Bài hát Việt 2006: “Lượng” nhiều nhưng “chất” giảm!

Hải Yến đứng đầu danh sách<br>ca sĩ được yêu thích nhất<br>trên trang web của BHV.
Hải Yến đứng đầu danh sách<br>ca sĩ được yêu thích nhất<br>trên trang web của BHV.

* Những nhạc sĩ @

Nếu như BHV 2005 là sự khẳng định của các nhạc sĩ thế hệ 7X thì đến BHV 2006, một đội ngũ sáng tác trẻ 8X, 9X giàu tiềm năng sáng tạo ít nhiều để lại dấu ấn. Đó là những Hồ Hoài Anh, Thanh Tâm, Mạnh Quân, Nguyễn Xinh Xô, Văn Phong, Dương Cầm, Lưu Hà An... Nhiều người trong số họ tự làm tất cả các công đoạn để cho ra đời một ca khúc, từ sáng tác ca khúc, đến phối khí, rồi làm nhạc công của ban nhạc. Đó là một lớp nhạc sĩ khá toàn diện. Nhạc sĩ Nguyễn Cường, Thành viên Hội đồng Thẩm định BHV, gọi đó là “những nhạc sĩ @”.

BHV còn thu hút hầu hết các gương mặt nhạc sĩ phối khí tên tuổi và hình thành những ê-kíp ăn ý giữa nhạc sĩ sáng tác, nhạc sĩ phối khí và ca sĩ thể hiện. Nhiều tác giả trẻ tự phối khí các ca khúc do mình sáng tác, phát huy mặt mạnh của những người sáng tác trẻ nhờ việc tiếp cận và nắm bắt nhanh các kỹ thuật phòng thu hiện đại.

BHV không còn đứng ngoài đời sống ca nhạc. Một số ca khúc bước từ BHV  ra thị trường và được công chúng đón nhận: Chuông gió (Võ Thiện Thanh), Thềm nhà có hoa (Thanh Tâm), Chỉ một mình anh (Huy Tuấn)… (Nói đúng hơn, các ca khúc này nằm trong album của ca sĩ và tung ra trong chương trình BHV trước khi CD ra mắt). Đây chính là những ứng cử viên “nặng ký” cho giải Bài hát của năm.

* Chưa có ca khúc đột phá

18 ca khúc trình diễn trong đêm tổng kết gồm: Chỉ một mình anh (Huy Tuấn), Chuông gió (Võ Thiện Thanh), Đám cưới chuột (Gạt tàn đầy), Để dành (Nguyễn Xinh Xô), Chút nắng vàng bay (Giáng Son - Nguyễn Vĩnh Tiễn), Giấc mơ mang tên mình (Văn Phong), Giếng làng (Lê Minh Sơn), Hai người lính (Trần Văn Toàn), Khúc ru (Hồng Kiên), Khúc xuân tình (Dương Cầm), Ngồi hát mùa đông (Lê Tịnh), Niềm hy vọng (Hà Dũng), Sáng nay (Lưu Hà An), Thềm nhà có hoa (Thanh Tâm), Thiên đường gọi tên (Mạnh Quân), Vì đâu (An Hiếu), Ru mình (Mai Khôi), Ngọn cỏ lau (Lưu Thiên Hương).

Trong số này, rất khó tìm ra được bài hát tạo nên sức lan toả mạnh mẽ trong công chúng và gây “nóng” trên thị trường ca nhạc.

Chuông gió mặc dù được 11 thành viên Hội đồng Thẩm định nhất loạt bỏ phiếu là bài hát của tháng nhưng chưa tìm thấy những điểm nổi trội thật sự về ý tưởng và tư duy âm nhạc.

Thềm nhà có hoa  gây chú ý với công chúng ngay khi vừa xuất hiện bởi sự mới mẻ về ngôn ngữ âm nhạc nhưng vẫn “quanh quẩn” đề tài tình yêu. Dễ nghe, dễ cảm nhưng chưa đủ sức nặng chinh phục những tai nghe “sành điệu” và công phá thị trường âm nhạc.

Những ca khúc này được coi là ứng cử viên nặng ký của giải Bài hát của năm nhưng chưa đủ sức nặng của một sáng tạo nghệ thuật ám ảnh người nghe, như Bà tôi, Giọt sương bay lên... Trong tình trạng “so bó đũa chọn cột cờ”, có lẽ rất khó khăn cho các vị trong Hội đồng Thẩm định khi bỏ lá phiếu bình chọn Bài hát của năm.

Quy định “thoáng” của BHV 2006 cho phép các bài hát đã công bố trong năm được tham gia khiến cho bộ mặt chương trình phong phú hơn và BHV phản ánh phần nào đời sống âm nhạc.

Về chất lượng ca khúc, nhạc sĩ Quốc Bảo trong lần trả lời phỏng vấn gần đây, nhận xét: “BHV qua mỗi chương trình dần trở nên tốt hơn và tương lai thì hoàn toàn đáng lạc quan”. Anh tin tưởng, khoảng 60% các ca khúc thành công khi ra thị trường. Có lẽ chính vì vậy, sau mỗi chương trình, những ca khúc tạo được hiệu ứng tốt đều được các ca sĩ, các nhà sản xuất âm nhạc… ngỏ lời mua bản quyền.

Tuy nhiên, nhạc sĩ Quốc Trung- Thành viên Hội đồng Thẩm định (Hội đồng Thẩm định) BHV 2006, nhìn nhận nghiêm khắc hơn. Theo anh, ý tưởng và khuynh hướng âm nhạc của đa số ca khúc còn nghèo nàn. Tư duy âm nhạc chưa có những thay đổi đáng kể nên chưa có những ca khúc mang tính đột phá. “Với cá nhân tôi, có ít nhất không dưới 50% bài hát được trình diễn vẫn chưa đạt yêu cầu. Nếu không vì số lượng cần phải có, tôi sẽ gạt ra rất nhiều bài”, anh thẳng thắn.

Việc bình chọn của khán giả bằng tin nhắn đo đếm được ngay mức độ quan tâm của khán giả với ca khúc nhưng cũng nảy sinh bất cập: ca khúc được trình diễn trước có lợi thế hơn vì thời gian dành cho khán giả bình chọn dài hơn. Hơn nữa, những ca khúc có trong album đã phát hành dễ chiếm được cảm tình của khán giả hơn.

Rõ ràng, BHV là “sân chơi” cho cái mới: ca khúc mới, nhạc sĩ mới, thậm chí những gương mặt ca sĩ mới. Cái mới luôn khó được chấp nhận ngay và chưa chắc là cái hay, nhưng cái mới đã có cơ hội khẳng định. Tuy nhiên, một thành viên Hội đồng Thẩm định BHV cảnh báo: BHV muốn đi lên thì không nên đi tìm sự dễ dãi.

Live show đầu tiên của BHV 2007 được bắt đầu ngay vào tháng 3 tới. Ban Tổ chức sẽ có những điều chỉnh hợp lý qua kinh nghiệm của BHV 2006. Chú ý đến công tác tổ chức sự kiện để khuyếch trương hình ảnh chương trình và thu hút hơn nữa sự quan tâm của công chúng. Mỗi chương trình trở thành một live show âm nhạc thực sự chứ không chỉ là giới thiệu ca khúc mới, tác giả trẻ và ca sĩ. Nhạc sĩ Anh Quân - thành viên Hội đồng Thẩm định BHV 2006 - bày tỏ hy vọng, bên cạnh sự tham gia của các công ty quảng cáo và hỗ trợ của các phương tiện truyền thông, thiết kế chương trình và việc dàn dựng BHV 2007 sẽ được đổi mới để ngày càng hấp dẫn hơn. Khán giả sẽ hồi hộp chờ đón tác phẩm đoạt giải, xem ai là người giành chiến thắng và vui, buồn với kết quả bình chọn…

Có thể bạn quan tâm