Cùng chiến đấu, cùng hy sinh, đến lúc cuối cùng, các anh vẫn ở cạnh nhau. Chỉ khác là không gian hôm nay đã nhuốm màu thương tiếc...
Cùng chiến đấu, cùng hy sinh, đến lúc cuối cùng, các anh vẫn ở cạnh nhau. Chỉ khác là không gian hôm nay đã nhuốm màu thương tiếc...

Ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy hy sinh khi làm nhiệm vụ:

Xót xa một chiếc ban thờ mang 3 di ảnh

NDO - Sáng 5/8, Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã đông kín người. Bên cạnh màu áo trắng và đen như thường lệ, còn có màu áo xanh cảnh sát, áo và mũ của các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy. Hôm nay, họ có mặt ở đây để cùng đưa tiễn 3 đồng đội của mình về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng nay, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể tang lễ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân đối với 3 liệt sĩ - 3 người lính cứu hỏa đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại quận Cầu Giấy.

Một lễ tang mang 3 di ảnh

Xót xa một chiếc ban thờ mang 3 di ảnh ảnh 1
Ngay từ sáng sớm, rất đông người nhà, đồng đội, đồng chí... đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 tại phố Trần Bình (Cầu Giấy, Hà Nội) để tham dự lễ tang của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.
Xót xa một chiếc ban thờ mang 3 di ảnh ảnh 2

Phía bên trong, một ban thờ trang trọng đã được dựng lên, nhưng khác với ngày thường, trên đó có tới tận 3 tấm di ảnh cùng 3 cỗ áo quan được đặt trang trọng. Dòng chữ Vô cùng thương tiếc 3 đồng chí, liệt sĩ Quân - Việt - Phúc màu xanh cùng mùi hương khói khiến những người có mặt không sao kìm được nước mắt.

Xót xa một chiếc ban thờ mang 3 di ảnh ảnh 3
Cùng một đơn vị, cùng bước vào trận đánh với giặc lửa chiều 1/8, đến giờ phút cuối cùng, các anh lại vẫn ở cạnh nhau trong hành trình đầy anh dũng mà đau thương của mình. Sự ra đi của các anh khiến tất cả những người ở lại đều vô cùng xót xa.
Xót xa một chiếc ban thờ mang 3 di ảnh ảnh 4

Đến tiễn đưa các anh hôm nay là bạn bè, thân quyến - những người sẽ mang trong mình một vết thương rất khó để nguôi ngoai...

Xót xa một chiếc ban thờ mang 3 di ảnh ảnh 5

... và còn có cả những đồng đội, đồng chí - những người mang màu áo lính cứu hỏa đã từng xông pha với các anh trong rất nhiều trận đánh lớn. Trang phục họ mang hôm nay như một lời nhắc nhở, một sự tri ân dành riêng cho 3 liệt sĩ anh hùng...

Xót xa một chiếc ban thờ mang 3 di ảnh ảnh 6

"Chúng tôi - những người lính Công an nhân dân xin kính cẩn trước anh linh các anh. Các anh sẽ luôn là tấm gương sáng cho tất cả chúng tôi vì tinh thần quả cảm, anh hùng".

Xót xa một chiếc ban thờ mang 3 di ảnh ảnh 7

Mỗi người đến nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 đều mang trong mình nỗi xót xa, thương tiếc chưa nguôi...

Xót xa một chiếc ban thờ mang 3 di ảnh ảnh 8
Tại phố Văn La (Hà Đông), các đồng chí, đồng nghiệp đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị sẵn sàng “đón Thượng úy Đỗ Đức Việt về nhà”.

Nước mắt người ở lại

Xót xa một chiếc ban thờ mang 3 di ảnh ảnh 9

Trước sự ra đi đột ngột của các anh, những người ở lại sẽ mãi không vơi đi nỗi đau. Nước mắt, tiếng khóc nức nở vang lên khiến tất cả đều cảm thấy chạnh lòng.

Xót xa một chiếc ban thờ mang 3 di ảnh ảnh 10

Ngay cả những người đàn ông vốn tưởng có thể giấu nỗi đau vào trong, trước giờ phút này vẫn không sao kìm được cảm xúc.

Xót xa một chiếc ban thờ mang 3 di ảnh ảnh 11

Tiễn con đi rồi. Phía sau mẹ sẽ vẫn còn những đồng đội, đồng chí của con đây...

Xót xa một chiếc ban thờ mang 3 di ảnh ảnh 12

Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi kể từ ngày các anh ngã xuống trong cuộc chiến với giặc lửa.

Xót xa một chiếc ban thờ mang 3 di ảnh ảnh 13
Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con đã hy sinh ngay giữa thời bình...
Xót xa một chiếc ban thờ mang 3 di ảnh ảnh 14
Lễ tang diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn của người thân, đồng đội các chiến sĩ.
Xót xa một chiếc ban thờ mang 3 di ảnh ảnh 15
Lễ tang chính thức theo nghi thức lực lượng Công an nhân dân sẽ diễn ra vào 13 giờ chiều nay tại Nhà tang lễ quốc gia.
Xót xa một chiếc ban thờ mang 3 di ảnh ảnh 16
Người thân không cầm được nước mắt khi chứng kiến người con, người chồng, người cha, người em mình đã ra đi mãi mãi.
Xót xa một chiếc ban thờ mang 3 di ảnh ảnh 17

Những ngọn nến trên linh cữu các anh leo lắt và đầy ám ảnh. Cuối cùng, các anh cũng đã về đây trong vòng tay người thân và đồng đội rồi...

back to top