Vua Richard III sẽ được hậu táng gần nơi ông qua đời

NDĐT – Hài cốt của vua Richard đệ III, sẽ được hậu táng gần khu vực chiến trường Bosworth nơi ông tử trận cách đây 500 năm, khép lại cuộc tranh cãi kéo dài suốt hai năm qua về nơi yên nghỉ cho vị vua lừng danh này.

Hài cốt vua Richard III.
Hài cốt vua Richard III.

Quyết định vừa được đưa ra tại phiên tòa cuối tuần trước, xóa tan hy vọng của các hậu duệ nhà vua, mong muốn được an táng ngài tại phần đất của tổ tiên ở phía bắc vùng York.

Hài cốt của nhà vua được tìm thấy bên dưới nền một bãi đỗ xe năm hồi tháng 9-2012. Đây là sự kiện khai quật khảo cổ đáng chú ý nhất ở Anh trong những năm gần đây.

Hiện trường vụ khai quật ở bãi đỗ xe.

Nhà vua Richard III sinh năm 1452, là quốc vương của Anh từ năm 1483 cho đến khi qua đời. Ông tử trận trong trận chiến Bosworth gần Leicester, miền trung nước Anh năm 1485, dẫn đến sự cáo chung của vương triều Plantagenet sau 300 năm. Cái chết của ông là đỉnh điểm của chiến tranh Hoa hồng, một cuộc chiến bao gồm hàng loạt cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài tới 30 năm giữa hai dòng họ Lancaster và York, nhằm mục đích tranh giành vương quyền, từ khoảng năm 1455 đến 1485. Cuộc chiến mang tên Hoa hồng bởi vì trên gia huy của cả hai dòng họ đều có hình ảnh hoa hồng, nhà York là hoa hồng trắng, còn nhà Lancaster là hoa hồng đỏ.

Là một chiến binh gai góc và nổi danh ở phía bắc, vua Richard là một trong những biểu tượng lớn của lịch sử nước Anh. Ông nổi tiếng ở cả hai khía cạnh tàn ác để đoạt ngôi vương nhưng đồng thời giải thoát người dân khỏi những quy định khắc nghiệt của kẻ thù. Ông từng tự tay kết liễu cuộc sống của hai cháu trai ruột – hai hoàng tử ở Tháp London để giành vương miện. Richard là vị vua cuối cùng của nhà York, đồng thời cũng là quốc vương cuối cùng của nước Anh thời Trung cổ.

Sau cuộc chiến, bên chiến thắng, là Henry Tudor, Bá tước thứ hai của Richmond, người đứng lên khởi nghĩa năm 1485 và sau này trở thành vua Henry VII, đã phơi xác nhà vua Richard ngoài trời để phô bày chiến thắng của mình, sau đó mới chôn cất ông mà không có bất kỳ nghi thức nào.

Di hài của vua Richard III được chôn cất vội vàng dưới nhà thờ Greyfriars ở trung tâm Leicester. Nhà thờ Greyfriars bị phá huỷ vào thế kỷ 16 và qua nhiều thế kỷ, địa điểm chính xác của nó đã bị lãng quên.

Xương sọ bị lõm.

Khai quật cho thấy xương sọ của nhà vua bị lõmmột vệt lớn, dấu vết của một vết thương vào đầu. Hài cốt của vua Richard do các nhà khảo cổ của trường ĐH Leicester phát hiện, và đã kiểm tra ADN để chắc chắn đó là ông vua nổi tiếng.

ĐH Leicester đã được Bộ Tư pháp Anh cho phép hậu táng nhà vua tại nhà thờ Leicester. Tuy nhiên Hội Plantagenet, bao gồm cả một số con cháu của vua Richard đã đòi hỏi Tòa án tối cao London hủy kế hoạch an táng, đồng thời thúc giục các bên liên quan ra quyết định cuối cùng về nơi an nghỉ của đức vua, mà nhẽ ra phải được công bố rộng rãi để công chúng góp ý.

Họ mong muốn tổ tiên mình được an nghỉ tại phía bắc York, nơi nhà vua trị vì trong 26 năm ròng. Tuy nhiên, mong muốn của họ đã không được đáp ứng.

Trong phán quyết của mình, các thẩm phán cho biết, nữ hoàng Elizabeth đã đồng ý chôn cất nhà vua tại Leicester, đồng thời không bày tỏ mong muốn nào về một lễ tang hoàng gia, hay hậu táng tại Tu viện Wesmingster, nơi chôn cất nhiều vị vua thời Trung cổ.

Chân dung vị vua nổi tiếng của nước Anh.

Tòa án cũng cho biết, Hội Plantagenet, do cháu đời thứ 16 của vua Richard lập nên, là đại diện pháp lý duy nhất cho các hậu duệ của nhà vua.

Trường ĐH Leicester sẽ là nơi thực hiện việc hậu táng nhà vua, dự kiến diễn ra vào năm tới. Trong khi đó thành phố đã tiết lộ một dự án trị giá khoảng 4 triệu bảng Anh (6,6 triệu USD) để xây dựng một trung tâm du lịch quanh địa điểm phát hiện di hài của nhà vua. Với dự án này, thành phố hy vọng sẽ thu hút được khách du lịch tới thăm địa điểm liên quan tới vị vua nổi tiếng nhất nước Anh này.

Richard Buckley, người dẫn đầu nhóm khảo cổ cho biết, Leicerter là nơi đúng đắn nhất để vị vua an nghỉ: “Họ đã ở đây tới hơn nửa thiên niên kỷ, và đã trở thành một phần lịch sử của Leicester”.

Có thể bạn quan tâm