Ảo thuật gia Criss Angel thoát khỏi khối bê-tông 3 tấn từ trên không

Ảo thuật gia Criss Angel thoát khỏi khối bê-tông 3 tấn từ trên không

Angel tự giam mình suốt 24 tiếng đồng hồ trong chiếc hòm kích thước 1,2 X 1,2 X 1,2 m, đổ đầy 3 tấn bê-tông trộn. Chiếc hòm treo lơ lửng phía trên một bãi đỗ xe gần Quảng trường Thời đại, cách mặt đất 12m. Hàng trăm người đã tụ tập để theo dõi màn trình diễn của Angel. Một màn hình lớn cho thấy hình ảnh của Angel bên trong chiếc hòm, lúc đấm tay vào tường, lúc ôm đầu một cách chán nản. Khi đồng hồ điểm giờ, chiếc hòm được thả rơi tự do. Chiếc hòm lao xuống đất nhưng không ai nhìn thấy Angel. Trong khi những người tổ chức đang lo gọi nhân viên y tế còn người xem lặng phắc thì Angel xuất hiện ở dàn giáo phía trên màn hình, một tay vẫy chào đám đông, một tay đặt lên phía ngực bên trái. Nhiều người reo hò vui mừng nhưng cũng không ít người quay sang hỏi nhau: “Có thật là anh ta đã ở trong chiếc hòm không nhỉ?”

“Sự thật là tôi đã ở trong chiếc hòm khi tôi rơi xuống,” Angel nói với phóng viên của Reuters, và còn đùa rằng, lẽ ra mọi người nên thắc mắc là làm thế nào từ chiếc hòm rơi tự do anh lại xuất hiện trên dàn giáo.

Sau khi màn trình diễn kết thúc, Angel quay sang ống kính truyền hình để gửi lời nhắn đến “một người rất đặc biệt đối với tôi” - nữ diễn viên Cameron Diaz  - rằng anh yêu cô. Mối tình giữa hai nhân vật nổi tiếng này được đồn thổi kể từ khi người ta bắt gặp họ sánh vai cùng nhau ở Las Vegas.

* Ảo thuật gia Criss Angel mạo hiểm trên không

Có thể bạn quan tâm