Năm 2002, UBND tỉnh Kiên Giang có Quyết định số 586 thu hồi đất để xây dựng các công trình công cộng. Trong phần đất được thu hồi có diện tích đất của ông Phạm Văn Tuấn. Việc thu hồi đất trên cơ sở bồi thường về đất đai, hoa màu, vật kiến trúc, trợ cấp di dời, trợ cấp ổn định đời sống đã được các cơ quan giải quyết thấu đáo. Ðối với gia đình ông Phạm Văn Tuấn, ngụ ấp Vàm Biến theo phương án bồi thường số 61 với tổng số tiền được bồi thường là hơn 68 triệu đồng, trong đó thiệt hại về diện tích 4.353,56 m2 được bồi thường theo đơn giá bồi thường vĩnh viễn là 51.428.200 đồng. Còn đối với Phạm Văn Tiến (con ông Tuấn), do cất nhà trên phần đất của ông Tuấn cho nên được bồi thường và trợ cấp với tổng số tiền là 10 triệu đồng. Tại thời điểm đó, ông Tuấn và anh Tiến đã đồng ý phương án bồi thường và nhận đủ tiền.
Mặc dù đã nhận tiền nhưng vào cuối năm 2007, anh Tiến đã tự ý làm một căn nhà lá với diện tích 50 m2 trong khu vực đất đã bồi thường, Nhà nước đang quản lý. Việc làm sai trái của anh Tiến đã bị UBND xã Lình Huỳnh lập biên bản vi phạm hành chính và đình chỉ việc xây cất, nhưng anh Tiến không chấp hành. Ðến ngày 30-5-2008, các ngành chức năng của huyện Hòn Ðất và xã Lình Huỳnh tổ chức cưỡng chế tháo dỡ căn nhà làm trái phép. Ngày 14-11-2008, gia đình anh Phạm Văn Tiến đứng ra ngăn cản không cho đơn vị thi công công trình Trạm Y tế xã, UBND xã Lình Huỳnh lại một lần nữa lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi của anh Tiến, nhưng anh Tiến không chấp hành. Ðể đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, Công an huyện và chính quyền cơ sở phải đứng ra bảo vệ cho đơn vị thi công tiếp tục triển khai công trình.
Không dừng lại ở đây, gia đình ông Phạm Văn Tuấn đã làm đơn khiếu nại đến UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu trả lại diện tích 4.353,56 m2 mà Nhà nước thu hồi. Việc khiếu nại của gia đình ông Tuấn đã được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định giải quyết ngày 4-11-2009. Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định, việc khiếu nại của ông Phạm Văn Tuấn là không phù hợp quy định của pháp luật. Quyết định trên đã được các ngành chức năng của huyện Hòn Ðất và xã Lình Huỳnh triển khai đến ông Tuấn, anh Tiến. Thế nhưng, khi Trạm Y tế hoàn thành và đưa vào sử dụng thì gia đình anh Tiến tiếp tục ngăn cản không cho di dời. Hành động càn quấy lên đến đỉnh điểm khi gia đình ông Tuấn (gồm nhiều người) đứng ra ngăn cản và ném phân vào trạm y tế. Mặc dù, nhiều lần được nhắc nhở, giải thích, động viên nhưng gia đình kiên quyết không chấp hành. Ngày 18-3 vừa qua, khi Trạm Y tế dọn vào làm việc thì người nhà ông của Tuấn lại tổ chức ngăn cản bằng cách trộn phân người vào sình đất, gạch đá ném vào cơ quan gây dơ bẩn và hư hỏng nhiều tài sản. Ðược chính quyền mời làm việc, vợ ông Tuấn là bà Năm ngang nhiên tuyên bố: "Ðất của tôi phải trả cho tôi".
Quyền Trưởng Trạm Y tế xã Lình Huỳnh Lâm Thành Hòa bức xúc: "Có trụ sở mới nhưng không thể làm việc được, không chỉ gây khó khăn cho chúng tôi mà còn ảnh hưởng đến việc khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân". Hiện tại, Trạm Y tế xã Lình Huỳnh phải mượn trụ sở của ấp Vàm Biển để hoạt động. Nhưng cán bộ chỉ trực, chủ yếu viết giấy giới thiệu cho người bệnh chuyển lên Bệnh viện huyện Hòn Ðất khám, chữa bệnh. Chính những khó khăn này, mà thời gian qua đã có nhiều trường hợp người bệnh không được sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho nên một trường hợp bệnh nặng là ông Nguyễn Văn Có, ngụ tổ 9, ấp Vàm Biển đã chết trên đường chuyển viện. Hay trường hợp em Ðoàn Hữu Nghị, học sinh lớp 1, Trường tiểu học Lình Huỳnh bị hạ can-xi, trạm y tế không có thiết bị điều trị phải chuyển lên bệnh viện huyện. Công tác vận động kế hoạch hóa gia đình hay các đợt tiêm chủng mở rộng cũng gặp trở ngại do không có trụ sở thực hiện...
Việc gia đình ông Tuấn bất chấp luật pháp, cố tình cản trở hoạt động của Trạm Y tế xã Lình Huỳnh đã gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, cần phải được xử lý nghiêm minh.