Các nước gia tăng áp lực đối với Israel

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) có binh sĩ tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bàn về việc tăng cường áp lực ngoại giao đối với Israel.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân nhận thực phẩm cứu trợ tại thành phố Khan Younis, Dải Gaza. (Ảnh TÂN HOA XÃ)
Người dân nhận thực phẩm cứu trợ tại thành phố Khan Younis, Dải Gaza. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Cuộc họp, do Italia và Pháp tổ chức theo hình thức trực tuyến, có sự tham gia của đại diện 16 quốc gia EU, nhằm lên án các cuộc tấn công nhằm vào UNIFIL mà Liên hợp quốc cho là do phía Israel thực hiện. Theo Bộ Quốc phòng Italia, các bộ trưởng quốc phòng từ 16 quốc gia thống nhất sẽ "tăng cường tối đa áp lực chính trị và ngoại giao" đối với Israel nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra. Các nước cũng nhấn mạnh, phong trào Hồi giáo Hezbollah không được phép lợi dụng UNIFIL làm "lá chắn sống" trong cuộc xung đột với Israel.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, chính phủ Anh đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với các bộ trưởng cực hữu Israel, vốn là những người ủng hộ mạnh mẽ việc xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây. Chỉ ra tình hình nhân đạo ở Gaza đang rất thảm khốc, ông Starmer kêu gọi Israel thực hiện mọi biện pháp có thể để tránh thương vong cho dân thường, cho phép đưa hàng viện trợ vào Gaza với khối lượng lớn hơn. Trước đó, Mỹ cũng gia tăng áp lực với Israel khi các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ cùng ký một bức thư gửi tới những người đồng cấp Israel, hối thúc Tel Aviv cải thiện tình hình nhân đạo tại Dải Gaza.

Trong bối cảnh có nhiều ý kiến trái chiều về xung đột ở Trung Đông, ngày 16/10, Chính phủ Pháp quyết định cấm các công ty Israel trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại một sự kiện triển lãm quân sự sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Pháp. Đây là lần thứ hai trong năm Pháp không hoan nghênh các công ty Israel tham gia một sự kiện quốc phòng lớn.

Trong khi đó, căng thẳng tại Gaza tiếp tục leo thang khi Israel duy trì lệnh bao vây miền bắc Gaza trong 11 ngày liên tiếp, khiến hàng nghìn người dân Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, mắc kẹt trong tình trạng thiếu lương thực và nước uống.