Trung tá Nguyễn Đức Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ma Lù Thàng cho biết: Chị Phàn Thị Phương có hoàn cảnh gia đình éo le; chồng mất khi con gái vừa lọt lòng mẹ. Chị Phương không có nghề nghiệp ổn định. Nơi ở của hai mẹ con chị Phương là túp lều tranh dựng tạm bên bờ suối; mỗi khi mưa to, gió lớn là mẹ con chị lại rơi vào cảnh “màn trời, chiếu đất”. Tài sản đáng giá nhất trong “ngôi nhà” của hai mẹ con chị Phương là chiếc giường gỗ ọp ẹp, cũ nát, do những người hành nghề cửu vạn ở khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng bỏ lại. Công việc thường ngày của chị Phương là vào rừng kiếm củi, hoặc bốc vác thuê (ai thuê gì làm nấy); số tiền ít ỏi kiếm được cũng chỉ đủ cho hai mẹ con chị rau cháo qua ngày. Đầu năm 2014, hai mẹ con chị Phương bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc, chịu bao đắng cay, tủi nhục. Thật may, đầu năm 2016, hai mẹ con chị Phương được Bộ đội Biên phòng Đồn Ma Lù Thàng, phối hợp Công an Trung Quốc giải cứu khỏi những kẻ buôn người và đưa trở về Việt Nam.
Để giúp mẹ con chị Phương ổn định cuộc sống, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Ma Lù Thàng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ cấp cho chị miếng đất rộng hơn 60 m2, giáp đường quốc lộ; đồng thời kêu gọi sự ủng hộ về kinh phí của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn để xây tặng mẹ con chị Phương ngôi nhà tình thương khép kín, với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ma Lù Thàng ủng hộ 25 triệu đồng; giúp hàng trăm ngày công xây dựng. Tại lễ khánh thành và bàn giao ngôi nhà mới, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương còn dành tặng mẹ con chị Phương nhiều đồ dùng sinh hoạt thiết yếu trị giá hàng chục triệu đồng.
Chia vui với gia đình chị Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ma Ly Pho Lý Phủ Lùng cho biết: Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ma Lù Thàng còn tích cực giúp đỡ cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình biên giới, nội địa; tham gia giải cứu nhiều nạn nhân là người địa phương bị kẻ xấu lừa gạt bán sang Trung Quốc. Mặc dù trong thực hiện nhiệm vụ còn gặp không ít khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn sẵn lòng ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần giúp người dân trên địa bàn có hoàn cảnh bất hạnh. Việc làm đó không chỉ tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, mà Bộ đội Biên phòng thật sự là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên giới chúng tôi.
Đón nhận ngôi nhà mới và nhiều đồ dùng sinh hoạt vừa được trao tặng, chị Phàn Thị Phương, xúc động bày tỏ: “Cảm ơn Bộ đội Biên phòng cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đã quan tâm, giúp đỡ mẹ con tôi có được ngôi nhà mới để ổn định cuộc sống. Mẹ con tôi biết ơn Bộ đội Biên phòng Ma Lù Thàng rất nhiều. Tôi hứa sẽ cố gắng lao động, sản xuất, nuôi con khôn lớn, trở thành người có ích sau này, để không phụ công ơn giúp đỡ, đùm bọc của đơn vị, địa phương và bà con dân bản…!”.