Bắt băng nhóm gây ra hàng trăm vụ trộm

Thời gian qua, băng trộm này đã làm người dân các quận 9, Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) và một số tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương lo sợ. Cho đến nay, số vụ trộm của băng nhóm này thực hiện đã lên đến hàng trăm vụ. Khoảng đầu năm 2006 là thời điểm mà băng trộm này lộng hành nhất với nhiều vụ trộm cắp tài sản lớn tập trung vào các cửa hàng máy vi tính, điện, điện tử.

Điển hình ngày 20-1, bọn chúng đã đột nhập vào cửa hàng Internet Anh Khôi (số 24 Thống Nhất, quận Thủ Đức) lấy 11 CPU trị giá 30 triệu đồng. Tiếp đó, một tiệm internet ở quận 9 cũng trở thành nạn nhân khi bị bọn chúng lấy trộm 20 CPU khiến chủ nhân hết vốn phải đóng cửa luôn. Kế đến là các cơ sở điện ô tô ở quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), huyện Thuận An (Bình Dương), TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bị bọn chúng đột nhập vào lấy trộm hàng trăm kg đồng, hàng trăm mô-tơ, bộ đề ô tô...

Gần đây nhất, bọn chúng đã hốt trọn sáu điện thoại di động, 200 thẻ sim, 100 card nạp tiền tại một cửa hàng điện thoại di động ở quận Thủ Đức. Ngoài ra, các xe tải đậu trên quốc lộ 13, các bãi xe, kho hàng ở các địa bàn trên cũng trở thành nạn nhân của băng trộm táo tợn này.

Trước tình hình bất ổn này, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức đã lập chuyên án và tập trung điều tra phá án. Sau 60 ngày tích cực điều tra, ngày 16 đến 23-8, Công an quận Thủ Đức đã lần lượt bắt giữ Bùi Phụ Lợi, Phạm Viết Trường (tự Chuột), Nguyễn Hoàng Việt (tự Việt "nhóc", 30 tuổi), Lê Duy Linh (tự Lúa, 30 tuổi), Võ Văn Cường (tự Li, 17 tuổi), Hồ Thanh Nghĩa, Nguyễn Bá Phú Thọ (tự Thọ "khang", 22 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (Dũng "bà Bồng", 31 tuổi)... cùng các tang vật là tivi, đầu đĩa, ampli trộm cắp chưa tiêu thụ được và 5 xe gắn máy dùng để đi trộm.

Các tang vật bị thu giữ.

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định Cu "lùn" là tên cầm đầu băng trộm này. Mới 16 tuổi, Cu "lùn" đã lưu lạc vào TP Hồ Chí Minh và chọn "nghề" trộm cắp để mưu sinh. Sau một lần trộm cắp, Cu "lùn" đã bị đưa đi cưỡng bức lao động. Tại đây, y âm thầm ngày đêm tập luyện ngón nghề và kết bạn với nhiều "đồng nghiệp". Ngày trở về, Cu "lùn" đã trở thành một cao thủ trong giới đạo chích với nhiều ngón nghề tuyệt chiêu khiến nhiều tay anh chị lão làng trong nghề thán phục.

Tính đến nay, Cu "lùn" đã có ít nhất 5 năm làm đạo chích với hàng chục môn đệ. Y tỏ ra rất "chuyên nghiệp":  địa chỉ, nơi ở của đồng bọn không được tìm hiểu và không ai biết ai, miễn sao khi trộm xong, chia chác đồng đều rồi đường ai nấy đi. Một nguyên tắc nữa: băng trộm này tổ chức "ăn hàng" quanh năm, kể cả giao thừa, mùng một Tết, các ngày lễ nhưng lại "kiêng kỵ" ngày thứ bảy. 

Tuy bọn trộm hoạt động khá tinh vi, nhưng lực lượng trinh sát của Công an quận Thủ Đức cũng đã xác định được điểm tập kết trước khi xuất phát của bọn chúng là quán cà phê Phương Lan (ở ngã ba Vũng Tàu). Mỗi lần hành nghề, có hơn 10 thanh niên sử dụng xe gắn máy đã được "độ" lại để có thể đạt tốc độ trên 120 km/giờ. Chính vì vậy, không ít lần, bọn chúng đã cắt đuôi được và gây không ít khó khăn cho các mũi trinh sát khi bám theo chúng.

Tại trụ sở công an, Cu "lùn" cùng đồng bọn đã cúi đầu nhận tội. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Có thể bạn quan tâm