Cách đây chừng 15 năm, Hưng Hội còn là một trong những xã nghèo có tiếng ở huyện Vĩnh Lợi, với gần 50% số hộ nghèo, trong số này nhiều hộ rất nghèo. Hiện nay, tỷ lệ này đã được cải thiện: hộ khá, giàu của Hưng Hội chiếm 21,09%, hộ nghèo 9,85%, còn lại phần lớn là hộ thuộc dạng trung bình. Nét mới so với nhiều vùng quê khác trong tỉnh là, mấy năm gần đây, trình độ nhận thức của nhiều hộ Khmer trong xã có bước tiến rõ rệt. Ðiển hình là nhiều phụ huynh quyết tâm vượt đói nghèo, "đầu tư chiều sâu" bằng cách cho con ăn học, với suy nghĩ mong cho con em ngày mai có cuộc sống tốt đẹp hơn...
Ở ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, ai cũng biết chị Hứa Thị Lan, người Khmer, năm nay 43 tuổi, gần 20 năm đóng vai trò trụ cột nuôi gia đình, nuôi năm đứa con ăn học. Chị thầm lặng bươn chải, từ nghề làm ruộng đến gánh gạo đi bán rồi lại khổ cực với nghề hàng rong vượt qua đoạn đường hơn 60 km mỗi ngày để kiếm tiền nuôi con ăn học. Mong ước của chị là các con đều được học hành đàng hoàng để tương lai của chúng không khổ như người mẹ. Hiện cô con gái của chị Lan là Thạch Thị Lan Hương trở thành giáo viên trung học cơ sở; Thạch Thị Lan Phương là sinh viên năm thứ hai Ðại học Khoa học Tự nhiên (Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), còn ba đứa con lần lượt tốt nghiệp lớp 12 và đều có thành tích học tập khá giỏi.
Cũng tại ấp Cái Giá, qua tìm hiểu, được biết ông Danh Kim Long, người Khmer, một "hai lúa" chính hiệu, nhưng có suy nghĩ và hành động khá "thức thời". Ông Long bỏ ra 70 lượng vàng đến tận TP Hồ Chí Minh mua đất xây nhà với nỗ lực cho thế hệ con cháu nối tiếp nhau ăn học, để sau này khỏi phải đi lao động nặng nhọc, góp phần xây dựng quê hương. Trong sáu người con ông Long thì có ba người đều đang cố gắng học tập mặc dù chi phí khá cao (khoảng 20 triệu đồng/năm), nhưng mọi người trong gia đình đều quyết tâm cho con em ăn học; các con ông rất thương ba mẹ. Ngoài việc học còn đi làm thêm, tiết kiệm chi tiêu. Hiện nay, một người con trai là sinh viên Ðại học Cần Thơ, một người con chuẩn bị bước vào Học viện Bưu chính-Viễn thông và một người vào Trường trung học dược. Dù bận rộn và vất vả nhưng ông Long luôn luôn nhắc nhở bà con Khmer trong phum sóc cố gắng lo cho con được "cái chữ" trước là ích bản thân; sau cho gia đình, xã hội.
Tại xã Hưng Hội, nhiều gia đình người Khmer điển hình trong phong trào vượt khó nuôi con ăn học như: gia đình ông Trương Khal, Lâm Sết (ấp Cái Giá); ông Lý Sanh (ấp Cù Lao); Sơn Nươl, Danh Thanh (ấp Nước Mặn); Thạch Son, Thạch Mươl, Triệu Quốc Hiến (ấp Sóc Ðồn)... đều có từ hai con trở lên có trình độ đại học, chưa kể số có trình độ cao đẳng, THCN, THPT.
Chủ tịch UBND xã Huỳnh Văn Quang cho biết: "Nông dân ở đây bây giờ tiến bộ hơn trước. Bà con chẳng những lo làm ăn, phát triển kinh tế mà còn đua nhau nuôi con ăn học. Ðược biết, hằng năm toàn xã có hơn 99% số trẻ em được đến trường, 100% số học sinh tốt nghiệp tiểu học và 100% số học sinh tốt nghiệp THCS. Có thể khẳng định, cùng với sự quan tâm đầu tư về nhiều mặt của Ðảng và Nhà nước, sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, nhất là phong trào thi đua học tập, học hỏi của đồng bào Khmer trong xã, chắc chắn trong tương lai, vùng quê Hưng Hội ngày càng đổi mới.