Cú đụng chạm khiến một phần đuôi xe máy móp méo. Người thanh niên có vẻ là dân chạy xe ôm vẫn ngồi vững trên xe, nhưng khuôn mặt đỏ gay gắt như vừa bước ra ở một cuộc nhậu nào đó, hầm hầm dựng xe chắn đầu chiếc ta-xi và lớn tiếng quát tháo lái xe:
- Mày đi kiểu gì thế? Ra mà giải quyết sớm cho tao đi chứ!
- Anh lao trong ngõ ra phải quan sát, phóng nhanh thế ai mà tránh được! - Cậu lái xe ta-xi cũng là một thanh niên còn trẻ lúc này đã bước ra ngoài xe trả lời vẻ bướng bỉnh.
- Mày không sửa đền lại cho tao thì đừng có trách! - Người thanh niên chạy xe ôm hùng hổ.
- Anh đi sai rành rành ra đấy mà còn đòi bắt đền à! Mà này đừng có dọa dẫm, đây thách đấy! - Cậu lái xe ta-xi đanh giọng trả lời chẳng kém cạnh, gương mặt cũng đã đỏ rực, giơ nắm tay dứ dứ.
Chỉ đợi có thế, người thanh niên lao vào cậu lái xe. Sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ nghe thấy tiếng đấm, đá hừ hự, tiếng chửi bới tục tĩu, rồi trên mũi, trên miệng hai thanh niên đã bắt đầu be bét máu me. Tuy vậy, họ vẫn không chịu dừng lại. Trong khi đó đám đông chủ yếu là đàn ông đi qua dừng lại xem đông dần với những ánh mắt hiếu kỳ, pha cả chút sợ sệt. Có lẽ họ ngại dây vào chăng bởi đã có một đôi người quay ra ngao ngán khi có ai đó nói vào can: "Thôi không dại gì, chẳng phải đầu cũng phải tai". Cuộc đánh nhau đã lên đến cao điểm và cậu lái xe ta-xi có phần thất thế khi chỉ khom người chịu trận trước những cú đánh của đối phương mà không thể đáp trả lại.
Cũng lúc này, một phụ nữ trung niên gương mặt phúc hậu, tay xách túi đi chợ đựng đầy rau dừng lại và tất tả rẽ đám đông đi vào. Tiếng lộn nhộn chung quanh bỗng lắng xuống, bớt ồn ào hẳn khi chị giữ cánh tay người thanh niên chạy xe ôm đang chuẩn bị giáng xuống đầu cậu lái xe:
- Thôi cho chị xin, dừng lại đi em ! - Người phụ nữ nhẹ nhàng nói.
- Ðể dạy cho thằng này thêm đã, bà ra ngoài đi - Giọng người thanh niên đi xe máy vẫn còn gay gắt, nhưng cánh tay đã buông xuống trước ánh mắt cương quyết của người phụ nữ.
- Có gì va chạm thì để nói với nhau em ạ. Cũng là dân lao động, chạy xe rạc người cả ngày mới được vài đồng bạc mà đánh nhau thế này tiền thuốc men bao nhiêu cho đủ?
- Thì chị xem, nó hung hăng lắm, đấm em sưng cả mắt mũi lên đây này! - Người thanh niên đã hạ giọng, nói vẻ phân bua với mọi người chung quanh trước khi dắt chiếc xe máy sang cửa hàng sửa xe bên đường. Cậu lái xe ta-xi cũng đã đứng lên phủi đất bụi và gạt máu bên má, miệng lẩm bẩm cảm ơn người phụ nữ. Xách lại túi rau dưới đất, chị nhỏ giọng bảo cậu ta:
- Thôi lau chùi, nghỉ ngơi rồi đi làm đi! Lần sau có va chạm gì thì cứ nhẹ nhàng nói cho hiểu phải trái. Lúc người ta đang nóng giận mà mình cũng nóng nảy là cả giận mất khôn em ạ!
Chứng kiến người phụ nữ dũng cảm xông vào cuộc đánh nhau để can ngăn, bà lão bán quán nước gần đó giờ mới lên tiếng:
- Tôi đã can rồi đấy nhưng hai đứa nó không nghe mà sức tôi lại yếu nên không dám vào giữ chúng nó lại - Quay nhìn đám đông chung quanh, bà lão nói giọng trách mắng - Có điều lạ là ở đây nhiều người chẳng ra dáng đàn ông, đàn ang gì cả, cứ trơ mắt ra xem, để phụ nữ phải vào can, vô tâm và kỳ cục thật đấy!
Nghe bà lão nói, chẳng ai bảo ai, đám đông hiếu kỳ tản ra. Ðôi ba người đàn ông vẻ mặt sượng sùng, ngượng nghịu không dám nhìn bà lão và người phụ nữ trung niên. Họ vội vã nổ xe máy rồi vù thẳng.