Nơi ươm mầm tài năng
Không như nhiều người nghĩ, địa chỉ nổi tiếng thế giới về đào tạo sau đại học lại nằm cách xa Bangkok, lặng lẽ ẩn mình sau những tán cây. Học viện Công nghệ châu Á (AIT), được mệnh danh là “vườn ươm nhân tài”, đặt trụ sở tại Thái-lan nhưng thuộc Hệ thống nghiên cứu và học tập tiểu vùng Mê-công. AIT cách Bangkok 42 km, thuộc tỉnh Pathum Thani, được chia thành bốn khu vực chính với bốn trường thuộc học viện, các văn phòng, ký túc xá, thư viện, trung tâm y tế, cửa hàng sách, siêu thị, bưu điện, ngân hàng… Trong khuôn viên AIT còn có hai sân vận động, năm sân quần vợt, năm sân cầu lông và hồ bơi, đều được sử dụng miễn phí.
Được thành lập năm 1959, AIT gồm các trường: Quản lý, Công nghệ cao, Xây dựng, Tài nguyên môi trường và phát triển, luôn đi đầu trong đào tạo ứng dụng công nghệ vào cuộc sống và quản lý. Khác nhiều trường quốc tế, AIT không đào tạo đại học, mà là nơi đào tạo quy mô lớn trình độ sau đại học. Hiện nay, AIT mời 121 chuyên gia uy tín từ 26 nước tham gia giảng dạy.
Tới tháng 4-2005, AIT là nơi tập trung của hơn 2.000 nghiên cứu sinh (NCS) đến từ 54 nước thuộc nhiều châu lục trên thế giới. Từ khi thành lập đến nay, hơn 13 nghìn người từ 74 nước và vùng lãnh thổ đã tốt nghiệp AIT. Không chỉ sinh viên châu Á, nhiều NCS đến từ các nước châu Âu, châu Mỹ cũng đánh giá cao chất lượng đào tạo nơi đây.
AIT tập trung đông đảo NCS Việt Nam với tổng số 465 người, đứng thứ hai sau Thái-lan. Con số này ngày một tăng sau khi Chính phủ Việt Nam thông qua đề án “Chương trình đà o tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”(VOSP). Đến nay, 1.416 NCS Việt Nam đã tốt nghiệp AIT. Nhiều người hoàn tất chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại đây, đã và đang là nguồn tri thức quý giá trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước.
Thầy Đỗ Bá Khang, giảng viên Trường Quản lý, một trong năm giảng viên Việt Nam tại AIT, cho biết, điều kiện ăn ở và học tập tại AIT khá thuận lợi. NCS Việt Nam nhập học AIT theo những diện khác nhau, có thể theo VOSP hoặc các chương trình hợp tác. Để tốt nghiệp thạc sĩ, NCS phải hoàn tất từ 48 – 60 tín chỉ, được xếp hạng từ A (xuất sắc – 4 điểm), B+ (rất giỏi – 3,5 điểm), B (giỏi – 3 điểm), C+ (khá - 2,75 điểm), C (kém – 2,5 điểm), D (rất kém – 1 điểm) và F (trượt – 0 điểm).
Công tác tại đây từ năm 1991, vừa là giảng viên, lại từng là sinh viên AIT, thầy Khang nhận xét, trong nhiều năm qua, NCS Việt Nam luôn cần cù, thông minh, đạt kết quả cao trong học tập. Đây cũng là nhận xét chung của nhiều giáo sư nước ngoài giảng dạy tại AIT. Môi trường học tập và sinh hoạt ở AIT tạo cho NCS Việt Nam khả năng chủ động cao, thường là lực lượng chủ công trong các chương trình, dự án lớn của các cơ quan cấp bộ, ngành tại Việt Nam. Nhiều NCS tốt nghiệp xuất sắc tại đây đều quay trở về phục vụ đất nước và thành công trên nhiều lĩnh vực. NCS các nước khác đều khâm phục trình độ và học lực của NCS Việt Nam. Trong số bốn NCS đứng đầu học kỳ vừa rồi tại AIT, có ba người Việt Nam. Đặc biệt có người đạt điểm A tất cả các tín chỉ, điều hiếm có ở AIT, đó là một cô gái còn rất trẻ: NCS Nguyễn Thị Kiều Oanh, 24 tuổi, học ngành quản lý công quốc tế trường Quản lý.
Niềm tự hào Việt Nam
Trong tiếng trầm hùng của bản nhạc SEA Games, sân khấu hiện ra với phông nền hoành tráng phác họa hình ảnh chim lạc và cuộc chiến Sơn Tinh và Thủy Tinh, tiền cảnh là triều đình Vua Hùng mở hội kén chồng cho công chúa Mỵ Nương… Chỉ trong vòng 20 phút, với ba màn, 40 diễn viên đã thể hiện thành công vở diễn Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh. Vở diễn được ban giám khảo trao giải nhất không chỉ vì tài nghệ diễn xuất làm nổi bật tinh thần đoàn kết, mà còn đề cao bản sắc văn hóa Việt Nam, tạo cho người xem sự liên tưởng tới cuộc đấu tranh cam go giữa con người và thiên tai, một chủ đề mang tính thời sự, nhất là sau khi xảy ra thảm họa sóng thần gây bao tang thương.
Hàng trăm khán giả ngồi chật kín hội trường đã đi từ ngạc nhiên đến thán phục, tiếng vỗ tay không dứt suốt từ đầu đến cuối. Không ít khán giả Việt Nam rưng rưng vui sướng và tự hào khi nghe ban giám khảo xướng danh đoàn sinh viên Việt Nam đoạt giải nhất...
Đó là những gì diễn ra ngày 26-3 vừa qua trong Liên hoan văn hóa tại Trung tâm hội nghị AIT, hoạt động văn hóa lớn nhất hằng năm do Liên đoàn sinh viên AIT tổ chức. Vở diễn được chuyển thể hoàn toàn do sinh viên Việt Nam tại AIT chuẩn bị, từ kịch bản, dàn dựng, tới trang phục, phông màn, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng… Chỉ riêng việc chuẩn bị tấm pa-nô cỡ lớn 17x7 mét, hàng chục lưu học sinh Việt Nam phải thức thâu đêm, từ bảy giờ tối tới năm giờ sáng hôm sau, để vẽ và trang trí.
Về trang phục, ngoài những bộ dành cho nhân vật chính đặt mua ở Việt Nam, nhiều bộ khác là sản phẩm từ bàn tay khéo léo của các nữ sinh viên Việt Nam. Chị Nguyễn Thúy Hằng, đang theo học chương trình Thạc sĩ quản lý tại AIT, thành viên ban tổ chức, Phó Trưởng đoàn sinh viên Việt Nam tại AIT cho chúng tôi biết, thành công của đêm diễn là sự đóng góp công sức và trí tuệ của tập thể các NCS Việt Nam tại AIT.
Nhiều năm qua, NCS Việt Nam không chỉ khẳng định mình trong học tập mà trong nhiều lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao. Các cuộc trình diễn của đoàn Việt Nam tại đêm giao lưu văn hóa hằng năm thường xuyên đoạt giải cao và gây tiếng vang lớn. Sinh viên Việt Nam tập hợp dưới một mái nhà chung là Đoàn sinh viên Việt Nam tại AIT. Anh Nguyễn Nam Bình, Trưởng Đoàn sinh viên Việt Nam cho biết, NCS Việt Nam là một cộng đồng mạnh tại AIT, luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và sinh hoạt, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Thái-lan để nhận thông tin, hỗ trợ, giúp đỡ.
Sinh viên Việt Nam là nhân tố chủ đạo trong nhiều hoạt động như thể thao, văn hóa, văn nghệ. Các sân bóng đá, ten-nít, bóng bàn… đâu cũng thấy bóng dáng các bạn Việt Nam. Đoàn sinh viên Việt Nam còn in bản tin và phát trên trang mạng nhiều nội dung hoạt động của sinh viên Việt Nam tại AIT, trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau trong học tập, sinh hoạt.
Một điều mà mỗi sinh viên Việt Nam luôn ý thức trước cộng đồng sinh viên quốc tế là khẳng định những giá trị tri thức và văn hóa của Việt Nam tại Thái-lan. Dù xa đất nước, quê hương nhưng tấm lòng của sinh viên Việt Nam luôn hướng về Tổ quốc. Vào đầu năm, Đoàn thường tổ chức các cuộc đi thăm và giao lưu với bà con Việt kiều ở các tỉnh đông bắc Thái-lan. Khi xảy ra thiên tai, lũ lụt hay ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam ở quê nhà, các sinh viên đều vận động nhau, đóng góp tiền gửi về giúp đỡ. Không chỉ vậy, khi thảm họa sóng thần xảy ra tại Thái-lan, Đoàn Sinh viên Việt Nam cũng tích cực quyên góp giúp đỡ các nạn nhân Thái-lan.
Anh Bình cho biết, các bạn sinh viên mong muốn sau khi nhận được tấm bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại AIT, được mang khả năng và sức lực đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước.
Chia tay AIT, chúng tôi thầm mong nguyện ước chính đáng đó của các bạn sẽ sớm thành hiện thực. Tổ quốc cần lắm những người con tâm huyết như các bạn.