó (SN 1930, ngụ đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận Phú Nhuận) để mượn số tiền 20 triệu đồng vào cuối năm 2005, hắn hứa tháng sau sẽ trả nhưng đã một đi không trở lại. Đây là số tiền ông bà tích cóp bao năm để dưỡng già, thế mà bỗng chốc coi như mất trắng, hiện giờ ông Nó không biết tìm hắn ở đâu.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra lệnh truy nã Trịnh Cẩm Tiêu. Qua ảnh đăng kèm, ai biết kẻ lừa đảo này ở đâu xin báo về Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Phú Nhuận, ĐT: 08.8441980. Những ai còn là nạn nhân của tên Tiêu cũng xin báo về địa chỉ trên để cơ quan công an củng cố hồ sơ xử lý.