Cũng là xe ôm miễn phí nhưng không thanh lịch, không “mỹ miều” mà là loại xe Minsk (loại xe thịnh hành ở miền Bắc vào những năm 80) hầm hố, được mệnh danh là “xe chở lợn” hay “xe xã hội chủ nghĩa”. Cũng là tình nguyện nhưng không khoác lên mình bộ áo xanh thanh niên tình nguyện quen thuộc mà chủ những chú xe Minsk lại thể hiện chính cá tính “dị” và ngầu.
Xuất hiện bằng dàn xe Minsk tại cổng trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội sáng nay ngay khi các thí sinh kết thúc kỳ thi, đội tình nguyện xe Minsk gây sự chú ý lớn với thí sinh và người nhà thí sinh. Mặc dù đội tình nguyện đã giăng tấm pa-nô to in dòng chữ “xe ôm tình nguyện dành cho thí sinh” kèm những lời mời chào nhiệt tình “free” hay “em ơi lên xe anh chở miễn phí” nhưng có vẻ nhiều thí sinh còn hơi… sợ.
Bạn Đào Mạnh Quyết – đội xe Minsk Hà Nội cho biết, chuyện các thí sinh không tin tưởng là chuyện… thường đối với các bạn vì phong cách ăn mặc hầm hố, hơi “dị”. Vì vậy, mặc dù ý tưởng tốt nhưng đội của bạn vẫn khó khăn trong việc “tuyển khách”.
“Sáng nay khi đội hoạt động ở khu vực trường ĐH Y Hà Nội, mỗi xe chỉ chở được hai đến ba lượt khách. Có một ông bố sau một hồi chọn lựa giữa xe ôm chính hiệu và xe ôm Minsk miễn phí đã “nhất quyết” thà đi xe ôm mất tiền chứ không đi xe miễn phí vì nhìn bọn mình hơi quái quái, chú nghi ngờ bọn mình giả dạng tình nguyện để lừa đảo” – Quyết cười kể lại.
Xuất phát từ việc muốn giúp đỡ các thí sinh tham dự kỳ thi đại học, các bạn thuộc đội xe Minks tự chi phí xăng xe, kêu gọi thêm cả bạn bè để thực hiện kế hoạch của mình. Với 30 xe và 40 thành viên, trong cả hai đợt thi các bạn đã phục vụ cho các thí sinh và người nhà chở từ điểm thi về nhà trọ hay ra các bến xe.
Không ít thí sinh đã thử ngồi lên chiếc xe Minsk hầm hố. Bạn Nguyễn Hoàng Mai (quê Chương Mỹ) dự thi trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nhận xét ngắn gọn: “Độc, lạ, hầm hố nhưng rất thân thiện”.
Một nữ thí sinh khác “mách”: “Em sợ lắm nhưng vì chị này (chỉ người cầm lái) dụ dỗ nhiệt tình quá nên em đành liều!”.
Thí sinh Đặng Văn Thái đi từ điểm thi trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn về Học viện Quân y cười nói: “Xe hay ho và rất lạ, các anh chị thân thiện nên em chẳng sợ gì cả”. Thậm chí, Thái còn sẵn sàng xuống “đẩy” xe nếu chẳng may xe gặp sự cố.
Minsk cũng như những loại xe cổ khác, rất hay hỏng vặt. Bởi lẽ, "cổ" là "khổ". Nhưng may mắn cho đến buổi thi cuối cùng của sáng nay, Quyết cho hay chưa có trường hợp nào thí sinh và chủ xe phải cùng “đẩy bộ”, do các bạn đều kiểm tra xe kỹ càng.
Từ Nghệ An ra Hà Nội làm xe ôm tình nguyện
Sinh năm 1992, hiện đã đi làm ở Nghệ An nhưng cô gái nhỏ nhắn Hồ Thị Ngọc Yến vẫn ra Hà Nội tụ họp cùng anh em chơi Minsk làm tình nguyện mùa thi. Xe của Yến đang bị hỏng để ở nhà nên ra đây ngoài việc hô hào, sắp xếp xe cộ thi thoảng Yến còn “mượn” xe để chở khách.
Biết xe Minsk từ lúc đi phượt nhưng Yến mới “làm quen” với xe Minsk từ ba năm lại đây. “Thứ xe duy nhất em đi được là Minsk, còn lại đi loại xe nào em cũng đâm vào tường. Mới đầu ai cũng bảo sao con gái mà đi Minsk nhưng bây giờ thì cũng quen rồi”, Yến hóm hỉnh nói.
Khác với Yến, bạn Đào Thị Minh Trang (SN 1993, học ĐH Thăng Long) thích xe Minsk nhưng không chơi Minsk. Trang cho biết, do nghỉ hè có nhiều thời gian nên Trang muốn làm việc có ý nghĩa. “Ban đầu cầm cái biển xe ôm miễn phí hò hét, mời chào cũng hơi ngại, nhưng dần dần em cũng quen. Đến khi thuyết phục được thí sinh và phụ huynh thì “hăng” lắm. Có những khi nói nhiều đến nỗi hôm sau không nói ra hơi, nhưng cứ “lại giọng” là em lại tiếp tục công việc mời chào” – Minh Trang cười kể.
Đi tình nguyện bằng xe Minsk vốn tốn chi phí xăng xe hơn các xe khác. Anh Đỗ Tiến Minh (27 tuổi, đội Minsk Hà Nội) cho biết, một buổi đi năm chuyến cũng hết 70 nghìn đồng tiền xăng, chưa kể nhớt. Tiền xăng xe các thành viên tự lo nhưng không ai trong đội cảm thấy “ngại”. “Chúng tôi đi phượt được nhiều người giúp đỡ, khi thì cho ngủ nhờ, rồi còn được mời ăn cùng nữa nên bây giờ cũng muốn giúp đỡ người khác” – anh Minh nói.
Anh Minh kể lại kỷ niệm vui khi chở hai bố con ở Thanh Hóa ra bến xe, ông bố cứ đòi “hết bao nhiêu để bác trả tiền”, rồi lẩm bẩm “sao bây giờ có người như thế này nhỉ”. Có mẹ đưa con đi thi vốn là chủ một nhà nghỉ ở Sầm Sơn nằng nặc bảo “lúc nào xuống gọi cho cô, cô sẽ miễn phí phòng nghỉ”.
Dùng chính “xế cưng” làm tình nguyện các thành viên trong đội có cảm giác “là lạ” hơn cả khi “đi phượt”. Hình ảnh những bạn trẻ ăn mặc phóng khoáng đi chiếc xe Minsk bụi bặm nhưng gần gũi, ấm áp, nhiệt tình chở thí sinh và người nhà trên các tuyến đường thành thị là một hình ảnh đẹp trong kỳ thi đại học năm nay.
Chăng pa-nô "mời chào" thí sinh.
Những "chiến sĩ" xe Minsk.
Bóng hồng đi xe Minsk.