Các Cup châu Âu mới chỉ đi được hơn 2/3 chặng đường, nhưng với người Đức, mùa giải này ở đấu trường châu Âu đã kết thúc vì các CLB Đức đã bị "quét sạch" trước vòng tứ kết. Cho dù Bayern Munich đã chiến đấu hết sức dũng cảm trên sân Bernabeu, mặc dù Stuttgart đã làm tất cả những gì có thể tại sân Stamford Bridges, đây là mùa giải thứ hai liên tiếp bóng đá Đức chẳng còn đại diện nào tại tứ kết Champions League.
Tệ hại hơn, trước đó, cả 5 CLB Đức dự Cup UEFA là Hertha Berlin, Kaiserslautern, Schalke, Hamburg và Dortmund (xếp thứ ba ở vòng bảng Champions League và sau đó xuống chơi ở Cup UEFA) cũng đều bị loại trước vòng 3. Thật là điều không thể hình dung nổi với nền bóng đá từng ba lần vô địch thế giới.
Những thất bại mới nhất của các CLB Đức càng chứng tỏ rằng Bundesliga, vốn đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính nghiêm trọng, kém sức cạnh tranh hơn so với Primera Liga, Serie A và Premier League. Ngay cả giải Ligue 1 của Pháp, vẫn luôn bị đánh giá thấp nhất trong số giải vô địch hàng đầu châu Âu, năm nay cũng có hai đại diện tại tứ kết Champions League là Lyon và Monaco. Trong khi PCT Bayern Munich Karl - Heinz Rummenigge cố tỏ ra lạc quan sau khi bị Real Madrid loại ở vòng 1/8 Champions League bằng tuyên bố "Chúng tôi đã chứng tỏ có thể chơi ngang ngửa với CLB mạnh nhất thế giới", hầu hết các CĐV Đức đều không thể tự hào rằng họ là một cường quốc bóng đá ở cấp độ CLB.
Nhật báo Bild than vãn: Đức giờ đây chỉ còn là khán giả. Tạm biệt châu Âu, chúng ta giờ chỉ là quốc gia bóng đá hạng hai. Tổng giám đốc Hertha Berlin Dieter Hoeness cay đắng thốt lên: Đây là mùa bóng tệ hại nhất của các CLB Đức tại châu Âu trong 20 năm qua và chúng ta phải chấp nhận một thực tế rằng chúng ta phải cải thiện chất lượng bóng đá của mình để bắt kịp các cường quốc hàng đầu châu Âu.
Chủ tịch Bayern Munich Franz Beckenbauer khẳng định người Đức cần phải hành động để tránh phải chuốc lấy những mối nhục tiếp theo trên đấu trường châu Âu: Bị bẽ mặt thế này là đủ lắm rồi. Chúng ta phải bắt đầu tìm cách đưa bóng đá CLB của Đức tiến lên. Tuy nhiên, tiền vệ kiến thiết người Pháp Johan Micoud, đang chơi cho CLB Werder Bremen, không coi thất bại của các CLB Đức năm nay là nghiêm trọng. "Nước nào cũng phải trải qua một giai đoạn như thế này. Các CLB của Italy và Tây Ban Nha cũng đã phải nếm trải và giờ đến lượt các CLB Đức". Werder Bremen của Micoud hiện đang dẫn đầu Bundesliga, nhưng mùa Hè năm ngoái đã bị một CLB vô danh Pasching của Áo loại ngay ở Cup Intertoto.
* Đâu là nguyên nhân?
Trong khi Đức đang có nền kinh tế lớn nhất châu Âu thì giải vô địch Đức giờ đây chỉ được xếp vào "hạng hai". Vì thế, TGĐ Leverkusen Reiner Calmund cho rằng sự khác biệt giàu nghèo giữa Bundesliga và những giải hàng đầu châu Âu chính là nguyên nhân sâu xa khiến các CLB Đức không thành công trên đấu trường châu Âu. Calmund bình thản: Chẳng có gì mà phải làm ầm ĩ lên. Thất bại này là hợp lý vì các CLB Anh, Italy và Tây Ban Nha có ngân sách lớn hơn.
HLV Felix Magath của Stuttgart cũng tán đồng: Các CLB Đức đang ở vào tình thế bất lợi. Các CLB ở Anh, Italy và Tây Ban Nha chi nhiều tiền hơn nên những cầu thủ xuất sắc đều nhắc đến những nước đó. Sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi có thể mua được những cầu thủ từ Anh hay Tây Ban Nha, nhưng với khả năng tài chính như hiện nay, chúng tôi chỉ có thể mua những cầu thủ từ Thụy Sỹ. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Stuttgart đã tăng cường lực lượng bằng hai cầu thủ người Thụy Sỹ, Hakan Yakin và Marco Streller.
Tuy nhiên, lý lẽ mà Reiner Calmund và Magath đưa ra không thật sự thuyết phục. Đúng ra Bayern Munich và Stuttgart đã bị loại bởi hai CLB giầu có nhất nhì châu Âu là Real Madrid và Chelsea, nhưng giải thích thế nào về việc Hertha Berlin, Schalke 04, Dormund và SV Hamburg bị chặn lại ở Cup UEFA bởi Groclin Grodzisk của Ba Lan, Brondby (Đan Mạch), Sochaux của Pháp và Djnepropetrovsk của Ukraina? HLV Felix Magath biện bạch cho thất bại trước Chelsea: Tôi muốn nói rằng chúng tôi đã không may bị loại. Tôi cũng cho rằng Bayern Munich cùng với M.U và Juventus vẫn nằm trong số các CLB hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, Magath thừa nhận thất bại của bóng đá Đức là do thiếu những cầu thủ trẻ nội địa và các CLB Đức cần phải tập trung vào khía cạnh này. Magath chính là người ghi bàn quyết định cho Hamburg vào lưới Juventus tại trận chung kết Cup C1 năm 1983. Thời đó, các CLB Đức thường xuyên lọt vào trận chung kết các Cúp châu Âu. Magath nhận xét: Thời chúng tôi còn thi đấu, bóng đá Đức có nhiều cầu thủ giỏi. Quan điểm trên đây cũng được HLV ĐT Đức Rudi Voeller đồng tình. Mặc dù đưa ĐT Đức bất ngờ giành ngôi á quân World Cup 2002, nhưng Voeller cho rằng bóng đá Đức chỉ có đúng một tài năng trẻ tầm cỡ thế giới là tiền vệ Michael Ballack.
Những màn trình diễn kém cỏi của các đội bóng Đức tại hai Cúp châu Âu mùa này càng khiến Đức tụt hậu xa hơn so với Tây Ban Nha, Anh và Italy trong bảng xếp hạng của UEFA. Vì thế cơ hội để Đức có ba đội vào thẳng vòng bảng Champions League ngày càng xa vời.