Wright – Phillips tới Chelsea

Chelsea đã nẫng tay trên của Arsenal bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng với tiền vệ Shaun Wright – Phillips của Man City.

Thêm một lần nữa, Jose Mourinho lại gây choáng với đối thủ của mình trên thị trường chuyển nhượng, Arsene Wenger, khi ông giành thắng lợi trong cuộc đua giành chữ ký với cầu thủ mới nổi của đội tuyển Anh, Wright-Phillips.

Theo thỏa thuận, Chelsea sẽ trả cho Man City 20 triệu bảng và Wenger buộc phải chấp nhận một thực tế là Wright-Phillips sẽ tới phía Tây London, thay vì Bắc London, mặc dù tiền vệ này là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của ông trong mùa Hè.

Rõ ràng, đó là một nỗi thất vọng lớn cho Wenger, nhất là sau khi ông còn chưa nguôi ngoai vụ scandal mà Mourinho cùng Chelsea đã làm sau lưng Arsenal với trường hợp của Ashley Cole.

Thực ra, trước đó, Wenger đã tin rằng, họ có cơ hội giành được Wright-Phillips bởi cha nuôi của anh, Ian Wright, có mối quan hệ chặt chẽ với sân Highbury. Và Wenger đã xem Wright-Phillips như là hợp đồng lớn nhất trong kế hoạch xây dựng lại lực lượng cho Arsenal ở mùa giải tới.

Thế nhưng, sau cùng thì Arsenal không thể cạnh tranh với sức mạnh tài chính của Roman Abramovich và một lần nữa, Mourinho lại là người thổi tung những hy vọng mà Wenger đang theo đuổi.

Được biết, Mourinho và Giám đốc điều hành, Peter Kenyon, dự định đưa về Stamford Bridge 3 cầu thủ lớn trong mùa Hè và thông tin Steven Gerrard sẽ thi đấu cho Chelsea đã được xem là điều "bí mật công khai" nhất trong lịch sự bóng đá Anh.

Ngoài Gerrard, Mourinho cũng muốn có một người đá dự bị cho cặp tiền vệ cánh Arjen Robben – Damien Duff và mặc dù Joe Cole được xem là một sự thay thế hoàn hảo, Chelsea vẫn thích tìm kiếm một người có khả năng chơi rộng hơn. Và đó chính là lý do giải thích tại sao họ ký hợp đồng với Wright-Phillips.

Cần nói thêm, sau vụ Ashley Cole đổ bể, Mourinho đang tìm một hậu vệ cánh trái mới và hiện tại, ông đã chuyển sự chú ý sang Gianluca Zambroua của Juventus, người được định giá vào khoảng 15 triệu bảng.

Có thể bạn quan tâm