Bữa tiệc nghệ thuật xoa dịu nỗi đau cho hàng nghìn bệnh nhi

NDO - Đỗ Q. (8 tuổi), 4 tháng qua gắn liền với bệnh viện sau khi phát hiện bệnh u mầm tuyến yên. Trải qua 3 lần điều trị hóa chất, mái tóc đã rụng hết, nhưng cô bé vô cùng lạc quan, tự tin khi dẫn đầu đoàn "nghệ sĩ nhí" cũng mắc ung thư như mình lên sân khấu, cất lời ca, tiếng hát xua tan đi những cơn đau. 
0:00 / 0:00
0:00
Những nghệ sĩ đặc biệt trên sân khấu Trung thu yêu thương.
Những nghệ sĩ đặc biệt trên sân khấu Trung thu yêu thương.

Tiếng hát giúp cháu vượt qua mệt mỏi, đau đớn

Tiết mục đặc biệt nhất tại chương trình Trung thu cho em của Bệnh viện Nhi Trung ương là sự xuất hiện của những cô bé, cậu bé, tay vẫn luồn kim truyền, mái tóc đã rụng phân nửa, đung đưa người, cùng hòa ca trong ca khúc “Đêm nay trăng rằm”.

Đỗ Q. mở đầu tiết mục bằng những lời cảm ơn đầy xúc động: “Con cảm thấy vui, ấm áp, hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cô chú để cùng các bạn tham gia buổi biểu diễn hôm nay. Con cảm ơn các cô, chú, luôn là bàn tay vỗ về khi có bạn khóc khi truyền hóa chất, là nụ cười hạnh phúc khi thấy sức khỏe các bạn tốt lên. Và trên tất cả là trái tim ấm áp của các cô chú đã truyền năng lượng cho các con. Chúng con xin cảm ơn các cô, chú”.

Chị Phạm Thị B.N (Hoàng Mai, Hà Nội), mẹ Đỗ Q. kể, phần cảm ơn này, con đã tự thêm vào lời dẫn. 3 ngày vừa qua, sau khi rời trường về nhà, Q. đều ôm kịch bản để học thuộc, để tự tin không phải cầm giấy lên sân khấu.

Nỗi lo vẫn còn thường trực với người mẹ trẻ, nhưng so với hiện tượng đau đầu, ngủ li bì 20/24 giờ một ngày của Q. vào khoảng cuối tháng 5 trước khi phát hiện ra bệnh u mầm tuyến yên, thì giờ, sức khỏe của Q. đã tốt hơn rất nhiều.

“Bé hiện được đặt ống dẫn lưu, khối u giảm 40% và các triệu chứng lâm sàng đã giảm. Theo phác đồ, bé phải trải qua 4-6 lần hóa trị, rồi xem xét mổ hay xạ trị. Hiện bé đã hóa trị 3 đợt để đánh giá lại. Các hiện tượng lâm sàng không còn buồn ngủ, đau đầu, buồn nôn sau 1 lần hóa trị. Tôi hy vọng con sẽ lui bệnh sớm”, chị N. tâm sự.

Bữa tiệc nghệ thuật xoa dịu nỗi đau cho hàng nghìn bệnh nhi ảnh 1

Bé Đỗ Q. tự tin trên sân khấu làm MC.

Để các bệnh nhi ung thư có 5 phút xuất hiện trên sân khấu, các nhân viên y tế tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương đã có hơn 1 tuần tập luyện cùng các bé.

“Thuyết phục các bé lên sân khấu cũng khá khó khăn vì nhiều bé mệt mỏi, đau đớn hoặc thiếu tự tin. Việc tập hợp tập luyện cũng khó vì có bé điều trị nội trú, nhưng có bé lại điều trị ngoại trú. Các em vẫn còn đau, nhưng khi được tập hát, dường như có sức mạnh đặc biệt giúp các em luôn hào hứng”, một nữ nhân viên y tế chia sẻ.

Vẫn còn kim truyền trên tay, bệnh nhi B.T.T.N (10 tuổi) đã có 8 tháng nằm viện liên tiếp. Mái tóc của bé rụng phân nửa, lơ thơ vài sợi. Trải qua nhiều đợt hóa chất, N. bảo cũng đau, nhưng được diễn văn nghệ thì vui quên hết.

Bữa tiệc nghệ thuật xoa dịu nỗi đau cho hàng nghìn bệnh nhi ảnh 2

Các bé tự tin, hào hứng khi được biểu diễn văn nghệ.

T.K.H (quê Thanh Hóa, học lớp 5) là bạn cao lớn nhất trong số các bệnh nhi ung thư bước lên sân khấu hôm nay. Đang vào hóa trị đợt 2, mái tóc dài suôn mượt đã không còn nữa sau điều trị hóa chất lần 1 vì ung thư máu nhưng H. đã từ quê ra Hà Nội trước thời điểm hẹn nhập viện 5 ngày để tập văn nghệ cùng các bạn. "Thứ 2 tới con mới nhập viện, nhưng được sự động viên của các cô ở khoa, con rất hào hứng biểu diễn", mẹ H. kể.

Sân khấu Trung thu cho em của Bệnh viện Nhi Trung ương sáng nay đón hàng nghìn bệnh nhi nội, ngoại trú. Những em bé bệnh nhẹ, hào hứng theo dõi từng tiết mục. Nhưng có những bé vẫn đau đớn, lặng lẽ ngồi nhìn. Có bé, không biết nói gì, chỉ háo hức mà ngồi vỗ tay suốt buổi.

Chị Bùi Thị L. (xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) cáng trên mình 2 đứa con, V.V.T 17 tuổi và V.T.H 12 tuổi bị bại não, ngơ ngẩn ngồi trên xe lăn. V.V.T bị dính lưỡi, tràn dịch màng tinh hoàn. V.T.H bị dính lưỡi, tim bẩm sinh, động kinh trong giấc ngủ. Hiện tại, con gái của chị nằm ở Khoa Phục hồi chức năng, còn T. – con trai lớn của chị hết tuổi nằm viện nên chỉ điều trị ngoại trú.

17 năm nay, chị L. dành trọn cả tuổi trẻ của mình ở viện để chăm cả 3 con đều bị bệnh trọng. Con lớn của chị năm 8 tuổi mắc viêm não Nhật Bản, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương 11 năm và đã mất 8 năm trước.

Bữa tiệc nghệ thuật xoa dịu nỗi đau cho hàng nghìn bệnh nhi ảnh 3
Chị Bùi Thị L. có 17 năm trường kỳ ở viện chăm 2 con bị bại não.

8 năm nay, một mình chị gồng lên cáng đáng hai con để bố về nhà làm ruộng, làm thuê để chu cấp cho 3 mẹ con. Sau này, khi làm xét nghiệm chị mới biết mình bị bất thường nhiễm sắc thể nên cả 3 con đều bị bệnh.

Trải qua nhiều mùa trung thu, giáng sinh, Tết thiếu nhi và Tết Nguyên đán ở bệnh viện, nhận nhiều quà hảo tâm và tham gia các chương trình nghệ thuật ở bệnh viện, chị L. kể, dù con chị không hiểu gì, nhưng được bước vào không gian này, bé rất hào hứng, vỗ tay liên tục. "8 năm nay gần như bám trụ bệnh viện, tôi cố gắng gồng lên, chăm sóc con, cho các con tập luyện vài năm để các con đi lại được, không nằm liệt một chỗ", chị L. mong mỏi.

Chăm sóc hàng nghìn bệnh nhân nội trú với những bữa tiệc tinh thần

Những nỗi đau mà các bé nằm nội trú tại Bệnh viện Nhi Trung ương thật khó có thể diễn tả thành lời. Có những em nằm viện đến hết tuổi vị thành niên, chưa từng biết tới không khí của trường, lớp, của những lễ hội ngoài kia.

Bởi vậy, cứ đến dịp lễ dành cho trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương cùng các nhà hảo tâm lại cùng chung tay, tổ chức bữa tiệc âm nhạc và tặng quà cho các em, góp phần giảm đi nỗi đau về mặt thể chất các em đang phải chịu đựng.

Bữa tiệc nghệ thuật xoa dịu nỗi đau cho hàng nghìn bệnh nhi ảnh 4

Thạc sĩ Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chúc các bệnh nhi sớm bình phục sức khỏe.

Thạc sĩ Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, chương trình âm nhạc trung thu năm nay đặc biệt hơn là huy động được tập thể y, bác sĩ Trung tâm Ung thư và các bệnh nhi nằm điều trị tại khoa cùng xuất hiện trên sân khấu.

"Có khoảng 100 cháu đang nằm tại Trung tâm ung thư, chúng tôi vận động các bé, cân nhắc về mặt sức khỏe để các bé có thể tham gia được chương trình. Tiết mục xúc động làm cho các bố mẹ ở đây không kìm được nước mắt", bác sĩ Hải chia sẻ.

Hiện bệnh viện đang điều trị nội trú cho 2.200 bé, mỗi ngày có 4.000-5.000 bệnh nhân đến khám. Chương trình "Trung thu yêu thương 2023" dành tặng cho 2.200 bệnh nhi điều trị tại bệnh viện (bao gồm điều trị ngoại trú) với 32 gian hàng hội chợ trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng gồm: Quầy đèn trung thu, đồ chơi, gấu bông, phụ kiện, bánh Trung thu, quầy bánh, sữa tươi, quầy sáp nặn và bút tô, quầy tò he, thư pháp, chụp ảnh, cắt tóc miễn phí...

Bữa tiệc nghệ thuật xoa dịu nỗi đau cho hàng nghìn bệnh nhi ảnh 5

Các bé được tham gia nhiều trò chơi thú vị, hấp dẫn.

Các gian hàng ẩm thực: xúc xích, bắp rang bơ...cùng các khu vui chơi cho bệnh nhi như tô tượng, tranh cát, xúc muồng, câu cá, xe điện, hướng dẫn làm đèn ông sao... rất hấp dẫn các em bé. Bên cạnh đó là chương trình sân khấu đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, các tiết mục ảo thuật, xiếc...

"Thông qua chương trình nghệ thuật, các gian hàng trò chơi, quà tặng sẽ đóng góp hiệu quả trong chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh viện. Có rất nhiều nhà hảo tâm đã đồng hành, tài trợ cho chương trình nhiều năm qua để các em có được chương trình ý nghĩa này. Chúng tôi chỉ mong các cháu luôn mạnh khỏe, có tương lai tốt đẹp, sớm trở về với gia đình và cộng đồng", bác sĩ Hải bày tỏ.