Từ một lối diễn có phần khô khan, các nghệ sĩ đã thay mới cho mình một lối diễn trẻ trung, sinh động và tươi mát trong vở kịch thiếu nhi Bà Chúa Tuyết (tác giả: Nguyễn Thị Kim Chung, đạo diễn: NSƯT Tuấn Hải). Đáng mừng là mạnh dạn và táo bạo này của ban giám đốc Nhà hát Kịch khi đầu tư dựng kịch dài cho thiếu nhi đã mang tới một kỷ lục mới với 6 suất diễn/1 ngày, kéo dài liên tục 1 tuần liền trong dịp quốc tế thiếu nhi.
Bà Chúa Tuyết được phỏng theo truyện cổ của Andersen, câu chuyện nói về tình bạn giữa Kay và Giéc-đa, những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở thung lũng Hoa hồng, đã gắn bó với nhau bằng nhiều kỷ niệm. Thế rồi bị những mảnh gương Quỷ bắn vào mắt vào tim, khiến tính tình cậu bé Kay đã thay đổi, bị bà Chúa Tuyết dụ dỗ, cậu bé đã biến mất khỏi thung lũng Hoa Hồng. Cô bé Giéc-đa đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, vượt qua bao thử thách, đối mặt với biết bao nhiêu thế lực của thần linh, quỷ sứ và phù thủy để tìm được Kay. Niềm tin cháy bỏng vào tình bạn trong sáng, trái tim nhân hậu của Giéc-đa đã chiến thắng tất cả và cứu được Kay, đưa được người bạn trở về với thung lũng Hoa Hồng.
Vở kịch có nhiều tình tiết lý thú bất ngờ, với những nhân vật đặc trưng của truyện cổ tích như thần tiên, quỷ sứ, phù thủy, chim thần, vợ chồng quạ... Đồng thời câu chuyện cũng mang tới một thông điệp cho các em thiếu nhi: Cần biết quý trọng tình bạn và kỷ niệm, biết sống vì người khác, vở kịch là một bài ca về tình bạn.
Bà Chúa Tuyết tập hợp những nghệ sĩ tên tuổi của Nhà hát Kịch Việt Nam, đó là: NSƯT Thu Hà, Hoàng Lan, Lệ Ngọc, Thùy Hương, Ngân Hoa, Xuân Nam, Hồ Liên, Tiến Lộc, Lâm Tùng, Thúy Linh, Thanh Nga... Nhiều nghệ sĩ lần đầu tiên sắm những nhân vật tính cách trong một vở kịch thiếu nhi nhưng họ đã hóa thân khá thành công. Đó là NSƯT Thu Hà vào vai Bà Chúa Tuyết đầy nanh nọc, thâm hiểm, nghệ sĩ Hoàng Lan trong trắng và dễ thương trong vai cô bé Giéc-đa, Lưu Hoàng cứng cáp hơn trong vai Kay khi khoác trên mình hai bộ mặt lúc ác độc, quái quỷ khi bị trúng độc từ những mảnh gương, lúc hiền lành ngây thơ trong con người thật.
Có thể nói, so với các chương trình sân khấu thiếu nhi vào dịp này, Bà Chúa Tuyết được các em nhỏ đón nhận hào hứng nhất. Đạo diễn và các nghệ sĩ đã khai thác rất tốt những tình huống tâm lý cũng như những lời thoại dí dỏm, hài hước và đầy kịch tính để hấp dẫn khán giả nhí. Đây là lý do khiến đơn đặt hàng của khán giả dày đặc.
Đạo diễn - NSƯT Tuấn Hải cho biết anh chị em nghệ sĩ liên tục có mặt ở nhà hát từ sáng tới tối khuya để phục vụ biểu diễn khán giả, thậm chí ăn cả cơm hộp để đỡ tốn thời gian đi lại.
Đã lâu lắm rồi sân khấu thủ đô mới có dược một vở kịch dài giành cho đối tượng thanh thiếu nhi được đầu tư nghiêm túc, công phu về dàn dựng sân khấu, đạo cụ, cảnh trí, phục trang và các phương tiện âm thanh, ánh sáng hiện đại. Mong rằng sẽ có nhiều đơn vị, nhà hát học tập cách làm này để khán giả nhí được xem những tác phẩm nghệ thuật sân khấu chất lượng cao.
HIỀN ANH