Biểu tình lan rộng ở I-xra-en và Môn-đô-va

Theo Tân Hoa xã và Roi-tơ, cuộc biểu tình của hàng nghìn người Do Thái gốc Ê-ti-ô-pi-a phản đối hành vi bạo lực và phân biệt chủng tộc của cảnh sát I-xra-en đã bước sang ngày thứ năm. Sự việc bắt nguồn từ việc hai cảnh sát I-xra-en vô cớ tiến công một binh sĩ Do Thái gốc Ê-ti-ô-pi-a tại phía nam thủ đô Ten A-víp.

Khoảng 3.000 người biểu tình đã phong tỏa nhiều trục đường chính tại Ten A-víp, nhiều người ném đá và chai thủy tinh vào lực lượng an ninh buộc cảnh sát phải dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông. Cuộc đụng độ làm 46 nhân viên an ninh và bảy người biểu tình bị thương, 26 người bị bắt giữ. Căng thẳng gia tăng khiến Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu phải tổ chức một cuộc họp với lãnh đạo cộng đồng người Ê-ti-ô-pi-a trong ngày 4-5.

* Trong khi đó, Interfax đưa tin, khoảng 40.000 người biểu tình đã tập trung ở thủ đô Chi-si-nốp, Môn-đô-va yêu cầu làm rõ vụ thất thoát 1 tỷ USD. Họ yêu cầu Tổng công tố viên, các thẩm phán tòa án tối cao và giới chức chính trị Môn-đô-va phải từ chức. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Môn-đô-va phát hiện ba ngân hàng lớn của nước này đã thực hiện giao dịch cho vay với các khách hàng không xác định được danh tính, dẫn đến thất thoát khoản tiền trên.

Có thể bạn quan tâm