“Một miếng trăng ngon” – món quà Trung thu cho trẻ

NDO - Với những câu chuyện đồng thoại thú vị về Trung thu, cùng những nhân vật quen thuộc như chú Cuội, chị Hằng, hay chú lùn “lạc bước” vào không khí Trung thu truyền thống của Việt Nam, bộ sách “Một miếng trăng ngon” của Crabit Kidbooks đem đến những giây phút vui vẻ, sảng khoái cho cả trẻ nhỏ và phụ huynh.
0:00 / 0:00
0:00
Cuốn “Một miếng trăng ngon”. (Ảnh: Crabit Kidbooks)
Cuốn “Một miếng trăng ngon”. (Ảnh: Crabit Kidbooks)

“Một miếng trăng ngon" chứa câu chuyện đồng thoại đầy mới mẻ trên nền lễ hội truyền thống. Chuyện về Trung thu nhưng không thể thiếu vắng những câu hỏi tò mò ngộ nghĩnh mà bất cứ đứa trẻ nào cũng từng nhìn lên mặt trăng và tự hỏi: “... bánh Mặt Trăng vàng ươm rực rỡ thế kia, chắc hẳn là chiếc bánh thơm ngon nhất trên đời”. Nhưng vị của chúng ra sao nhỉ? Cùng sự tò mò và mong chờ của chú lùn Tí Xíu, quyển sách đưa bạn đọc nhỏ tuổi tự tạo những cảm xúc tích cực cho bản thân thông qua hành trình khám phá và tìm tòi “hương vị” của Mặt Trăng đầy ly kỳ và háo hức!

Câu chuyện về Trung thu trong “Một miếng trăng ngon" không chỉ có Chú Cuội, chị Hằng, thỏ trắng, cây đa… mà còn có cả chú lùn. Hành trình của một chú lùn, nhân vật vốn chẳng gần gũi với văn hóa dân gian của Việt Nam ắt hẳn sẽ đem tới những bất ngờ thú vị tới các bạn nhỏ. Cùng với những nhân vật truyền thống, Tí Xíu với những câu chuyện đầy ngộ nghĩnh của mình sẽ trải qua một mùa Trung thu ấm áp với đầy đủ những “phá cỗ” và “rước đèn” của đêm rằm với vô vàn niềm vui.

“Một miếng trăng ngon” – món quà Trung thu cho trẻ ảnh 1

Sách được minh họa bằng những bức vẽ dễ thương, xinh xắn.

“Một miếng trăng ngon” do tác giả May sáng tác, họa sĩ Thảo Võ vẽ minh họa. Ngoài được trang hoàng từ những bức tranh đáng yêu và rạng rỡ, quyển truyện này còn được tô điểm bởi câu từ đẹp đẽ. Không chỉ muốn các bạn nhỏ có một mùa lễ hội thật đủ đầy, cuốn sách còn muốn các độc giả nhỏ dấn thân vào cuộc phiêu lưu cùng Tí Xíu bằng cách “ngấu nghiến” những từ ngữ trong từng trang giấy. Khi mà Tí Xíu tìm ra “hương vị” của bánh Mặt trăng, đó cũng là lúc các độc giả nhỏ trưởng thành hơn trong hành trình tiếp cận văn học!

Đi kèm với “Một miếng trăng ngon” là tờ hướng dẫn đọc cho cả ba mẹ và con. Được thiết kế gồm bộ câu hỏi tư duy và tương tác, tờ hướng dẫn sử dụng của “Một miếng trăng ngon” khích lệ các bạn nhỏ tìm tòi và tự đặt câu hỏi về những vấn đề xoay quanh cuốn sách. Chắc chắn nhờ sự “kết nối” này, ba mẹ và các con sẽ cùng nhau đi theo chân Tí Xíu trả lời những câu hỏi độc đáo và tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ đêm Trung thu.

Ngoài ra, bộ truyện còn có tranh tô màu sáng tạo tặng kèm, được Crabit gửi tặng ở cuối sách. Những bức tranh vẽ tô màu không đơn giản là chỉ là hoạt động bổ trợ giúp trẻ đọc hiểu dễ dàng hơn mà còn xây dựng tính cá nhân hóa và tạo dựng kết nối giữa cuốn sách và trẻ.