Khác với những ngày thi đấu vừa qua, mới 6 giờ chiều ngày 26-6 mà không khí trong Nhà thi đấu Quân khu 7 đã nhộn nhịp và náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Nhiều nhóm sinh viên, người đầu quấn băng đỏ, người tay cầm băng rôn, khẩu hiệu, người khác lại khệ nệ ôm trống, xách chiêng, đã tới sớm để chọn chỗ ngồi thuận tiện nhất cho việc cổ vũ đội nhà. Còn dưới sân thi đấu, các đội bận rộn cân đong robot cùng với Ban giám khảo rồi rút vào hậu trường chờ đợi. Ban tổ chức cũng tất bật hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng.
Đúng 20 giờ 30, trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết bắt đầu giữa Lửa thần của Học viện Kỹ thuật Quân sự và EĐIC của ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. Trong trận này, EĐIC tiếp tục được thần may mắn ủng hộ khi robot trung tâm không thể thả bóng vào đuốc chính. Bù lại, nhờ một trái bóng do robot trung tâm của Lửa thần dâng tặng mà EĐIC lọt vào bán kết mặc dù hai đội cùng ghi được 22 điểm bóng.
Còn nhớ trong vòng loại trực tiếp 1-16, EĐIC cũng đã thắng Atech - đội được đánh giá là rất mạnh - với tỷ số 20/19. Chính vì vậy mà EĐIC được coi là đội luôn gặp may và luôn giành được thắng lợi với tỷ số sít sao. Càng bất ngờ hơn khi robot trung tâm của EĐIC nhanh nhẹn thả 5 trái bóng vào phần đuốc của đội nhà, loại Ram@ction và tự tin tiến thẳng tới trận chung kết.
Thế nhưng EĐIC đã không thể với tới chiếc cúp vô địch trong trận chung kết do đối thủ BKCBG1 của họ quá mạnh. Cũng giống như các trận đấu trước, các robot của BKCBG1 thi đấu rất ổn định và chắc chắn, giành được sự cổ vũ nhiệt tình nhất của đông đảo cổ động viên trên khán đài.
| Chế tạo robot: niềm đam mê của 14 sinh viên Hà Nội Say mê đến độ mỗi thành viên phải tự bỏ hơn 4 triệu đồng tiền túi, quên tắm, quên ngủ để chế tạo và cải tiến robot. Đó chính là tinh thần thi đấu rất sinh viên của đội CBG1 (ĐH Bách Khoa Hà Nội) trong cuộc thi Robocon Việt Nam 2005 lần này. |
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, robot trung tâm mang tên Nhân sư đã chồm lên phía trước, dừng lại cách đuốc chính chừng 1m rồi giang hai tay như cặp càng cua ôm trọn bầu đuốc, khiến đối phương không thể tiếp cận để thả bóng vào trong. Trong khi Nhân sư nhận dạng màu sắc và bỏ thành công hai bóng vào đuốc chính thì các robot ở vòng ngoài chạy đua với EĐIC, vội vã thả đầy bóng vào đuốc phụ và đĩa nhiên liệu.
BKCBG1 đăng quang ngôi vô địch Robocon 2005 không làm nhiều người bất ngờ do đội có giải pháp kỹ thuật độc đáo, giải quyết được một bài toán khó mà hầu hết các đội khác bó tay. Luật thi đấu buộc các đội buộc phải nâng cao tốc độ của robot bởi nếu không làm như vậy thì robot đối phương sẽ tiếp cận đuốc chính trước tiên, cản phá và bỏ bóng. Tuy nhiên, tốc độ cao lại làm robot trung tâm thường xuyên va đập mạnh với đuốc chính hoặc với robot đối phương, khiến chúng hoạt động không hiệu quả. Lời giải của bài toán chính là Nhân sư - robot mà BKCBG1 đã chế tạo ngay sau khi kết thúc vòng loại khu vực.
Với chân đế vững chãi và chiến thuật dừng cách đuốc chính chừng 1m rồi nâng lồng bóng theo một đường dốc lên phía trên, Nhân sư đã vô hiệu hoá mọi chiến thuật cản phá của đối phương, đồng thời tránh được va đập mạnh. Khả năng tiếp cận, ôm trọn bầu đuốc trong vòng 2 giây sau khi xuất phát giúp robot khống chế đuốc chính trước tiên. Hai cánh tay đo bán kính của mỗi phần đuốc chính (mỗi phần đuốc có một bán kính và màu sắc khác nhau) rồi truyền tín hiệu về bộ điều khiển để xử lý.
Cuối cùng, bộ điều khiển phát tín hiệu để robot đốt dây chun ở phần đuốc của đội nhà, đảm bảo bỏ bóng chính xác. Với những đặc điểm trên cũng như sự hoạt động hiệu quả của các robot khác, Nhân sư đã giúp BKCBG1 loại BKD1 của ĐH Đà Nẵng ở vòng tứ kết. Sau đó, bốn trái bóng mà Nhân sư thả được vào đuốc trung tâm trong trận bán kết với FTL1 của Học viện Kỹ thuật Quân sự tiếp tục khẳng định sức mạnh của BKCBG1, đưa đội này tới trận chung kết và giành thắng lợi vang dội trước EĐIC.
Đêm chung kết Robocon Việt Nam 2005 đã diễn ra tưng bừng và khép lại trong niềm vui hân hoan của đội thắng, một chút buồn của đội thua. Tuy nhiên, ngọn đuốc của lòng say mê sáng tạo, tinh thần đồng đội và ý chí vươn lên của tuổi trẻ vẫn cháy mãi và theo họ trên mọi nẻo đường.
Ngoài chức vô địch, các thành viên của BKCBG1 còn vinh dự được nhận Huy chương tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và giải thưởng Giải pháp hay nhất. Giải ba được trao cho Ram@ction của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh và FTL1 của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Giải phong cách thuộc về CKĐ00. Giải robot tự động tốt nhất được trao cho EĐIC trong khi Lửa thần giành giải Robot bằng tay tốt nhất. Giải ý tưởng và Giải công nghệ thuộc về G5 và BKD1.
| Đặng Văn Bằng, đội trưởng BKCBG1: Hãy phát triển ý tưởng sáng tạo và trung thành với ý tưởng đó - BKCBG1 đã làm nên một chiến thắng tuyệt vời. Xin chúc mừng các bạn! Là đại diện cho BKCBG1, bạn có nhắn gửi gì tới các bạn sinh viên Việt Nam? - Em chỉ muốn nói với các bạn sinh viên là hãy phát triển ý tưởng sáng tạo và trung thành với ý tưởng đó thì sẽ chiến thắng. Không nên quá bị động bởi những gì đội bạn đã làm được và không nên bắt chước. Đó cũng chính là ý nghĩa của cuộc thi này. - BKCBG1 đã chuẩn bị như thế nào cho trận chung kết? - Trước đêm chung kết, công việc chủ yếu là chỉnh sửa chút ít, lau chùi và bảo dưỡng cho các robot. Ngoài ra, đội em đã lập một danh sách những việc cần kiểm tra và cử ba người đứng cạnh robot để đánh dấu vào danh sách nhằm tránh bỏ sót. Khi đứng trong hậu trường, ban đầu tụi em rất hồi hộp nhưng sau đó cảm thấy sốt ruột, chỉ muốn nhanh chóng đưa robot vào sân thi đấu. Các lần trước thì cứ sợ không đủ thời gian để chuẩn bị. - Được vinh dự là đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi quốc tế tại Bắc Kinh, BKCBG1 sẽ làm gì trong thời gian tới để chuẩn bị cho cuộc thi đó? - Đội em dự định cải tiến một số đặc điểm của Nhân sư, cụ thể là tăng tốc độ và cải tiến hộp bóng để nó có thể ôm bầu đuốc nhanh hơn. Tuy nhiên, đối với robot tự động ở đuốc phụ thì không cần nâng tốc độ mà sẽ cải tiến theo hướng đi đến đâu bỏ bóng tới đó rồi khống chế luôn đuốc, không cho đối phương ghi điểm. Còn robot bằng tay sẽ được nâng cấp quạt để phá bóng ở đĩa nhiên liệu của đối phương. |