Real Madrid “trượt chân”
30 cú sút (10 lần đi trúng khung thành), kiểm soát bóng tới 71% (gần gấp 3 đối thủ) nhưng khi tiếng còi mãn cuộc ở San Mames vang lên, Real Madrid đành cúi đầu chấp nhận thất bại. “Dàn sao Galaticos” đã không thể làm gì trước một đội bóng kiên cường của xứ Basque hay tài năng cũng như phong độ xuất thần của thủ thành Iraizoz. Và hôm qua, may mắn cũng đã ngoảnh mặt với Pellegrini và các học trò, khi các chân sút áo trắng tỏ ra vô duyên đến thảm hại trong những pha dứt điểm.
Người Madrid đang nhớ Higuain, nhớ đôi chân nhanh nhẹn và những tình huống làm bàn gọn gàng mà sắc sảo của anh. Real hành quân đến xứ Basque không Pepe, không L.Diarra, không Van der Vaart hay Van Nistelrooy, nhưng ai cũng nhận thấy vấn đề thất bại của họ là vì không có Higuain. Sau một quãng thời gian phụ thuộc quá mức vào Ronaldo, bây giờ “Kền kền” đang chuyển đổi qua… một sự phụ thuộc khác, vào tiền đạo người Argentina.
Benzema, Ronaldo và cả Kaka đều gây thất vọng. Họ không làm cách nào để xuyên thủng được mảnh lưới đội chủ nhà và phải chấp nhận những điểm số trung bình từ các chuyên gia của Goal.com. Nhưng thất vọng nhất phải là hậu vệ Marcelo (điểm 4). Trong một ngày thi đấu cực kỳ kém cỏi, anh không chỉ thiếu đóng góp cho đội bóng mà còn là “tội đồ” dẫn đến bàn thua duy nhất của Real ở ngay phút thứ 3 của trận đấu: từ một tình huống phạt góc, Marcelo đánh đầu phá bóng hỏng và tạo điều kiện quá thuận lợi cho Llorente dứt điểm tung lưới Casillas.
“Chúng tôi thực sự thất vọng vì thất bại này. Các cầu thủ của Real đã không biết cách tận dụng được cơ hội và cần phải cải thiện ngay khả năng dứt điểm trong thời gian tới.” – Đó là lời của HLV Manuel Pellegrini phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu. Vị thuyền trưởng người Chile chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm để san bằng khoảng cách 5 điểm hiện tại với đội đầu bảng Barcelona, một nhiệm vụ không hề đơn giản chút nào.
Barca “phục hận”
Đúng như dự đoán, thày trò Guardiola đã có một màn “thanh toán” tưng bừng trước Sevilla sau khi bị chính đội bóng này loại khỏi cúp Nhà Vua. Cũng như Real, “Gã khổng lồ xứ Catalonia” kiểm soát thế trận cực tốt và liên tục uy hiếp khung thành đối thủ. Nhưng khác Real, Barca biết biến lối đan bóng “thêu hoa dệt gấm” của mình thành tình huống làm bàn. 4 tình huống thể hiện sự khác biệt vô cùng quan trọng ấy là đủ để đội chủ sân Noucamp làm vơi đi nỗi buồn thất bại trước Sevilla trong lòng các cổ động viên của họ.
Messi lại tỏa sáng bằng một cú đúp – như một cách để thể hiện sự xứng đáng của mình đối với danh hiệu “Quả bóng vàng thế giới”. Nhưng để nói về vai trò “xương sống” của Barca thì không thể không nhắc đến Xavi và Iniesta, bộ đôi tiền vệ với tài năng kiến thiết và giữ nhịp siêu hạng. Ibrahimovic và Henry chỉ đá tròn vai, nhưng khi mà cả trung vệ Pique cũng có thể lao vào vòng cấm của đội khách mà thực hiện những cú dứt điểm, thì chuyện họ có tỏa sáng hay không cũng không ảnh hưởng gì đến ngày vui của những cổ động viên xứ Catalonia.
Áp đảo Sevilla toàn diện ngay sau khi nhập trận, nhưng sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phải tới phút 49 Barca mới có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. “Sốt ruột” vì suốt những phút trước đó, các đồng đội không thể hạ được thủ thành Palop, trung vệ Pique lên tham gia tấn công và tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm. Escude trong một nỗ lực phá bóng đã “đốt lưới nhà”, “biếu không” bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà.
Sevilla chơi bạc nhược trong trận này. Mặc dù cũng có một phần lý do là thiếu vắng các cầu thủ trụ cột, nhưng điều này không thể biện minh cho việc các học trò của HLV Manolo Jimenez thiếu tinh thần chiến đấu. Chỉ sau bàn thua thứ hai (Pedro dứt điểm tinh tế với đường chọc khe đúng “thương hiệu Xavi”), đội khách đã gần như buông xuôi và để mặc cho Barca tiếp tục phô diễn những màn nghệ thuật với bóng. 2 bàn thắng của Messi là một điều tất yếu phải đến trong một trận cầu mà anh và các đồng đội đã dứt điểm nhiều gấp gần… 7 lần đối thủ.
*Cũng trong đêm qua, Inter Milan lại có cơ hội đá sớm để tạo thêm khoảng cách và áp lực cho những kẻ bám đuổi phía sau trên bảng xếp hạng Seria Italia, khi họ đến làm khách trên “thánh địa” San Nicola của Bari. Nhưng thày trò Mourinho đã không thể đạt được mong muốn. Thậm chí, họ còn “chết hụt” sau khi đã bị dẫn trước đến 2 bàn (đều từ chấm 11m). Rất may cho Inter là tân binh Pandev và tiền đạo Milito đã kịp san hòa tỉ số, mang về trận hòa nhọc nhằn cho đoàn quân áo sọc xanh đen.