Phim trẻ, dành cho người trẻ
Đạo diễn Khải Anh là con trai của đạo diễn Khải Hưng – người lừng danh với những bộ phim truyền hình ấn tượng và các chương trình để lại dấu ấn cho khán giả. Đây là phim truyền hình dài tập đầu tay của anh, và cũng là một bộ phim khá nặng ký, với nhân vật có cuộc đời trải dài từ thời sinh viên cho tới khi tuổi trung niên. Đây cũng là dự án được Trung tâm sản xuất phim truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) “chăm sóc” và kiểm soát kỹ càng. Và Khải Anh đã không làm cho những ai quan tâm đến bộ phim phải thất vọng, bởi anh đã thổi một luồng gió mới thật trẻ trung vào bộ phim, qua từng khuôn hình, từng góc máy, qua cả những ca khúc trong phim và cách kể chuyện.
Chuyện phim xoay quanh cuộc đời của cô sinh viên Ái Vân, với tình yêu đầy trắc trở, đầy đủ những cung bậc cảm xúc đặc biệt cùng những đau khổ của thân phận một phụ nữ đa đoan. Những biến cố thăng trầm của cuộc đời đã giúp cho Ái Vân trưởng thành, và cô nhận ra giá trị đích thực của hạnh phúc không thể đánh đổi được bằng những toan tính mà chỉ có thể bắt đầu từ sự rung động chân thành của trái tim. 27 tập phim là cái nhìn đầy mới mẻ và tích cực về giới trẻ hiện nay: họ là những con người mạnh mẽ, dám sống hết mình cho tình yêu và cũng sẵn sàng hy sinh vì gia đình mình. Trải qua bao thăng trầm, sóng gió, cuối cùng những người trẻ cũng nhận ra chân lý: tình yêu đích thực không thể đánh đổi bằng vật chất.
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc sản xuất của phim chia sẻ: “Đây là bộ phim hướng tới khán giả trẻ, dành cho giới trẻ, bên cạnh hàng loạt phim chính luận mà VFC đưa ra gần đây. “Ba đám cưới, một đời chồng” cũng tập hợp ê kíp làm phim trẻ trung, với tuổi đời hầu hết chưa quá 30, vì thế bộ phim cũng có những cách thể hiện thật mới mẻ”.
Đoạn trailer giới thiệu phim dài chưa đầy 2 phút, nhưng đã cho thấy sự táo bạo của đạo diễn Khải Anh khi lựa chọn những góc máy mới lạ, những khuôn hình đẹp, lãng mạn. Cảnh hai người đàn ông đối diện với nhau nói chuyện về cậu bé – con trai của Ái Vân và người yêu cũ, được quay chỉ nửa khuôn mặt của mỗi người. Cảnh Ái Vân ngồi như trời trồng khi nghe quyết định của mẹ người yêu, sử dụng kỹ xảo hình ảnh và âm thanh lột tả cảm giác hoang mang chới với của nhân vật. Cảnh nhân vật của Danh Tùng chạy một mạch trên cây cầu hẹp và cao, với mặt cầu chỉ khoảng 80cm, có sử dụng flying cam với máy quay đặt trên máy bay.
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết, đây gần như là bộ phim đầu tiên sử dụng kỹ thuật flying cam này, để nâng cao hiệu quả hình ảnh. Mạo hiểm nhất là cú quay trên cây cầu kể trên, phải tính toán thật kỹ, Danh Tùng chạy đến đâu thì máy quay bay đến đâu… “Ba đám cưới, một đời chồng” cũng là phim được đầu tư kỹ lưỡng về mặt công nghệ, với những thiết bị hiện đại lên tới hàng trăm triệu đồng.
Phim còn hấp dẫn với những cảnh quay tuyệt đẹp, như cánh đồng cỏ lau, con đường ven sông, cây cầu cao và hẹp bắc qua con sông, những con đường xanh mướt bóng cây và rực rỡ nắng vàng… đủ làm các khán giả trẻ ngây ngất.
Phần nhạc phim cũng được chăm chút kỹ càng, với sự trở lại của nhạc sĩ Xuân Phương và những ca khúc đầy rung động trong phim. Phần lớn ê-kíp làm phim không chỉ thân thuộc với nhau bởi từng nhiều lần cộng tác, mà còn là những người bạn thân, người trong gia đình. Đạo diễn Khải Anh và quay phim Vũ Trung Kiên là bạn học “nối khố” từ thời trung học, hiểu nhau trong từng ý đồ, từng khuôn hình. Khải Anh và Đan Lê ngoài đời là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Các diễn viên Danh Tùng, Minh Huyền… là đồng nghiệp tại Đài truyền hình trong những chương trình khác nhau… Tất cả đã đem lại cho “Ba đám cưới, một đời chồng” một vẻ mới mẻ, trẻ trung, khác lạ so với những phim về người trẻ từng phát sóng trước đây.
Không phải lần đầu tiên, nhưng lại là lần đầu
Đối với Danh Tùng hay Đan Lê, đây không phải là lần đầu tiên đóng phim. Danh Tùng từng xuất hiện trong “Bà nội không ăn pizza”, “Xin thề anh nói thật”… Còn Đan Lê từng tham gia “Em muốn làm người nổi tiếng” và “Cầu vồng tình yêu”. Nhưng đây là lần đầu tiên Danh Tùng đảm nhiệm một vai có nội tâm sâu sắc chứ không phải là một cậu trai trẻ nhí nhố như những phim trước, và Đan Lê vừa lần đầu tiên đóng phim của chồng, cũng là lần đầu thử sức với một vai nặng ký, có số phận truân chuyên, đầy nước mắt… Chính vì thế, khi mới bắt tay vào những cảnh quay đầu tiên, cả hai diễn viên chính (đều không được đào tạo chính quy về diễn xuất) đều thấy cảm thấy áp lực.
Đan Lê và Danh Tùng chia sẻ một câu chuyện vui vui, đó là khi diễn cảnh Ái Vân đầm đìa nước mắt, chính Đan Lê đã đề nghị Khải Anh cho Danh Tùng đứng trước mặt mình, và cảm xúc cứ thế tuôn trào tự nhiên. Dường như không còn khái niệm người nhà hay người quen, mà chỉ là đạo diễn – diễn viên và những cảm xúc thực sự.
Phim còn có sự tham gia của các diễn viên kỳ cựu như NSND Lan Hương, NS Phú Thăng, các diễn viên trẻ Hoàng Linh, Việt Bắc, Lưu Huyền Trang, và đặc biệt là gương mặt trẻ trung trở về từ Ba Lan Lưu Đê Ly, người từng được mời tham gia một phim điện ảnh của Ba Lan.
Đạo diễn Khải Anh khẳng định, một câu chuyện hấp dẫn, một dàn diễn viên diễn chân thực, cộng với âm thanh, hình ảnh đẹp, được đầu tư kỹ lưỡng, anh tự tin rằng sẽ giữ chân được khán giả trẻ ngồi trước máy thu hình trong thời buổi có quá nhiều lựa chọn về giải trí như hiện nay.