Bầu trời đêm New York “nhuộm” xanh sau vụ nổ máy biến áp

NDĐT - Vụ nổ máy biến áp tại một trạm biến áp ở khu vực Queens, TP New York, Mỹ, ngày 27-12, đã thắp sáng bầu trời đêm với màu xanh sáng chói. Các nhà chức trách cho hay, không có người nào bị thương sau sự việc này.

Nguyên nhân dẫn tới cảnh tượng lạ mắt này là do nổ máy biến áp. (Ảnh: Michael Friedl/The New York Times)
Nguyên nhân dẫn tới cảnh tượng lạ mắt này là do nổ máy biến áp. (Ảnh: Michael Friedl/The New York Times)

Ông Jim Long, Người phát ngôn Sở Cứu hỏa New York, cho biết đã xuất hiện một vụ nổ và ánh sáng lóe lên. Hiện, mọi việc đã nằm trong tầm kiểm soát của các nhà chức trách, song Sở Cứu hỏa New York vẫn liên tục nhận được các cuộc gọi của người dân thắc mắc về ánh sáng xanh trên bầu trời thành phố.

Theo Người phát ngôn Công ty Con Edison, ông Bob McGee, sau khi máy biến áp phát nổ tại nhà máy của công ty này vào khoảng 21 giờ ngày 27-12, bầu trời tại Astoria thuộc khu vực Queens, New York đã được “nhuộm” xanh trong vài phút. Ông McGee xác nhận, không có người bị thương sau vụ nổ.

Những hình ảnh và video về bầu trời “nhuộm” màu xanh tại New York đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Có người cho rằng đây là một màn trình diễn pháo hoa, thậm chí có người còn tưởng tượng đến sự xuất hiện của vật thể bay không xác định (UFO).

Đám cháy trạm biến áp đã gây ra sự cố mất điện rải rác, làm trì hoãn một số chuyến tàu trong thành phố New York cũng như hủy hoặc hoãn một số chuyến bay. Tuy nhiên, điện và các dịch vụ khác đã được khôi phục trước 24 giờ cùng ngày. Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ nổ máy biến áp nêu trên.

(Ảnh: Steve Fine/CNN)

Có thể bạn quan tâm