Chỉ với 5.000 đồng - 10.000 đồng, các cô cậu thanh niên vào dạo chơi Thủ Lệ có thể ngồi cả buổi nghe các "thầy" phán về quá khứ, hiện tại, tương lai cuộc đời mình. Bốn, năm "thầy" ngồi dọc theo công viên, trẻ thì mới 25-30 tuổi, già thì 55-60 tuổi, nhưng dù ở tuổi nào và ngồi đâu thì các thầy đều phán cho trăm người như một.
Mỗi ngày, các công viên lớn của Hà Nội đón hàng nghìn lượt khách tham quan, du lịch. Ai đi qua cũng được các thầy bói chào mời, chèo kéo: "Vào đây xem để biết tình duyên, công danh sự nghiệp mình"... Khách du lịch nước ngoài và những người dân ngoại tỉnh đến tham quan thấy rất ngạc nhiên vì giữa thủ đô lại có dịch vụ mê tín này. Nhiều cặp nam thanh nữ tú ngồi quây tròn quanh thầy bói chờ tới lượt mình.
Nhưng, đến khi nghe thầy phán thì các cô cậu "thấy thất vọng vô cùng". "Thầy phán cho em chẳng khác gì bạn vừa rồi. Vẫn bài ấy, vẫn khen em số sang giàu, có tướng làm quan, thông minh tài giỏi. Mà lúc đầu thầy nói em với bố xung khắc nhau, sau thầy lại nói hai bố con hợp nhau nhất. Chắc tại nói nhiều nên thầy... quên mất, mới lỡ lời...!" - Hương, sinh viên Ðại học Sư phạm I kể.
Lân la hỏi chuyện một "thầy" có vẻ trẻ tuổi nhất, được biết "thầy" đã tốt nghiệp ÐH Thương mại, từng làm cho một công ty nhà đất, nhưng bỏ việc hơn bốn tháng nay. "Thầy" nói: "Chả có gì khó hiểu, trời cho lộc tứ phương, nay ăn lộc của trời nên không tiếp tục công việc trước nữa. Còn lúc nào trời không cho nữa thì..." (cười), "đấy là cái số của thầy, sao biết được"!
Bà Ngọc, chủ quán nước nhỏ trong Công viên Thủ Lệ cho hay: "Ngày nào chả có năm, sáu đứa giả danh thầy tướng số ngồi ở đây. Toàn những kẻ biếng làm, nói năng thì lung tung. Vẫn chỉ mấy bài trong sách tử vi, lịch vạn niên, dù nam hay nữ thì chúng đều phán như nhau thôi". Vậy mà các "sạp bói" vẫn rất đông khách.
Hậu quả của các lời phán "lung tung" tuy không lớn, nhưng đây là hoạt động mê tín dị đoan, tốn tiền của, thời gian, và ít nhiều có ảnh hưởng tới tâm lý của giới trẻ.
Thiết nghĩ ban quản lý các công viên trong TP Hà Nội cần phải mạnh tay hơn nữa để bài trừ nạn bói toán đang ngày một phổ biến trong các công viên, để thủ đô của chúng ta ngày càng văn minh, lịch sự.