Hơn chục năm hát trên sân khấu, bao giờ người ta cũng gặp Anh Thơ trong bộ áo dài truyền thống. Có người nói chị cổ điển quá, thậm chí là... lạc hậu quá, nhưng chị không muốn thay đổi. Bởi, trong trang phục áo dài, chị thấy tự tin hơn rất nhiều, và điều quan trọng hơn cả, nó phù hợp với những ca khúc trữ tình cách mạng, đậm âm hưởng dân ca mà chị thể hiện.
Chị từng giành nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi ca hát chuyên nghiệp như giải nhất Tiếng hát Truyền hình Hà Nội 1998, giải ba Tiếng hát Truyền hình toàn quốc 1999; giải nhì cuộc thi hát Nhạc thính phòng toàn quốc 2000; giải nhất Tiếng hát trên sóng phát thanh Ðài Tiếng nói Việt Nam 2001...
Nhiều bài hát mà chị thể hiện thành công như Người con gái sông La (Doãn Nho), Khúc hát sông quê (Nguyễn Trọng Tạo), Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý)... Giới chuyên môn còn so sánh chị với những tên tuổi như NSND Lê Dung, NSƯT Tân Nhân...
Giành được nhiều giải thưởng quan trọng cũng như chiếm được vị trí nhất định trong lòng công chúng yêu nhạc, nhưng Anh Thơ chưa lúc nào cảm thấy bằng lòng với mình. Vừa là giảng viên Khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Quốc gia, chị vừa theo học thạc sĩ âm nhạc để luyện giọng ca cũng như tích lũy kiến thức âm nhạc. "Khi mình có trình độ, có khả năng tư duy tốt thì giọng ca của mình cũng sẽ truyền cảm, có chiều sâu hơn" - Anh Thơ khẳng định.
Sau CD đầu tiên Tình em (phát hành vào tháng 7-2005) được công chúng đón nhận, tháng 1-2007 tới, ca sĩ Anh Thơ sẽ cho ra đời CD vol 2 của mình. Bên cạnh những bài hát đã quá quen thuộc, trong CD này, Anh Thơ sẽ thể hiện những ca khúc mới đậm chất dân gian trữ tình của các nhạc sĩ Phó Ðức Phương, An Thuyên... "Hy vọng CD này sẽ mang lại những cảm xúc mới mẻ cho người nghe" - ca sĩ Anh Thơ bày tỏ.