Xứng đáng & không xứng đáng

Xứng đáng & không xứng đáng

Milan đã tạo được thế trận trên cơ so với đối thủ cả về khả năng kiểm soát bóng lẫn cơ hội ghi bàn. Vậy thì lẽ dĩ nhiên họ xứng đáng với một chiến thắng. Hai bàn thắng của Andrea Pirlo và Kaka đáng lẽ ra đã giúp Rossoneri thảnh thơi hơn rất nhiều cho trận lượt về tại Munich. Thế nhưng, chính thầy trò Carlo Ancelotti lại không xứng đáng giành chiến thắng bởi những gì diễn ra ở nửa cuối hiệp 2. Trên thực tế, họ đã phải chấp nhận kết cục cay đắng mà người trừng phạt lại là một hậu vệ. Hàng phòng ngự Milan không cho các tiền đạo Bayern lấy một cơ hội nào và buộc đối phương phải tìm vận may từ những cú sút xa. Nhưng chính điều đó vô tình lại phần nào tạo ra sự chủ quan cho các cầu thủ áo đỏ đen khi bỏ lỏng trung vệ Daniel Van Buyten. Có thể bao biện cho việc thể lực của toàn đội đã sa sút vào cuối trận, nhưng Ancelotti sẽ giải thích ra sao khi các tiền vệ của ông không lui về hỗ trợ để cho cầu thủ đối phương ung dung tung chân sút bóng vào lưới mà không hề có bất cứ một sự cản trở nào.

Rõ ràng, Bayern đã xứng đáng với một kết quả hoà nhờ niềm tin và tinh thần thi đấu đến cùng của mình, cho dù nhìn toàn cục, họ xứng đáng nhận thất bại. HLV Ottmar Hitzfeld đã lường trước được khó khăn ở San Siro, nhưng ông không thể ngờ rằng, lối chơi của đội nhà lại bế tắc đến như vậy. Các phương án tấn công đều bị đánh bật ngay từ khu trung tuyến, nơi Pirlo, Gennaro Gattuso, Massimo Ambrosni án ngữ. Ở hai cánh, Bastian Schweinsteiger và Hasan Salihamidzic không có pha bóng nào ra hồn bởi họ đã bị Marek Jankulovski và Massimo Oddo “khoá nòng”. Thế nên, có thể hiểu Roy Makaay, Lukas Podolski chẳng khác gì người thừa vì hiếm khi nhận được bóng trong tư thế thuận lợi.

2-2 là kết quả đẹp cho những ai ưa thích trận đấu có nhiều bàn thắng, nhưng ngay bản thân tỷ số ấy cũng có ý kiến về sự “xứng đáng và không xứng đáng”. Bàn thắng từ chấm phạt đền của Kaka được xuất phát từ một pha phạm lỗi không rõ ràng của Lucio với chính tiền vệ người Brazil. Trong khi pha phạm lỗi trước đó, Milan phải xứng đáng được hưởng một quả phạt đền bởi rõ ràng, Lucio đã ngáng chân Kaka trong vòng cấm địa. Hơn nữa, bàn thắng không được công nhận của Alberto Gilardino cũng gây rất nhiều tranh cãi khi pha quay chậm lại cho thấy, “Gila” đã nhận bóng trong tư thế ngang bằng với hậu vệ đối phương.

Cuối cùng trọng tài người Nga, Yuri Baskalov, đã kết thúc ngày làm việc của mình với một quyết định mà các tifosi Milan cho là không xứng đáng – công nhận bàn thắng của Van Buyten, nhưng cùng thời điểm đó Roque Santa Cruz đã phạm lỗi đẩy người Alessandro Nesta trước khung thành Dida.

Rốt cuộc, người được hưởng lợi nhiều nhất vẫn là Bayern!

Có thể bạn quan tâm