“Vỡ” sân Thanh Hóa

“Vỡ” sân Thanh Hóa

Từ khi Halida Thanh Hóa giành quyền lên chơi V-League cũng là lúc công tác tổ chức trận đấu được chuyển về Đoàn bóng đá. Từ đây, bao nhiêu ì xèo xuất hiện chung quanh việc phân phối, nguồn thu từ vé và cả cách Đoàn mời  lãnh đạo, thuê công ty vệ sĩ bảo vệ trận đấu. "Cơn bão" quá khích chiều qua cho thấy, một mình Đoàn bóng đá sẽ không thể đảm đương công việc quá lớn này, đặc biệt là vấn đề an ninh.

13h30 chiều qua, theo quan sát của chúng tôi, vé đã được bán hết ngoài cổng khán đài A, B. Sức chứa 1,4 vạn khán giả không thể thoả mãn nhu cầu của hàng vạn người dân Thanh Hóa rất muốn vào sân cổ vũ cho đội nhà.

14h00, BTC sân quyết định đóng các cửa ra vào vì nhận thấy lượng khán giả vào đông đột biến và có thể vượt ngoài tầm kiểm soát của lực lượng an ninh. 15 phút sau, gần 1 vạn người đã đạp đổ rào chắn to ngoài cổng khán đài B, tấn công số vệ sĩ “nghiệp dư” tìm mọi cách vào khán đài. Các cửa 1, 2, 3, 4 nhanh chóng phình to và để tránh vỡ sân, BTC đành mở hết cửa sắt cho người dân tràn xuống đường piste. Vệ sĩ, công an, cán bộ hò hét khản cổ đã làm nên cảnh tượng (theo lời chính các cầu thủ và BHL hai đội) hỗn loạn chưa từng thấy trong lịch sử V-league.

15h00, đến giờ thi đấu chính thức sân Thanh Hóa như một cái chợ tan. BTC sân bối rối thực sự và phải xin ý kiến các giám sát trên sân. Ở nửa bên kia sân, BHL đội khách quyết định đưa toàn đội đang khởi động về khu kỹ thuật vì lo xảy ra điều bất trắc. Điện thoại liên tục được các giám sát gọi về cho Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi để xin ý kiến. Tuy nhiên, im lặng vẫn được giữ nguyên.

Về phía BTC địa phương, nhận thấy nguy cơ đổ vỡ trận đấu, đích thân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Vương Văn Việt đã xuống đường piste để chỉ đạo các thành viên tìm cách khống chế số khán giả “phát sinh" bất đắc dĩ. Có thể nói, sự có mặt của vị quan chức này chính là yếu tố quan trọng nhất để trận đấu có thể tiến hành sau đó. Thông tin "sau 30 phút không tổ chức được trận đấu, đội chủ nhà bị xử thua 0-3" khiến lãnh đạo H.Thanh Hóa lo cuống quít.

Trưởng đoàn Trần Quốc Hưng và HLV Trần Văn Phúc phải chạy sang khu kỹ thuật đội khách liên tục thương lượng với Giám đốc Sở TDTT Lê Nguyên Hồng và Chủ tịch CLB Bùi Xuân Hòa.

16h10, điện thoại được giám sát trọng tài Nguyễn Trọng Thảo chuyển cho Phó Chủ tịch UBND Vương Văn Việt. Sau 10 phút đàm thoại cùng ông Dương Nghiệp Khôi, BTC giải đã đồng ý cho trận đấu tiếp tục. Trước đó, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Bình cũng hứa sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tổ trọng tài và BHL đội khách. Đi kèm là hơn 100 cảnh sát được điều đến để làm nhiệm vụ giữ trật tự trận đấu.

Đến 16h20, trận đấu mới được tiến hành. Nếu tính từ thời điểm phải bắt đầu theo quy định, trận đấu đã bị chậm tới 80 phút. Theo nhận định của một số người am hiểu, việc cho H.Thanh Hóa tiếp tục thi đấu là động thái quá "nương nhẹ" từ phía BTC giải.

Có thể bạn quan tâm