Ấn Độ: Hơn 40 người chết vì giẫm đạp lên nhau

Ấn Độ: Hơn 40 người chết vì giẫm đạp lên nhau

Ít nhất có 42 người đã bị chết do giẫm đạp lên nhau để lấy hàng viện trợ lũ lụt ở thành phố miền nam Ấn Độ Madras.

Vụ việc xảy ra tại một trường học nơi hàng nghìn người tập trung để nhận phiếu lấy thức ăn. Chính quyền bang Tamil Nadu đang viện trợ lương thực cho hàng nghìn người phải sơ tán kể từ khi lũ lụt xảy ra hồi tháng mười.

Ít nhất có sáu phụ nữ bị chết trong một vụ giẫm đạp tương tự tại trung tâm cứu trợ Madras hồi tháng mười một và hàng chục người khác bị thương.

Mưa lớn ở miền nam Ấn Độ vào cuối tháng mười đã làm ít nhất 300 người chết ở các bang Tamil Nadu, Andhra Pradesh và Karnataka.

Một đám đông khoảng 4.000 người đã tập trung trước một trung tâm phân phát hàng viện trợ ở thành phố vào đêm hôm qua khi người ta đồn đại rằng chủ nhật sẽ là ngày cuối cùng phân phát hàng cứu trợ.

Phóng viên T N Gopalan của hãng BBC cho biết sáng sớm hôm nay, đám đông này đã trở nên không thể kiểm soát nổi khi một số người tìm cách phá cổng trung tâm.

R Nataraj, quan chức cảnh sát Madras nói với chương trình Thế giới Ngày nay của hãng BBC: “Có một trận mưa như trút nước và đám đông trở nên mất trật tự.”

Một nhân chứng nói với hãng AFP rằng đám đông đã lao vào trong khi trời bắt đầu mưa.

Dhanalakshmi nói: “Bỗng nhiên trời bắt đầu mưa to và mọi người giẫm đạp lên nhau để chạy vào trong. Khi khóa cửa chính bật ra, những người ở phía trước đã bị đám đông chen lấn giẫm lên.”

Trong số 42 người bị giẫm chết có 19 phụ nữ. 37 người khác bị thương đã được chuyển đến bệnh viện.

Các nhà chức trách nói rằng họ đã bất lực trong hoàn cảnh như vậy mặc dù có bốn cảnh sát thường trực ở đó.

Chính quyền bang đã công bố bồi thường 2.200 USD cho các gia đình của những người bị chết trong vụ giẫm đạp trên.

Có thể bạn quan tâm