Xu hướng mới trên thị trường chuyển nhượng

Xu hướng mới trên thị trường chuyển nhượng

Một chi tiết bất thường rất đáng quan tâm trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này: những món “hàng nóng" lại là những cầu thủ già. Vì sao những thông tin chuyển nhượng về họ lại trở thành tâm điểm trong làng bóng châu Âu?

Real Madrid sẵn sàng để Lui Figo ra đi dù hợp đồng của cầu thủ này còn một năm nữa mới đáo hạn. Bỏ Figo sớm hơn thời hạn để dành chỗ cho Robinho, nguyên nhân chính là Real muốn giảm bớt gánh nặng chi phí. Nếu Figo ở lại, Real phải trả lương và tiền thưởng, còn nếu ngôi sao người Bồ Đào Nha này ra đi thì Real chỉ phải trả một số tiền tượng trưng (ít hơn 4 triệu USD). Thời buổi kinh tế khó khăn buộc Real phải đánh liều bỏ cầu thủ mà họ đã mua với giá 56 triệu USD cách nay 4 năm. Dù vậy, Real sẽ không để Figo ra đi dễ dàng. Nếu Liverpool muốn có cầu thủ này, phải xì ra 4 triệu USD.

Nếu Figo ra đi sớm, Real chẳng những được một khoản tiền chuyển nhượng mà còn "lãi" phần tiền lương của cầu thủ này (khỏi phải trả lương). Một cầu thủ như Figo dĩ nhiên không có chuyện ở lại Real để lại ngồi ghế dự bị (lòng tự trọng và danh tiếng nghề nghiệp khiến Figo không thể chấp nhận).

Trường hợp tương tự là Christian Vieri. Inter Milan thậm chí còn mạnh tay hơn: cắt đứt hợp đồng của Vieri (còn 1 năm). Inter dứt khoát loại bỏ Vieri, cho dù cầu thủ này vẫn tạo được ấn tượng tốt ở tuổi 32 (ghi 12 bàn trong 19 lần đá chính ở mùa bóng vừa qua). Inter phải trả cho Vieri 13 triệu USD (tiền lương) thay vì 16,5 triệu USD (nếu cầu thủ này ở lại thêm một năm nữa).

Theo cây bút nổi tiếng Gabriele Marcotti thì vấn đề cần quan tâm không chỉ là khía cạnh tiền bạc. Để Vieri đi, Inter có thể tiết kiệm chi phí nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng đội bóng là một lẽ. Một lý do khác, có lẽ quan trọng hơn, là Inter không muốn mạo hiểm đặt niềm tin vào một cầu thủ già. Cũng như Figo, thời hoàng kim của Vieri đã qua. "Nuôi" một cầu thủ lớn về danh tiếng nhưng chỉ thỉnh thoảng mới tạo được một chiến tích quan trọng, là "mất" nhiều hơn "được" . Bóng đá đang trở nên thực tế hơn bao giờ hết, đã qua tuổi 30 thì nhất định một cầu thủ không thể đưa ra nhiều yêu sách.

Tại Arsenal, Arsen Wenger đang bận rộn với trường hợp của Pires và Vieira. Theo tờ Guardian thì Pires sắp chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ với Galatasaray. Arsenal chỉ chịu ký thêm một năm với Pires, bỏ qua đề nghị gia hạn 2 năm của danh thủ này. Pires đã chơi rất tốt ở mùa giải vừa qua (ghi tới 14 bàn, nhiều nhất trong số các tiền vệ tại Anh) nhưng tuổi tác nhất định chống lại anh ta. Vieira cũng vậy, các mùa trước Arsenal quyết giữ thủ quân đội bóng, nhưng bây giờ họ chủ động bán Vieira với giá khoảng 20 triệu USD (chấp nhận hình thức trao đổi cầu thủ và đó là tin vui cho Real Madrid, Juventus).

Suy cho cùng, việc các ngôi sao “già" được săn đón trên thị trường chuyển nhượng không phải vì họ bỗng có giá mà thực chất là họ đang mạt giá! Xu hướng chuyển nhượng mới tại châu Âu là: mua những cầu thủ trẻ, giá rẻ nhưng có tiềm năng phát triển (nếu có rủi ro thì cũng thiệt hại ít, chứ không như Real bỏ ra 35,5 triệu USD mua Nicolas Anelka hồi năm 1999). Điều này lý giải vì sao cho đến thời điểm này thị trường chuyển nhượng chưa có vụ lớn, cho dù có không ít "đại gia" vẫn cần chỉnh đốn lực lượng trước mùa bóng mới.