Cảnh báo về loại tội phạm dùng thuật "thôi miên" để cướp tiền

Khoảng 10 giờ ngày 6-12-2004, hai người đàn ông khoảng 25 - 30 tuổi đi trên một chiếc xe máy hiệu LONCIN đến cửa hiệu bán xe máy số 71 đường Tam Thanh (TP Lạng Sơn). Người có dáng to, béo xem hàng rồi lựa chọn một hộp dầu nhớt với giá 30 nghìn đồng. Người khách này rút từ trong ví ra một tờ tiền 100 USD và đưa cho chủ cửa hiệu là chị Bùi Thu Hằng. Chị Hằng cầm tiền đi vào nhà, mở két lấy tiền bù cho khách. Người khách lạ liền đi theo chị. Lúc này trong nhà có sáu người, chủ yếu là nhân viên của cửa hiệu.

Chị Hằng cầm một cọc tiền có mệnh giá 100 nghìn đồng Việt Nam ra khỏi két và đặt lên bàn. Thấy vậy, người khách cầm cọc tiền và bằng một động tác rất nhanh làm bung dây nịt, những tờ tiền vương vãi ra khắp bàn, đồng thời người khách lạ khua khoắng như tờ tiền trước mặt. Bên tai chị Hằng bỗng nghe thấy một tràng tiếng Trung Quốc và tự dưng chị thấy người mệt mỏi, bàng hoàng. Chị lẳng lặng mở két lấy tiếp ra một cọc tiền có mệnh giá 500 nghìn đồng Việt Nam/tờ. Người khách lạ cầm lấy những tờ tiền và nhanh chóng vớ lấy một số tiền cuộn tròn vào lòng bàn tay...

Tuy người như không có trọng lượng, hoa mắt nhưng chị Hằng vẫn lơ mơ thấy hành động của người khách lạ. Chị buột miệng nói to: "Thằng này, mày lấy tiền của tao!". Kẻ gian cầm tờ USD bước nhanh ra khỏi bàn tính tiền. Cũng may, đúng lúc anh Nguyễn Tiến Dũng, chồng của chị Hằng vừa đi nộp thuế ở thành phố về đến cửa, nghe thấy vậy bèn túm lấy kẻ gian, thu luôn tờ tiền USD mà hắn đang cầm trong tay. Anh Dũng hỏi vợ: "Kiểm tiền đủ chưa?". Chị Hằng vẫn trong trạng thái lơ mơ đáp: "Đủ rồi, không thiếu gì đâu". Nghe vậy anh Dũng buông kẻ gian ra. Hai tên nhanh chóng lên xe máy chạy "tít" về hướng cầu Kỳ Cùng.

Chị Bùi Thu Hằng tiếp chúng tôi sau một ngày bị "tấn công". Sắc mặt vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Chị nói: "Tôi không hiểu tại sao mình lại bị mê hoặc đến như vậy, cứ như là "ma ám". Sau khi bọn chúng đi khỏi, bình tâm trở lại, vợ chồng kiểm đếm lại số tiền thì thấy mất 20 triệu đồng...".

Tương tự như chị Hằng, cửa hiệu bán vật liệu xây dựng của chị Thủy Hòa ở số nhà 79 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn cách đây vài tháng cũng đã bị một phụ nữ lạ mặt dáng người to, đậm khoảng 40 tuổi đi xe máy đến cửa hàng hỏi mua một dây nước với giá 20 nghìn đồng. Người phụ nữ đưa cho chị Thủy Hòa tờ tiền 50 nghìn đồng. Khi nhìn thấy trong chiếc ví có nhiều tiền, kẻ lạ mặt liền xin đổi hai tờ 50 nghìn lấy tờ 100 nghìn nói là để đi mừng đám cưới cho tiện. Cầm lấy tờ tiền chị Hòa đưa cho, người phụ nữ lạ mặt nói với chị Hòa: "Tờ tiền này mất góc rồi. Em tìm cho chị mảnh mất góc. Thôi, đưa đây để chị tìm cho".

Vừa nói kẻ gian nhanh tay cầm luôn túi tiền và một cọc tiền có giá trị lớn của chị Hòa bỗng bung ra chao đảo dưới bàn tay khua khoắng của người lạ mặt. Chị Thủy Hòa mê man và chị chợt tỉnh khi người lạ mặt nói to: "Chị tìm thấy mảnh góc rồi!". Người phụ nữ nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng... Khoảng 30 phút sau, chị Thủy Hòa cầm lấy túi tiền để bù cho khách thì phát hiện mình đã bị mất 2 triệu 500 nghìn đồng.

Hiện tượng một số kẻ gian làm các thủ thuật để cướp tiền đã xảy ra liên tiếp ở TP Lạng Sơn trong thời gian gần đây. Nhiều cửa hàng, cửa hiệu buôn bán, nhất là chủ cửa hàng là những người phụ nữ đã bị mất tiền với các hành vi tương tự như: Cửa hàng Vĩnh Thuận ở số 2 đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại đã mất 3 triệu đồng, cửa hàng Đức Soạn ở đường Lê Lợi mất 3 triệu, bà Hoàng Thị Sỹ, nhân viên Bưu điện Cửa Đông, TP Lạng Sơn cũng mất 3 triệu... cùng hàng loạt cửa hàng buôn bán khác ở chợ Kỳ Lừa, chợ đêm, chợ đổi tiền đã bị kẻ gian lừa đảo lấy mất tiền.

Tuy vậy, các "khổ chủ" thường nghĩ số tiền mất là "của đi thay người", nói bị mất trong trường hợp lạ lùng này không ai tin, có khi lại thêm mang tiếng. Cũng có người đi trình báo các ngành chức năng song đã lâu không có kết quả nên không mấy ai tố cáo hành vi của bọn tội phạm. Có lẽ chính vì điều này bọn chúng càng lấn lướt gây án... Chị Bùi Thu Hằng khá bức xúc cho biết: "Mới đầu chúng tôi cũng không muốn nói ra chuyện này. Nhưng trong người ấm ức không chịu được. Tôi đã điện báo cho một số người thân đồng thời mong báo chí lên tiếng để cảnh báo cho mọi người để không bị những kẻ bất chính cưỡng đoạt tiền một cách trắng trợn như vậy...".

Có thể bạn quan tâm