Chị Hoa cười: “Vẫn biết là hỏi vậy có khi thừa nhưng không lo sao được. Các cơ quan truyền thông chẳng đưa thông tin về một số giáo viên bạo hành hay để xảy ra thương tích đối với học sinh đấy thôi. Mới nhất là việc cô giáo đánh tím mắt học sinh ở Lào Cai. Có con trẻ đi học không lo sao được?
Chị bạn trầm tư: “Đúng vậy, dạy trẻ đâu cho phép có đòn roi?”.
Câu chuyện của chị Hoa gợi nhiều điều về phương pháp giáo dục của một số giáo viên trong nhà trường hiện nay. Bởi vẫn còn người quan niệm dạy trẻ theo kiểu “yêu cho roi, cho vọt” không đúng, từ đó có quan điểm sai trái, cho phép mình có thể dùng vũ lực, thô bạo, xúc phạm tới thân thể, làm tổn thương tới lòng tự trọng của đứa trẻ. “Roi vọt” trong giáo dục cần hiểu chính là sự nghiêm khắc, kiên quyết trong xử lý việc mắc lỗi của trẻ. Thay vì đòn roi, giáo viên nên phân tích, giảng giải cho trẻ những điều hay, lẽ phải, chỉ ra những lỗi lầm khi mắc phải. Ngoài ra, giáo viên có thể phạt bằng cách cho đi lao động, quét sân, tưới cây, những hình phạt rất bổ ích mà các em học hỏi được nhiều điều. Sự nghiệp trồng người cần kiên trì, dày công chăm sóc và hơn hết là phải có tấm lòng, dạy trẻ bằng tất cả tình thương và trách nhiệm. Đó cũng chính là mục tiêu của đổi mới giáo dục hiện nay: Không chỉ dạy trẻ tiếp thu kiến thức mà còn giúp trẻ hình thành đạo đức, nhân cách tốt.