Nhà thi đấu Quân khu 7 những ngày này tấp nập hơn thường ngày, 32 đội tuyển xuất sắc nhất của hơn 30 trường ĐH và CĐ trong cả nước đã tập trung tại đây để thi đấu.
Mỗi tối, trước khi cuộc thi chính thức diễn ra bên trong nhà thi đấu, thì không khí đã được các cổ động viên của các trường hâm nóng ngay từ sân khấu Xanh được đặt bên ngoài sân. Với thông điệp Bảo vệ môi trường, Công ty Toyota Việt Nam - nhà tài trợ chính của cuộc thi đã mang đến cho các bạn sinh viên những thông tin bổ ích về công nghệ sạch, đặc biệt là công nghệ Hybrid thông qua gian trưng bày và màn hình sân khấu ngoài trời. Sân khấu này chính là điểm mới và cũng là điểm thu hút không kém gì sân khấu bên trong nhà thi đấu.
Đây còn là nơi các ban nhạc sinh viên của các trường ĐH có đội tham dự Vòng chung kết tại TP Hồ Chí Minh thay nhau biểu diễn để cổ vũ cho các đội cũng như tạo một sân chơi mới, thú vị và đầy sôi nổi. Và khi các trận thi đấu diễn ra, màn hình từ sân khấu này cũng là nơi truyền hình trực tiếp những màn trình diễn đầy thuyết phục và đẹp mắt của những chú robot dưới sự điều khiển tài tình của các sinh viên.
Đã bảy năm trôi qua, Robocon lần lượt có mặt tại bảy quốc gia khác nhau trong khu vực. Mỗi quốc gia khi đăng cai sẽ được quyền chọn chủ đề chung cho cuộc thi. Và chủ đề của cuộc thi năm nay cũng được bắt nguồn từ truyền thuyết về thần Krishne và lễ hội Dahi-Handi diễn ra hàng năm ở miền Bắc Ấn.
Giống như Victory của năm 2007, năm nay GOVINDA luôn là mục tiêu mà bất cứ đội nào cũng mong đạt được. Để giành được GOVINDA, robot tự động sẽ phải gắp được thành công viên bơ màu vàng ở cột trung tâm và các robot điều khiển bằng tay sẽ phải gắp được hai viên phomat màu trắng.
Đây hoàn toàn là một chủ đề không khó, nhưng để đạt được GOVINDA lại không hề đơn giản. Bởi hầu hết các đội đều chế tạo ra những chú robot tự động hoạt động hết sức hiệu quả và khéo léo, hoặc có thể lấy viên bơ màu vàng một cách nhanh nhất, hoặc cản phá để đối phương không thể đạt được chiến thắng tuyệt đối.
Chính vì thế mà trong suốt thời gian diễn ra vòng đấu bảng của Chung kết Robocon 2008 này, số đội đạt được GOVINDA không nhiều. Cuộc thi đặc biệt gay cấn hơn ở những trận cuối cùng của từng bảng, những trận đấu quyết định đội nào sẽ chiến thắng để đi tiếp vào vòng 1/16 và sẽ có cơ hội Vươn tới bầu trời.
Thật sự mà nói, 32 đội tuyển này đều là những đội rất xuất sắc của Robocon 2008. Tuy nhiên, cuộc thi đấu nào cũng sẽ có kẻ thắng, người bại, và nhất là trong cuộc chiến của trí tuệ, của sự khéo léo, tính chuyên nghiệp, độ ổn định và đặc biệt là công nghệ này thì sự may rủi không có nhiều điều kiện để tồn tại.
Rất nhiều đội chỉ lần đầu tiên tham dự, không được đánh giá cao ở vòng ngoài, nhưng đã giành được những chiến thắng bất ngờ ở vòng trong và trở thành một trong 16 đội xuất sắc nhất Robocon 2008.
Tất nhiên, những đội tuyển đến từ những trường ĐH và CĐ đã có “bề dày” kinh nghiệm trong việc chế tạo Robot và thi đấu trên sân chơi Robocon như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, Học viện Kỹ thuật quân sự… sẽ có nhiều lợi thế. Nhưng các tân binh như ĐH Lạc Hồng, Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp 2… cũng đã chinh phục khán giả một cách tuyệt đối bằng cách linh hoạt và khéo léo trong việc đưa ra chiến thuật gặp các đối thủ khác nhau. Nhờ biết phát huy thế mạnh sẵn có mà các trận đấu vòng loại Chung kết cuộc thi Robocon 2008 diễn ra hết sức hấp dẫn và kịch tính.
Vòng loại Chung kết Robocon 2008 đã khép lại, 16 đội mạnh nhất đã dần dần lộ rõ và đội nào sẽ đại diện cho tuổi trẻ, trí tuệ và sức mạnh công nghệ của Việt Nam để Vươn tới bầu trời, đội nào sẽ giành được phần thưởng 40 triệu đồng và 1.000USD từ Ban tổ chức? Tất cả vẫn còn tiếp diễn ở Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-6.