Vượt sóng, bắn giỏi

Những ngày Lữ đoàn 171, Vùng 2 (Quân chủng Hải quân) diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có một phần thực binh bắn đạn thật, sóng biển cấp năm, cấp sáu, trời nhiều mây kèm theo mưa giông liên tục. Nhưng đây là tình huống sát thực tế nhất để thử thách cán bộ, chiến sĩ đơn vị khẳng định bản lĩnh và sự thiện chiến của mình trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ)...

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Tàu 13, Lữ đoàn 171, vùng 2 (Quân chủng Hải quân) giao nhiệm vụ và động viên các chiến sĩ trong diễn tập.
Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Tàu 13, Lữ đoàn 171, vùng 2 (Quân chủng Hải quân) giao nhiệm vụ và động viên các chiến sĩ trong diễn tập.

Vững tin ra khơi

Nhận lệnh của cấp trên, biên đội gồm ba tàu: 09, 11 và 13 rời cảng Vũng Tàu vượt sóng ra khơi thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có một phần thực binh bắn đạn thật trên biển. Mục đích của đợt bắn đạn thật này nhằm nâng cao khả năng SSCĐ, năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu cho cán bộ các cấp; kiểm tra trình độ của cán bộ, chiến sĩ trong sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) và khả năng hiệp đồng chiến đấu giữa các ngành, các bộ phận. Đây là hình thức huấn luyện cao nhất ở các đơn vị tàu mặt nước. Do vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, ngay từ khi xây dựng kế hoạch, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Lữ đoàn đã bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị. Các cấp chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị căn cứ vào chất lượng huấn luyện của đơn vị mình để tổ chức huấn luyện bổ sung các nội dung còn yếu và còn thiếu trước khi bước vào diễn tập.

Trung tá Trần Chí Tâm, Phó Lữ đoàn trưởng-Tham mưu trưởng Lữ đoàn, cho biết: Chỉ huy Lữ đoàn giao nhiệm vụ cho từng đơn vị tổ chức phân loại đối tượng huấn luyện, để có biện pháp đánh giá chất lượng thực tế đến từng người. Từ việc đánh giá đúng, đơn vị tiến hành huấn luyện bổ sung cho các bộ phận và từng cá nhân còn yếu. Bên cạnh công tác chuẩn bị về con người, đơn vị cũng chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về phương tiện và VKTBKT. Đồng thời, Lữ đoàn tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị của từng tàu, bằng việc kiểm tra nhiều lần, kiểm tra kỹ cả về tình trạng kỹ thuật và khả năng khai thác của bộ đội. Khi chưa bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt nhất thì tàu chưa được phép rời bến.

Trên cơ sở nhiệm vụ huấn luyện cùng các chỉ tiêu đặt ra trong diễn tập, từng đơn vị và các tổ chức quần chúng phát động thi đua với chủ đề “Bình tĩnh, tự tin, quyết tâm bắn giỏi, an toàn tuyệt đối”. Qua phát động thi đua, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị cùng bắt tay hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, nhất là giai đoạn bắn đạn thật.

Và những pháo thủ bắn giỏi

Đi trên Tàu 13, là loại tàu hộ vệ săn ngầm có chiều dài tới 82 m mà chiều rộng chỉ có 9 m, cho nên luôn bị lắc ngang theo sóng, khiến những cán bộ, chiến sĩ đi biển giàu kinh nghiệm đôi lúc cũng cảm thấy mệt và choáng váng. Thế nhưng, ở từng giai đoạn diễn tập đều được cán bộ, chiến sĩ trên các tàu triển khai thực hiện nhiệm vụ gọn gàng, đúng ý định chiến thuật và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong đó, bắn đạn thật lần này, các tàu thực hiện bốn bài bắn gồm: Đơn tàu bắn mục tiêu cố định ban ngày; đơn tàu bắn mục tiêu di động ban đêm; đơn tàu bắn mục tiêu đối không và bài thả bom chìm BB-1.

Trong ngày triển khai bắn, các tàu cơ động tiếp cận mục tiêu và giữ đúng cự ly theo đội hình biên đội. Có mặt trên buồng chỉ huy ở vị trí cao nhất, tôi cảm nhận được tàu luôn lắc mạnh theo từng cơn sóng. Mây mù bao phủ mặt biển, tầm quan sát mục tiêu hạn chế, vậy mà biên đội tàu vẫn cơ động vào vị trí triển khai đúng thời gian quy định và tiến hành các bài bắn theo đúng quy định. Trung tá Lê Thanh Bình, Thuyền trưởng Tàu 13, khẳng định: Mặc dù thời tiết xấu nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ trên tàu, tôi tin tưởng ai cũng sẵn sàng bắn giỏi. Cùng chung tâm sự, Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Hạnh, Khẩu đội trưởng Khẩu đội Pháo AK726, Tàu 13, cho biết: Trong điều kiện biển có sóng gió, thực hiện bài bắn không khỏi khó khăn nhưng với kinh nghiệm hơn 15 năm là Khẩu đội trưởng, tôi sẽ cùng đồng đội đưa điểm ngắm vào mục tiêu ở vị trí thuận lợi nhất, khi con sóng lên hoặc xuống thì căn nòng pháo theo hướng sóng để lệnh đạp cò, chắc chắn Khẩu đội sẽ đạt được kết quả cao.

Giữa biển khơi mênh mông, khẩu lệnh chỉ huy bắn vang lên át cả tiếng sóng. Từng loạt đạn “đoàng đoàng...đoàng đoàng...” nổ giòn, tiếng đầu đạn rít dài xé không khí bay vút về hướng mục tiêu. Mỗi loạt đạn nổ vang là lại nhận về khẩu lệnh “mục tiêu bị tiêu diệt...!”, khiến cán bộ, chiến sĩ trên các tàu đang làm công tác chuẩn bị bước vào bắn đạn thật thêm háo hức, quên đi sự mệt mỏi của say sóng, sẵn sàng vào bệ bắn với quyết tâm cao nhất. Các bài bắn đều được cán bộ, chiến sĩ trên các tàu thực hiện đúng theo kế hoạch đã xác định; hầu hết các mục tiêu đều bị tiêu diệt ngay từ loạt đạn đầu. Các pháo thủ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn con tàu và vùng biển diễn tập.

Vừa hoàn thành loạt bắn với kết quả giỏi, chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, pháo thủ Khẩu đội Pháo AK726, Tàu 13 hồ hởi tâm sự với chúng tôi: Trong ba bài bắn thì bài bắn mục tiêu cố định dễ thao tác hơn. Bài mục tiêu di động, bia vừa vận động lại ở cự ly xa và vào ban đêm, nên khó quan sát kỹ mục tiêu. Nhờ kinh nghiệm và sự huấn luyện, rèn luyện chu đáo từ trước, nên tôi đã hoàn thành tốt loạt bắn.

Sau mỗi loạt bắn giỏi, kíp bắn được tặng hoa “bắn giỏi” ngay trên boong tàu cùng những tràng pháo tay chúc mừng vang lên trong tiếng sóng. Kết thúc đợt diễn tập, phần thực binh bắn đạn thật cả bốn bài bắn của ba tàu đều 100% khá, giỏi (tỷ lệ giỏi đạt hơn 75%), đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhìn cán bộ, chiến sĩ trên các tàu khuôn mặt sạm nắng nhưng với nụ cười thật tươi, tôi như vui chung niềm vui của họ. Để đạt được kết quả tốt trong đợt diễn tập lần này, mỗi cán bộ, chiến sĩ trên các tàu trong Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân đã và đang tiếp nối truyền thống của Bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm