Xã Mỹ Hiệp Sơn (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) nằm lọt trong vùng ngập lũ của tứ giác Long Xuyên, giáp với An Giang. Tuyến đường nhựa từ thị trấn Sóc Sơn (Hòn Đất) nối trung tâm xã Mỹ Hiệp Sơn dài hơn 15km đã hoàn thành. Phó Chủ tịch xã Bùi Thị Thanh Sáng cho biết: Con đường chấm dứt những vất vả khi lưu thông, vận chuyển hàng hóa của bà con! Mong muốn của nhân dân về một chiếc xe cứu thương nhằm kịp thời cấp cứu những người bị tai nạn, ốm đau đến cơ sở y tế rất được chính quyền ủng hộ.
Lãnh đạo xã họp lấy ý kiến, dân đồng tình rất cao, và ngay sau đó, quỹ mua xe cứu thương được HĐND xã thông qua. Chị Bùi Thị Thanh Sáng nói: “Họp dân, người dân đồng tình rất cao. Thật bất ngờ, chỉ vài ngày vận động, tiền quỹ đã hơn ba trăm triệu đồng”.
Không chỉ những hộ khá giả mới đóng góp, những hộ trung bình, những hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, cũng tự nguyện quyên góp bằng khả năng của mình.
“Bà con đóng góp là bày tỏ tấm lòng của mình đối với một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên nguồn lực chính là những hộ điều kiện kinh tế khá giả, những doanh nghiệp và các mạnh thường quân. Trong số đó, có hộ ông Lê Quang Tuyển, ngụ ấp Hiệp Lợi, ủng hộ 50 triệu đồng và hộ ông Phạm Trung Trực, ngụ ấp Hiệp Trung, đóng góp 40 triệu đồng. Nhưng chung quy, tiền quỹ mua xe cứu thương vẫn bảo đảm “ý nghĩa đại chúng””- chị Bùi Thị Thanh Sáng khẳng định.
Chia sẻ cảm nghĩ về “chủ trương” này, ông Phạm Trung Trực bộc bạch: “Điều kiện của xã còn hạn chế, do chưa có xe cứu thương nên các trường hợp cấp cứu khẩn cấp thường phải chờ đợi, ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. Việc làm này rất ý nghĩa, mang lại lợi ích cho người dân nên tôi nhiệt tình tham gia”.
Với số tiền người dân quyên góp, chính quyền cơ sở đã đứng tư cách pháp nhân mua một xe cứu thương trị giá khoảng 290 triệu đồng, số tiền còn lại làm nhà xe, vị trí gần Trạm y tế xã. Y sĩ Lê Thanh Nhanh, Phó trưởng Trạm y tế xã Mỹ Hiệp Sơn cho biết: “Xe cứu thương đậu gần trạm y tế xã, tiện lợi rất nhiều cho việc vận chuyển người bệnh đi cấp cứu, vì phần nhiều các trường hợp tai nạn, đau yếu xảy ra trên địa bàn đều được đưa đến trạm y tế”.
UBND xã còn thành lập tổ tài xế gồm sáu người có thâm niên, tình nguyện lái xe phục vụ miễn phí cho người dân. Tổ tài xế có nội quy hoạt động, có quỹ tiền xăng do người dân tự nguyện đóng góp.
Mỹ Hiệp Sơn là xã nằm vùng sâu của huyện Hòn Đất, khoảng cách từ xã đến trung tâm huyện và TP. Rạch Giá hơn 30km. Trước đây, mỗi khi trong xã xảy ra trường hợp nguy hiểm cần cấp cứu, người dân phải chuyển viện bằng vỏ lãi hoặc xe máy không bảo đảm sức khỏe và tính kịp thời cho người bệnh. Những trường hợp gặp nguy kịch phải vận chuyển bằng taxi, người bệnh phải chờ đợi nhiều thời gian và tốn kém tiền bạc. Đối với những hộ nằm trong diện nghèo, cận nghèo thì khó càng thêm khó.
Nay Mỹ Hiệp Sơn đã có xe cứu thương bà còn đã phần nào yên tâm, không còn lo lắng đêm hôm đường tối, bệnh tật không có phương tiện vận chuyển. Tuy nhiên, hiện trên tuyến đường phần giáp ranh với tỉnh An Giang còn 4 cây cầu tạm và 5 km đường chưa hoàn thành, bất tiện cho người dân và các phương tiện, đặc biệt xe cứu thương không thể đi vào khu vực này.
Người dân và chính quyền Mỹ Hiệp Sơn mong muốn, con đường được hoàn thành sớm để người dân đầu xã cũng như cuối xã đều được hưởng lợi từ chiếc xe cứu thương nhân dân.