Các bệnh nhân nhập viện chiều 9-10, trong tình trạng nói sảng, có lúc la hét, bị ảo giác, nhịp tim nhanh và bí tiểu.
Bốn bệnh nhân đều đến từ Tịnh xá Kỳ Quang, xã Hiệp An (Đức Trọng, Lâm Đồng) gồm: Lê Công Diễn (63 tuổi, Pháp danh Thích Minh Trì), Nguyễn Thành Công (22 tuổi, Pháp danh Thanh Bình), Nguyễn Thành Phát (19 tuổi, em trai của Nguyễn Thành Công) và Lê Văn Tây (63 tuổi).
Bệnh nhân Nguyễn Thành Công cho biết: khoảng 12 giờ trưa ngày 9-10, có sáu người trong chùa cùng ăn lẩu chay, trong đó có bốn người nhúng hoa loa kèn hái trước chùa để ăn với lẩu. Sau khi ăn khoảng 10 phút, thấy đầu óc lâng lâng, quay cuồng; bước đi liêu xiêu… và được phật tử chuyển đến bệnh viện huyện cấp cứu. Hai người ăn nước lẩu bị ngộ độc nhẹ nên không nhập viện.
Đến trưa nay, chỉ còn bệnh nhân Nguyễn Thành Phát vẫn chưa hồi phục hoàn toàn trí nhớ. Các bệnh nhân khác sức khỏe đã khá ổn định.
Chị Nguyễn Thị Kim Diệu, mẹ của Công và Phát cho biết, hiện Phát vẫn trong tình trạng lúc tỉnh, lúc mê.
Theo bác sĩ Phan Thạch Khuê, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng: Do nghe nói ăn loại hoa này sẽ lên huyết áp, nên họ rủ nhau hái về nhúng lẩu để ăn. Chúng tôi nghi ngờ họ bị nhiễm chất gây ảo giác, gây nghiện của hoa loa kèn. Cách đây khoảng hai năm, cũng có một trường hợp nhập viện cấp cứu vì ngửi loài hoa này và nói sảng.
“Theo tài liệu, hoa loa kèn ở Nam Mỹ có chất gây nghiện, tạo ảo giác. Loài cây này, về hình thức rất giống hoa loa kèn được trồng khá nhiều ở Đà Lạt, nhưng hợp chất trong cây có giống nhau hay không thì chưa thể khẳng định”, bác sĩ Khuê nói.
Hoa loa kèn được trồng nhiều tại Đà Lạt.